Bạn trai 31 tuổi nhưng chưa có gì trong tay
Anh đối xử với tôi rất tốt nhưng nếu tiếp tục tôi thấy tương lai bấp bênh quá, bởi anh còn nợ tiền bố mẹ, không có tích lũy.
Là con gái ai chẳng thích có một người yêu mình thật lòng, tôi cũng cảm nhận tình yêu chân thành của bạn trai. Anh luôn lo lắng và quan tâm tôi nhưng công việc của anh không ổn định lắm, làm tự do. Anh nói thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng nhưng lại bảo đã mượn tiền gia đình để làm ăn. Thấy anh cũng lo làm ăn, tôi bảo anh học thêm và làm thêm gì đó, anh nói vẫn suy nghĩ.
Tôi cảm thấy không an tâm với công việc của anh lắm. Anh đang sống với bố mẹ ở quê, chưa có gì cả. Tôi làm nhân viên văn phòng ở thành phố, lương tầm 9 triệu đồng. Tôi đã 28 tuổi, anh 31 rồi, nhiều lúc suy nghĩ về công việc của anh, thấy chưa ổn định, bấp bênh quá, lại thương anh. Có lúc giận nhau, tôi buông lời chia tay nhưng anh níu kéo, tôi lại xiêu lòng. Anh đối xử với tôi rất tốt nhưng nếu tiếp tục tôi thấy tương lai bấp bênh quá. Tôi có nên mạnh mẽ dứt khoát một lần?
Thùy Linh 22/02/2025Muốn đi bước nữa nhưng ngại bạn trai chưa có gì trong tay
Nhiều lúc tôi muốn ở vậy, mong mình có sức khỏe tốt để kiếm tiền nuôi con, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn.
Tôi 35 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái. Gần đây, tôi tìm hiểu một người nhưng thật sự rất phân vân về tình cảm của mình. Anh ngoài 40 tuổi, còn độc thân, đi làm công ty giống tôi, thu nhập anh hơn tôi khoảng vài triệu đồng (lương tôi 20 triệu đồng). Hiện tại...
Đọc thêmChia tay chồng vì chưa thể quên được tình yêu tuổi học trò
Tôi đã ngoài 40 tuổi, đã đi một quãng đường dài như thế nhưng chiếc chuông ngày xưa vẫn chưa tháo được.
Tôi từng đọc một cuốn sách, trong đó có câu "Trong lòng có chuyện cổ tích thì cuộc sống sẽ giống như chuyện cổ tích". Đã hơn hai mươi mấy năm qua, thời gian phai mờ rất nhiều ký ức nhưng chuyện cổ tích của tôi vẫn chưa có hồi kết. Thời thanh xuân, tôi cũng như bao người con...
Đọc thêmCó nên chia tay khi bạn trai không coi trọng việc tặng quà tôi
Ngoài ra, mỗi lần đi ăn hay đi chơi, chúng tôi thường chia đôi tiền; anh bảo nếu sau này cưới thì tiền ai người đó giữ.
Tôi viết những dòng này với mong muốn được nghe thêm góc nhìn từ mọi người về một mối quan hệ khiến bản thân khá băn khoăn. Tôi và người yêu quen nhau gần bốn năm. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn liên lạc đều đặn, nói chuyện gần như mỗi ngày.
Càng về sau...
Đọc thêmBạn trai chia tay vì tôi không đi tiếp khách quan trọng cùng anh
Anh nói rằng khách đó rất quan trọng, là các sếp lớn của anh và ai cũng muốn gặp vợ chưa cưới của anh.
Tôi và bạn trai cùng 30 tuổi, yêu nhau 6 năm, đã tính đến chuyện cưới xin vào năm nay nhưng giờ anh đòi chia tay vì "tôi không tôn trọng anh". Về kinh tế và ngoại hình, chúng tôi khá tương xứng. Tôi khá xinh xắn và thu nhập gần bằng anh, nhưng tính cách hướng nội, cầu toàn và hơi lầm...
Đọc thêmÂn hận vì tuổi trẻ cày cuốc, đến tuổi trung niên trắng tay, bệnh tật
Tôi 45 tuổi, không nhà, không việc, không chồng con, chỉ có cha già và vài căn bệnh.
Cảm thấy lứa tuổi này phải ổn định cảm xúc và tài chính nhưng tôi lại mông lung vô định. Sau bao năm bôn ba làm việc ở thành phố đã bào mòn sức khỏe tâm thần và thể xác của tôi, tôi quyết định nghỉ việc năm 42 tuổi sau khi tích lũy được một số tiền. Trước kia, công việc của tôi liên quan đến...
Đọc thêm