Mẹ chê bạn trai tôi nghèo, gần 30 tuổi chưa có gì trong tay
Mẹ bảo đàn ông gần 30 tuổi vẫn chưa có gì trong tay, đến đám cưới cũng không lo nổi, sau này sao lo được cho vợ con, gia đình.
Tôi và bạn trai đều 29 tuổi. Hai đứa yêu nhau gần ba năm và đang sống chung. Mẹ biết chuyện nên thời gian gần đây liên tục giục cưới vì cho rằng tôi không còn trẻ, yêu nhau lâu như vậy nên tính chuyện ổn định. Thực ra bạn trai tôi cũng muốn cưới. Anh từng nói nếu có đủ tiền, anh muốn lo một đám cưới đàng hoàng để tôi được vui, bố mẹ tôi nở mày nở mặt. Nhưng hiện tại anh gần như không có khoản tiết kiệm nào. Công việc của anh mới ổn định khoảng một năm, thu nhập đủ trang trải nhưng chưa dư được bao nhiêu.
Bố mẹ anh làm nông, nhà vừa xây xong vẫn còn nợ nên anh không thể trông chờ gia đình hỗ trợ. Anh nói nếu cưới, gần như mọi khoản từ tiền cỗ bàn, chụp ảnh, thuê rạp đến quà cưới cho tôi đều phải tự lo. Anh sợ đến ngày cưới, nhà trai không chuẩn bị được gì tươm tất, tôi sẽ tủi thân, bố mẹ tôi cũng khó xử. Tôi bảo không cần đám cưới lớn, quà cưới cũng tùy khả năng, nhưng anh vẫn muốn chờ thêm để tích cóp.
Ban đầu tôi cũng thấy hợp lý nhưng mẹ giục quá nên một hôm tôi kể hết nguyên nhân anh chưa cưới cho mẹ nghe. Tôi không ngờ mẹ lại như quay ngoắt 180 độ. Mẹ bảo đàn ông gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì trong tay, đến đám cưới cũng không lo nổi thì sau này sao lo được cho vợ con, gia đình. Trước đó mẹ có hỏi về gia cảnh của bạn trai tôi, tôi chỉ kể là bố mẹ anh mới xây nhà, anh đang làm ở đâu và lương khoảng bao nhiêu. Từ hôm đó, mẹ không còn giục tôi cưới nữa mà bắt đầu khuyên tôi cân nhắc chuyện chia tay. Mỗi lần tôi nói anh vẫn chăm chỉ đi làm, sống có trách nhiệm và hai đứa tình cảm tốt, mẹ lại bảo khả năng làm ra tài chính của người đàn ông trong hôn nhân rất quan trọng.
Tôi yêu anh, tin anh nhưng nghe mẹ nói nhiều khiến tôi bắt đầu hoang mang. Tôi yêu anh và không nghĩ anh là người thiếu trách nhiệm, chỉ là hiện tại anh chưa có tiền và chưa có tài sản gì đáng kể. Tôi cứ nghĩ chúng tôi yêu thương nhau, cùng cố gắng làm việc và sống tốt thì cuộc sống sẽ hạnh phúc. Mong được các anh chị đã đi trước và trải qua cho tôi xin lời khuyên.Cẩm Vi 29/09/2026Mẹ chê vợ tôi lớn tuổi, nhà nghèo nhưng cô ấy luôn giúp tôi tròn chữ hiếu
Vợ hơn tôi 5 tuổi, từng bị mẹ chồng làm tổn thương nhưng hơn 10 năm qua vẫn giúp tôi chăm lo bố mẹ và giữ gìn gia đình.
Vợ lớn hơn tôi 5 tuổi, tìm hiểu 7 năm mới kết hôn, lấy nhau đến nay được hơn 10 năm và có 3 con đáng yêu. Vợ chồng tôi lấy nhau từ hai bàn tay trắng, cô ấy là người giỏi kiếm tiền và giỏi quán xuyến. Tôi chịu trách nhiệm chi tiêu hàng ngày, còn lại mọi thứ cô...
Đọc thêmVợ cũ chê tôi nghèo nên không muốn tái hợp
Cô ấy chỉ trích tôi yếu kém, đã bị bệnh, nghèo còn không có ý chí, rồi nói sau này có con có lo được cho cô ấy không.
Tôi là tác giả bài viết: "Vợ cứ muốn ở nhà ngoại vì cho rằng kinh tế tôi không ổn định". Sau khi đăng bài, khoảng chừng hơn hai tháng sau, chúng tôi ra tòa. Vợ là người đưa đơn sau khi cô ấy và nhà ngoại lên nói chuyện về việc cô ấy không quay lại nữa. Tôi cứ níu...
Đọc thêmTôi có thực dụng nếu chia tay vì bạn trai nghèo khó?
Anh làm xây dựng, công việc nay đây mai đó, thu nhập bấp bênh.
Tôi 26 tuổi, bạn trai cùng tuổi, là bạn học cấp ba, yêu nhau từ sau khi tốt nghiệp và đến nay đã 7 năm, cũng là tình đầu của nhau. Sau khi ra trường, vì một số lý do, hai đứa chia tay gần hai năm rồi quay lại vào dịp Tết vừa rồi vì nhận ra vẫn còn tình cảm. Nhà tôi ở quê, điều kiện ổn định, bố mẹ đều đã nghỉ hưu....
Đọc thêmCó nên từ bỏ bạn gái bị bệnh hiểm nghèo để cưới đại người gần nhà
Tôi không muốn để em một mình nữa, muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho em, nhưng còn mẹ một mình, tôi chưa vẹn chữ hiếu.
Tôi là nam, 32 tuổi, đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn giữa tình yêu và trách nhiệm với gia đình. Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, từ nhỏ đã cùng bố mẹ trải qua rất nhiều vất vả, có những lúc cơm không đủ no. Bố tôi nghiện rượu nặng, bệnh tật nên tuổi...
Đọc thêmBị chồng ép 'gần gũi' dù tôi đang bị bệnh hiểm nghèo
Tôi thấy mệt mỏi khi phải chiều chồng và khóc vì buồn đau cho thể xác.
Vợ chồng tôi 47 tuổi, sự nghiệp ổn định, tài sản phần lớn do tôi đứng tên, có 3 con, bé út mới 8 tuổi. Tôi bị bệnh ung thư, thời gian sống theo bác sĩ là trong 5 năm. Trong hai năm, tôi đi chữa bệnh, đã xảy ra vài chuyện chồng làm tôi buồn như ôm nhân viên khi có tiệc uống rượu, đêm khuya 1-2 giờ sáng nhắn tin thả...
Đọc thêm