Home
Menu

Em chưa muốn yêu nhưng không phủ nhận tôi là bạn trai

Có phải tôi đang là một sự lựa chọn tạm thời trong lúc em chưa tìm được người thật sự muốn gắn bó?
Tôi quen em được hai năm. Em là người con gái hiền lành, sống nội tâm, theo đạo Phật, thường xuyên ăn chay, đi chùa và làm từ thiện. Những điều đó khiến tôi càng trân trọng em nhiều hơn. Tôi hơn em 7 tuổi, tình cảm dành cho em không chỉ là rung động mà còn là mong muốn được gắn bó lâu dài, lập một gia đình nhỏ bình yên bên em. Thế nhưng, em lại bảo chưa muốn yêu, cũng chưa muốn lấy chồng, chỉ muốn mọi thứ nhẹ nhàng, tự nhiên. Tôi tôn trọng điều đó nên dù buồn vẫn chấp nhận là người bên cạnh em, quan tâm và lo lắng cho em từng chút.
Em vẫn để tôi chở đi chơi, nhận quà tôi tặng, thậm chí còn nhờ tôi đón ở sân bay. Rồi hôm em đi chơi với bạn thân, khi bạn em úp mở gọi tôi là người yêu em trên mạng xã hội, em lại không phủ nhận. Có lẽ em mặc nhiên xem sự hiện diện của tôi là điều tất yếu, không cần định danh, không cần cam kết. Tôi đang tự hỏi: "Liệu có nên tiếp tục hy vọng vào một người không muốn bước cùng mình? Hay tôi chỉ đang là một sự lựa chọn tạm thời trong lúc em chưa tìm được người thật sự muốn gắn bó"?
Tôi mệt mỏi vì chờ đợi một câu trả lời rõ ràng. Tôi không trách em nhưng cần một tình yêu rõ ràng và nghiêm túc. Có lẽ, đã đến lúc tôi nên buông để lòng mình nhẹ lại, để em có thể tự do với lựa chọn của mình.
Huỳnh Thanh 22/05/2025

Không thể chấp nhận việc chồng từng yêu người phụ nữ ly hôn

Có lần tôi hỏi người yêu cũ của anh bỏ chồng bỏ con như thế anh nghĩ gì; anh bảo không biết, chỉ cần biết mình sống như nào.
Tôi 35 tuổi, kết hôn được 4 năm, lấy nhau qua mai mối, không có tình cảm gì, nhiều tuổi nên hai bên gia đình vun vào. Lúc đó tôi không muốn lấy anh vì biết anh không có tình cảm, lại cưới gấp không tìm hiểu được gì về anh. Gia đình gây sức ép nên tôi mới... Đọc thêm

Chồng vũ phu, chị chồng ghê gớm, tôi muốn từ bỏ cuộc hôn nhân

Vừa rồi chồng đi chơi, tôi gọi về, vậy mà anh đánh tôi "thừa sống thiếu chết", chảy máu tai, đi khám bác sĩ bảo thủng màng nhĩ.
Tôi 35 tuổi, chồng 37 tuổi, có một con trai và một con gái. Trước đây tôi làm nhân viên cho công ty của Hàn Quốc, thu nhập cũng khá; chồng làm công nhân, thu nhập chỉ đủ ăn. Gia đình chồng có bố mẹ chồng, anh trai (lấy hai vợ nhưng cũng không ai ở được), chị... Đọc thêm

9 năm sau chia tay bạn trai, tôi chưa thể tìm người phù hợp

Tôi không có vấn đề gì về giới tính, chắc chắn mình hoàn toàn bình thường, chỉ là trái tim không rung động.
Tôi luôn mong một cuộc sống gia đình ấm áp, có chồng con như bao người. Tôi không muốn sống độc thân, nhất là khi tuổi đã không còn trẻ. Tôi trân trọng thời gian, trân trọng từng cơ hội, nhưng suốt 9 năm qua, dù gặp nhiều người, tôi vẫn không có cảm tình với ai. Tôi không có... Đọc thêm

50 tuổi, nhiều người phụ nữ giỏi, đẹp thích nhưng tôi chưa ưng

Tôi không tìm người hoàn hảo, chỉ mong người đủ sâu sắc để hiểu, đủ mềm để chia sẻ, đủ bản lĩnh để cùng già đi một cách yên ổn.
Tôi 50 tuổi, người Hà Nội, giảng viên một trường đại học có tiếng. Tôi đam mê thể thao, yêu du lịch, biết chơi đàn và có năng khiếu nấu ăn. Về kinh tế, ngoài công việc giảng dạy, tôi còn tham gia luyện thi và đầu tư một vài lĩnh vực nên thu... Đọc thêm

Phụ tình em, người vì tôi mà chấp nhận không được làm mẹ

Từ khi sự nghiệp ổn định, tôi bận rộn hơn, ít về nhà, ít dành thời gian cho em, qua lại với những người khác, em đã rời đi.
Tôi và em quen nhau từ thời phổ thông. Khi ấy, em trong sáng, nhiều người mến, trong đó có tôi nhưng em không hề hay biết. Sau này gặp lại, tôi đã trải qua một lần đổ vỡ và có vài đứa con. Vì vậy, khi đến với nhau, tôi và em thỏa thuận không sinh thêm con. Tôi... Đọc thêm