Home
Menu

Chồng ăn ngủ đủ chất, không quan tâm vợ con ăn gì

Mặc con ăn uống thế nào, anh cứ phải ăn no đã, con muốn ăn gà rán cũng bị từ chối vì không hợp chế độ ăn uống của anh.
Gia đình tôi có 4 người, vợ chồng và hai con gái 10 tuổi, 8 tuổi. Chúng tôi mua chung cư trả góp. Chồng tôi có lịch sinh hoạt cố định: sáng tập gym, tự chuẩn bị đồ ăn, đưa con lớn đi học, tối về ăn, rửa bát, đổ rác rồi xem điện thoại, không chơi hay dạy con.
Tổng thu nhập hai vợ chồng 45 triệu đồng, trừ tiền trả góp 20 triệu đồng, tiền học của con 15 triệu đồng, còn lại 10 triệu đồng. Chồng giữ 7 triệu đồng cho sinh hoạt cá nhân (chủ yếu ăn uống để tập gym), tôi chỉ còn 3 triệu đồng để lo cho ba mẹ con. Anh quá tốn kém cho việc ăn uống để tập gym và giữ cơ, tôi nói thế nào anh cũng không thay đổi. Anh không hề tự giác giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, lúc nào cũng suy nghĩ cho bản thân, phải ăn ngủ đủ và điều độ, mặc cho con ăn uống thế nào, chồng tôi phải là người được ăn no trước, không no là không chịu được. Con muốn ăn gà rán cũng bị từ chối vì không hợp với chế độ ăn uống của anh.
Tôi từng bị suy thận, phải ghép thận bằng tiền tự lo, không nhận được hỗ trợ từ nhà chồng. Hồi trước tôi chạy thận, anh công tác xa, còn có dấu hiệu ngoại tình. Sau khi tôi hồi phục sức khỏe, đời sống vợ chồng lạnh nhạt, anh thường xuyên đọc truyện sex, tự xử, tránh gần gũi tôi. Tôi mệt mỏi vì anh vô tâm, không giúp việc nhà, không lo lắng cho vợ con. Khi tôi mới sinh, anh còn bỏ mặc tôi, để mẹ chăm tôi rồi đi chơi điện tử. Tôi bế tắc về tài chính, tình cảm và từng nghĩ sau này con lớn sẽ ly hôn để được sống thoải mái hơn. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được đến lúc đó không.
Thư Hân 04/04/2025

Rời khỏi tầm mắt tôi, con lại tìm tới chất cấm

Tôi ra test kiểm tra, phát hiện con sử dụng lại cần sa, tự mua sử dụng một mình từ lúc bắt đầu đi làm.
Tôi là tác giả bài viết "Bế tắc vì phát hiện con sử dụng chất cấm" cách đây hơn một năm. Nhờ sự góp ý chân thành của quý độc giả, tôi cho con tôi cai sáu tháng rồi rước về nhà, cho đi học và làm lại đồ án. Trong thời gian đi học, tôi đều chở cháu đi và ngồi đợi rước... Đọc thêm

Hoang mang khi biết chồng liên quan tới chất gây nghiện

Cầm điện thoại của chồng, tôi thấy đoạn tin nhắn anh nói chuyện với đồng nghiệp, người kia hỏi về cỏ (weed) và chồng tôi nói có nguồn cung cấp.
Qua 10 năm hôn nhân, nhiều lần nghĩ tới việc ly hôn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang, run rẩy như vậy. Chồng tôi vốn là người nghiện thuốc lá, tầm 2-3 ngày một bao, hút từ hồi sinh viên tới giờ khó bỏ.
Khi yêu tôi hay... Đọc thêm

Dừng quen nhiều cô gái như 'chiến tích', tôi tập trung mối quan hệ chất lượng

Trước đây, tôi từng quen khá nhiều cô gái, có quan hệ với họ mà không nghĩ nhiều đến trách nhiệm.
Tôi là tác giả bài viết "Thành đạt, quyền lực, nhưng tôi sợ mình đang dần 'hắc hóa'". Thời gian trước, tôi từng viết rằng mình đang "hắc hóa" - bị cuốn vào môi trường cạnh tranh, quyền lực và cả cái tôi của chính mình đến mức xa rời bản chất ban đầu. Khi ấy, tôi không biết mình... Đọc thêm

Giá như con quan tâm mẹ bằng nửa con của con

Con nhẹ nhàng, kiên nhẫn với người ngoài nhưng lại không làm được điều ấy với mẹ.
Đã ba tuần kể từ ngày mẹ rời xa các con của mẹ mãi mãi. Khi còn, mẹ luôn muốn được nói chuyện với các con, được các con nhẹ nhàng, quan tâm đến mẹ. Con là đứa bất hiếu mẹ ạ. Con nhẹ nhàng, kiên nhẫn với người ngoài nhưng lại không làm được điều ấy với mẹ. Con cáu gắt với mẹ, không... Đọc thêm

Với 300 nghìn đồng mỗi ngày, vợ chồng tôi và con nhỏ sống chật vật

Tổng lương chúng tôi 15,3 triệu đồng, 3 triệu đồng trả nợ mua nhà, hai triệu đồng tiền điện, nước, xăng xe..., còn 10 triệu đồng chia 30 ngày.
Tôi và chồng đang là viên chức và công chức của xã. Tôi là kế toán trường học, lương hiện tại 6,9 triệu đồng. Vì là nhân viên trường học nên mức lương cơ bản, không có phụ cấp gì. Chồng là công chức xã, mức lương bậc hai hiện nay... Đọc thêm