Home
Menu

Tại sao đàn ông được mặc định phải đưa hết lương cho vợ

Tại sao chúng ta thường mặc định đàn ông cầm tiền không tốt, còn phụ nữ cầm tiền lại được xem là tốt và có trách nhiệm?
Tôi có một câu hỏi mà có lẽ nếu đặt ra, nhiều chị em sẽ cho rằng không ổn: Tại sao trong hôn nhân, người đàn ông thường được mặc định phải đưa toàn bộ tiền lương cho vợ? Tôi không phản đối việc vợ quản lý tài chính gia đình. Nếu người vợ có khả năng quản lý tiền tốt, biết cân đối thu nhập, tiết kiệm, đầu tư và lập kế hoạch cho gia đình thì việc người vợ giữ và quản lý phần lớn tài chính hoàn toàn hợp lý. Vấn đề tôi muốn đặt ra là tại sao chúng ta thường mặc định rằng đàn ông cầm tiền là không tốt, còn phụ nữ cầm tiền lại được xem là tốt và có trách nhiệm? Đàn ông hay phụ nữ đều là những cá nhân khác nhau. Có người rất giỏi quản lý tài chính, cũng có người tiêu tiền thiếu kế hoạch. Vì vậy, khả năng quản lý tiền không nên được quyết định dựa trên giới tính.
Điều tôi thấy khá mâu thuẫn là trong giai đoạn yêu nhau, nhiều người đàn ông thường nói: "Sau này cưới, tất cả tài sản và tiền lương của anh đều đưa cho em quản lý", nghe có vẻ rất yêu thương và trách nhiệm. Sau khi kết hôn, nếu người đàn ông muốn giữ lại một phần thu nhập để chủ động chi tiêu hoặc quản lý tài chính cá nhân thì đôi khi lại bị đánh giá là ích kỷ, không tin tưởng vợ. Thậm chí có những gia đình mà người chồng đưa toàn bộ tiền lương cho vợ, sau đó chính người chồng lại phải "ngửa tay" xin tiền để chi tiêu. Tôi không cho rằng đây nhất thiết là một mô hình quản lý tài chính gia đình tốt.
Ví dụ như bài viết :"Tôi đưa chồng 3 triệu đồng tiêu xài dù anh kiếm 80 triệu đồng mỗi tháng", theo tôi, điều quan trọng không phải là "tiền phải nằm trong tay người chồng hay người vợ", mà là ai có khả năng quản lý tốt hơn, vợ chồng thống nhất với nhau như thế nào. Một mô hình tài chính tốt có thể là thu nhập của cả hai cùng được đưa vào một kế hoạch chung; tiền dành cho chi phí gia đình, tiết kiệm và đầu tư được thống nhất rõ ràng; đồng thời mỗi người vẫn có một khoản tiền cá nhân mà không cần phải xin phép đối phương cho từng khoản chi tiêu.
Hôn nhân là quan hệ giữa hai người trưởng thành, không phải quan hệ giữa "người giữ tiền" và "người đi xin tiền". Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên bỏ cách nhìn "đàn ông cầm tiền là xấu, phụ nữ cầm tiền là tốt". Câu hỏi đúng hơn phải là: Ai quản lý tài chính tốt hơn? Hai người có minh bạch với nhau không? Cách quản lý đó có giúp cả gia đình tốt lên hay không? Quản lý tài chính gia đình nên dựa trên năng lực, sự tin tưởng và thỏa thuận giữa hai vợ chồng, không nên mặc định theo giới tính. Liệu tôi suy nghĩ vậy có đúng hay không, các bạn nghĩ sao về vấn đề này.Hà An 15/08/2026

Chồng vẫn lén dành được 6 cây vàng dù đưa gần hết lương cho tôi

Hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại phần nào đó chi tiêu cá nhân, thiếu thì báo, tôi sẽ đưa thêm cho chồng.
Chúng tôi kết hôn gần năm năm. Trước giờ thống nhất tiền trong nhà, tôi giữ. Lương chồng khoảng 12-13 triệu đồng, một hai năm gần đây tăng lên 18-20 triệu và 25-29 triệu tùy từng tháng. Chúng tôi luôn mặc định hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại... Đọc thêm

Tại sao không thể quên người đàn ông nhút nhát, chưa chững chạc

Chúng tôi không thể cho nhau cơ hội để trưởng thành trong suy nghĩ, không cho tình yêu cơ hội được hình thành.
Tôi 25 tuổi, quen anh do mai mối, ban đầu anh được giới thiệu là hiền, ít nói, vô tâm, nhát, có công việc ổn định. Thời gian đầu mới quen, anh chủ động tán tỉnh, hỏi thăm tôi nhiều. Lần đầu gặp nhau, anh nói khá ít, tôi dù hướng nội nhưng nếu ngồi im không nói gì cũng không... Đọc thêm

Chồng đưa hết lương cho tôi nhưng lại đi vay nóng để cờ bạc

Hầu như năm nào chồng cũng đổ nợ, lúc đầu là vài chục triệu, giờ lên tới vài trăm triệu.
Tôi và chồng cưới được gần 13 năm, có hai con gái, bé lớn 12 tuổi, bé nhỏ 7 tuổi. Cuộc sống gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chồng tôi không có tính ham mê cờ bạc. Từ lúc cưới tới giờ, chưa lúc nào là anh không cờ bạc. Hầu như năm nào cũng đổ nợ, lúc đầu là vài chục triệu, giờ lên... Đọc thêm

Chồng luôn nghĩ anh 'tuyệt vời, khó gặp' vì đưa hết lương cho vợ

Tôi nhăn mặt, chồng bảo về nhà suốt ngày nhăn mặt, chồng đi làm đưa hết tiền cho còn phụ rửa bát, tắm cho con rồi còn kêu than.
Tôi và chồng cùng quê ở Bắc Giang, mới xây nhà năm 2024. Tôi làm ở khu công nghiệp, chồng làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp cách nhà 15 km, mỗi tháng trực 15 ngày, 15 ngày còn lại thì sáng đi chiều về. Tổng thu nhập hai vợ chồng là 30 triệu, đang trả nợ... Đọc thêm

Mặc cảm vì lương vợ gấp đôi lương tôi

Vợ tôi làm quản lý ở một công ty nước ngoài, lương tháng gần 50 triệu, trong khi tôi làm kỹ sư, lương chỉ khoảng 20 triệu.
Tôi 34 tuổi, vợ 32, cưới nhau được 7 năm và có một con trai đang học lớp một. Trước kia, thu nhập của cả hai không chênh lệch nhiều, nhưng vài năm gần đây vợ tôi làm quản lý ở một công ty nước ngoài, lương tháng gần 50 triệu, trong khi tôi làm kỹ sư, lương chỉ... Đọc thêm