Home
Menu

Chưa hiểu gì về em, tôi đã muốn cưới

Tôi và em quen nhau nhanh lắm, hàng ngày nhìn ngắm nhau xong có tình cảm rồi yêu nhau.
Trong một tuần, tình cảm chúng tôi đã tăng lên nhiều. Chúng tôi đã nghĩ tới việc về chung nhà nhưng bản thân chưa biết hết về em và em cũng vậy. Tôi không quan trọng quá khứ bởi mình cũng có quá khứ không hẳn trong sạch. Mọi thứ về em, hiện tại tôi vẫn mơ hồ. Nhiều lúc tôi cũng buồn bực vì những mối quan hệ của em, ví dụ như tình cờ thấy được tin nhắn của em với người khác trong quá khứ. Hay tôi yêu em quá nhiều nên mới vậy?
Tựu chung lại, tôi rất muốn đi với em bây giờ và cả về sau này, hình như tôi tới tuổi thèm khát gia đình thực sự rồi. Dù tôi biết lập gia đình sẽ thêm áp lực, gánh nặng tiền bạc, nhiều vấn đề khác nữa. Tôi sẽ phải cày cuốc nhiều hơn nhưng vẫn rất muốn thế, sẵn sàng tâm lý rồi. Tình yêu đúng là làm cho con người ta thay đổi nhiều. Trước tôi từng đọc những câu chuyện kiểu yêu năm năm không cưới rồi yêu người khác 3 tháng cưới liền, thấy không thể tin được. Giờ tôi mới gặp em đã muốn cưới luôn, mới hiểu tình yêu là như nào. Liệu cưới rồi tôi có hối hận khi quen nhanh quá lại muốn cưới không?
Hải Tuân 10/01/2025

Chồng có dấu hiệu trầm cảm, tôi muốn ở bên cùng anh chữa bệnh

Tôi là tác giả bài viết: "Vô tình cầm túi rác qua mặt chồng, anh dùng gậy đập tôi hai phát", xin chia sẻ thêm với các bạn.
Ngay khi ngồi vào bàn làm việc, việc đầu tiên của tôi là đọc hết những lời góp ý, chia sẻ của các bạn. Nhiều ý kiến cho rằng vì chồng đẹp trai nên tôi mới sẵn sàng hy sinh, sống khổ và không dứt được ra như vậy. Như tôi đã nói trong bài viết trước, tôi gặp... Đọc thêm

Bạn trai tìm hiểu vài cô gái khác vì tôi không muốn cưới luôn

Tôi muốn anh chờ thêm hai năm, anh nói bố giục cưới, lo anh lớn tuổi, kết hôn muộn sẽ khó khăn trong việc chăm sóc gia đình.
Tôi và anh quen nhau gần hai năm, từ hồi anh đi làm được 3 năm còn tôi chuẩn bị ra trường. Vì theo đuổi hai ngành song song, tôi tốt nghiệp muộn hơn bạn bè hai năm, gần 25 tuổi mới ra trường.
Yêu nhau được ba năm thì anh ngỏ ý muốn cưới nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi... Đọc thêm

Ngoài ở bẩn, em trai hiểu chuyện và chưa từng xin tiền chúng tôi

Tôi là tác giả bài viết "Em trai ở bẩn, không đi làm dù sống cùng vợ chồng tôi".
Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả góp ý của các anh chị. Thật ra chồng chỉ lo chi phí sinh hoạt cho gia đình nhỏ của chúng tôi, góp tiền ăn với mẹ chồng và hỗ trợ cho công việc của tôi. Còn tiền sinh hoạt của em trai là tiền ba mẹ tôi gửi cho. Em trai từ trước tới giờ không bao giờ xin tiền tôi hoặc anh... Đọc thêm

Tôi chưa nhận lời, anh có được quyền cùng lúc tìm hiểu người khác?

Tôi vô tình phát hiện anh cũng hẹn hò với người khác; một vài người bảo anh làm vậy chẳng sao bởi tôi đã nhận lời đâu.
Tôi sắp 30 tuổi. Từ năm 18 tuổi cho đến nay đã giữ cúp "FA" được hơn chục năm rồi, còn gia nhập hàng ngũ ế được vài năm. Nói chung tôi chưa mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm yêu đương không có. Tôi mới quen một anh. Anh này hơn tôi "vài mùa lá rụng". Chắc ba mẹ cũng... Đọc thêm

17 năm chung sống, tôi chưa hiểu chồng hay anh đã chán vợ

17 năm bênh nhau, vợ chồng to tiếng đôi ba lần, giận 4-5 lần/ năm, vậy mà một năm gần đây anh hai lần đòi kết thúc hôn nhân.
Tôi và anh có hai con, một gái một trai. Nhìn chung và theo như mọi người xung quanh thì gia đình tôi hạnh phúc, nhiều người ngưỡng mộ, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau. Tôi chăm chồng từng bữa cơm cho anh đem đi làm mỗi ngày, còn anh chiều tôi. Tôi chỉ đi làm về... Đọc thêm