Sống chậm ở tuổi 40 có quá sớm?
Tôi vừa gặp biến cố công việc, đang nghĩ đến chuyện nghỉ làm, tìm công việc khác nhẹ nhàng.
Tôi chấp nhận mức thu nhập thấp để có thời gian và sức khỏe cho bản thân, gia đình hơn. Tôi muốn tham khảo ý kiến của các bạn về cuộc sống của người phụ nữ U40 sau khi từ bỏ cuộc sống công sở để ở nhà làm nội trợ hoặc làm tự do quy mô nhỏ. Hiện tại tôi không gặp khó khăn về tài chính do đã tích lũy và phòng xa đủ để chi cơ bản cho gia đình trong nhiều năm, thậm chí đủ nuôi con ăn học xong đại học.
Mong được các bạn từng nghỉ làm ở một nơi bận rộn để chọn cuộc sống bình thường, giản dị, có thể chia sẻ quan điểm cho tôi học hỏi thêm. Mọi người có gặp áp lực tâm lý khi nghĩ đến sự kỳ vọng, đánh giá của những người trong gia đình và các mối quan hệ xung quanh không, có tự thấy day dứt về sự lựa chọn đi xuống cho sự nghiệp cá nhân không? Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi.
Ngô Trang 08/10/2024Tự ti trước vợ sau hai năm sống chậm ở tuổi 40
Vì sức khỏe, tôi bắt đầu sống chậm từ năm 40 tuổi, nay cũng được hai năm.
Đọc bài viết "Sống chậm ở tuổi 40 có quá sớm?", tôi xin chia sẻ một số điều bản thân đã trải qua. Vì sức khỏe, tôi bắt đầu sống chậm từ năm 40 tuổi, nay cũng được hai năm.
Về tài chính, tôi có một nguồn thu từ cho thuê bất động sản. Bà xã vẫn đi làm quản lý, có ít tài sản (40% là từ khoản vay...
Đọc thêm32 tuổi tôi vẫn chậm chạp, vụng về
Bạn bè chỉ cần vài giây là nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, còn tôi sau mấy phút chưa chắc đã nghĩ ra cách hay như họ.
Tôi là nam giới, 32 tuổi, đang làm cho công ty tư nhân. Theo như bạn bè và người thân nhận xét, tôi hiền lành, sống biết điều, tuy nhiên lại chậm chạp, vụng về. Tôi tự nhận thấy mình chậm, dù việc gì cũng cố gắng làm nhanh hơn người khác nhưng chẳng khá hơn là bao,...
Đọc thêmSợ con gái lớp chín giẫm lên 'vết xe đổ' của mẹ khi yêu sớm
Con gái tôi mới học lớp chín nhưng đã công khai hẹn hò với bạn trai học cấp ba, con là người chủ động tỏ tình.
Nhìn con, tôi như thấy lại mình của hơn 20 năm trước. Tôi hơn 40 tuổi, có hai con trai với chồng hiện tại, còn con gái học lớp chín là kết quả của tôi với tình yêu đầu. Hai năm nay, con gái bước vào tuổi dậy nên tâm tính thay đổi, để ý đến ngoại hình hơn. Vừa rồi, con...
Đọc thêmBất chợt về nhà sớm, tôi gặp cảnh không muốn thấy ở bạn trai
Tôi khá sốc nhưng chỉ cười nhẹ với anh và quay ra đóng cửa, vờ như không thấy rồi trốn vào nhà vệ sinh, như chưa có gì xảy ra.
Tôi không biết là có phải do mình thiếu hấp dẫn, hay do tình cảm đôi bên còn nhiều trục trặc khiến cho bạn trai phải "tự xử" hay không. Tôi 24 tuổi, bạn trai cùng tuổi, học cùng cấp 3. Chúng tôi mới bước vào yêu đương chính thức khoảng hai năm nay. Suốt thời...
Đọc thêmVợ khó chịu khi tôi ngủ nướng, không dậy sớm lo cho con
Dạo này con bắt đầu đi học nên 6h vợ dậy, 6h30 con dậy rửa mặt mũi,... ăn uống xong hơn 7h, vợ đưa con đi học rồi đi làm.
Tôi 36 tuổi, có vợ và con nhỏ 4 tuổi. Thu nhập của tôi gần 60 triệu đồng, thu nhập của vợ chỉ tầm 6 triệu đồng. Tôi xác định là đàn ông lo kinh tế chính nên chỉ cần vợ có công việc, đi làm cho bớt chán và phụ thêm chút nào thôi. Vì công việc khá vất vả...
Đọc thêm