Bạn trai bảo tôi nên ở nhà nếu anh không đi du lịch cùng
Chúng tôi yêu nhau một thời gian khá dài, làm chung công ty, thời gian đầu hạnh phúc, càng về sau càng phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Tôi tính tình vui vẻ, hòa đồng, khá hướng ngoại, thích khám phá nhiều nơi. Anh khó tính, hướng nội, làm việc gì cũng chỉ muốn riêng tư. Sắp tới công ty tôi có chuyến đi chơi các tỉnh phía Bắc, anh hầu như không bao giờ thích đi cùng công ty, tôi thì ngược lại.
Ban đầu anh đồng ý đi cùng, vài ngày sau lại đổi ý, bảo không muốn đi nữa. Tôi hỏi thì anh nói cảm thấy không thoải mái khi đi cùng tập thể, vì thế không đi. Anh nói tôi nên ở nhà cùng anh, dịp khác anh sẽ dẫn tôi đi bù. Tôi khá buồn nhưng vì không muốn cãi nhau nên đồng ý. Tuy nhiên khi tôi báo với công ty không tham gia nữa thì sếp tổng trực tiếp gặp và động viên. Chị là người đã giúp đỡ tôi khá nhiều trong công việc, cuộc nói chuyện được diễn ra trong phòng có vài đồng nghiệp nữa. Tôi không tiện từ chối sếp nên đành nhận lời.
Tôi kể lại sự việc này cho anh, anh bảo tôi coi trọng người ngoài hơn. Tôi nói thật sự khó xử trong tình huống đó, hơn nữa bản thân cũng muốn đi, kinh phí công ty tài trợ toàn bộ, mong muốn anh đi cùng tôi lần này cho vui. Những năm trước tôi đã vì anh mà ở nhà rồi, lần này anh vì tôi mà đi có được không? Đáp lại sự mong đợi của tôi, anh gay gắt, bảo tôi nếu thích thì cứ đi, đi rồi khiến tình cảm của cả hai rạn nứt là lỗi do tôi.
Anh nói tôi ham chơi, không phải người phụ nữ của gia đình, thêm nhiều câu nói khó nghe khác. Tôi bảo nếu anh là người ích kỷ như vậy, tốt nhất nên chia tay. Sau đó chúng tôi không liên lạc đến nay đã vài ngày. Mong mọi người tư vấn giúp, tôi có sai trong trường hợp này?
Hằng Nga 11/04/2024Chồng chửi bới thậm tệ sau khi tôi đi du lịch cùng công ty anh
Anh bảo tôi không có trách nhiệm với gia đình, bỏ bê con cái, gọi tôi là 'con mắt lé không có tư cách'.
Tôi 35 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn được 8 năm, sống tại Sài Gòn, có hai con, bé gái sắp vào lớp một và bé trai 3 tuổi. Dịp lễ 30 tháng 4 vừa rồi công ty tôi tổ chức đi chơi xa 5 ngày 4 đêm, một năm đi một lần, bình thường chỉ có 3 ngày 2 đêm, nay đạt doanh số nên mới được đi...
Đọc thêmVợ không muốn tôi đi du lịch cùng công ty vì có nhiều phụ nữ
Vợ chỉ muốn tôi đi làm và về nhà, cuối tháng đưa lương, không giao lưu hay đi đâu cả.
Tôi 29 tuổi, là người hướng ngoại, từ thời sinh viên đã đi khắp nơi để làm thiện nguyện và thích giao lưu gặp gỡ với nhiều người nên có khá nhiều bạn bè cùng tần số, sở thích. Khi ra trường làm cho công ty với chi nhánh trải dài Nam ra Bắc giúp tôi có dịp đi khắp nơi để làm công tác huấn...
Đọc thêmBạn trai muốn tôi trả tình phí, mời anh đi du lịch
Tôi không đồng ý, giữ nguyên quan điểm anh mời bữa nào thì hôm sau mình mời lại cho đỡ nặng nề, anh có vẻ anh không thích điều đó.
Tôi ở Sài Gòn, quen bạn trai gần một năm. Trong thời gian hai đứa hẹn hò, anh hay qua chỗ tôi thăm hỏi, đi chơi, xem phim, cà phê. Mỗi cuộc hẹn, anh trả cái này, tôi sẽ trả cái kia, có thể hôm nay anh trả hơn, hôm khác tôi tìm cớ để bù đắp, trả lại. Mọi...
Đọc thêmPhát hiện vợ chăm sóc kỹ vùng kín trước khi du lịch cùng công ty
Tôi hỏi thì vợ nói làm từ trước nhưng tôi khá kỹ tính và hay để ý những thay đổi bất thường, biết vợ làm vậy là cho chuyến đi.
Tôi và vợ kết hôn được mười năm, có con trai học lớp một. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, đang sống cùng ông bà nội. Vợ làm kế toán, còn tôi làm bảo trì. Vợ rất chu đáo với gia đình và con cái nhưng về chuyện chăn gối thì chưa bao giờ chiều...
Đọc thêmChồng muốn cho thuê nhà để lấy tiền du lịch
Chồng và bố mẹ chồng muốn về ở chung, còn căn nhà chúng tôi đang ở sẽ cho thuê để có tiền du lịch.
Tôi lấy chồng được gần 5 năm, có con gái 4 tuổi. Tôi và chồng đều xuất thân từ gia đình khá giả nên không phụ thuộc vào tài chính của nhau. Bản thân tôi cũng đi làm và độc lập tài chính với chồng. Chồng tôi hiền nhưng có tính không thích là gạt bỏ liền, không làm. Điển hình là...
Đọc thêm