Home
Menu

Có nên cho vợ đi du lịch cùng các bạn khi biết bố mẹ sẽ không hài lòng

Thương vợ nhưng cho đi thì không biết ăn nói với bố mẹ thế nào nếu họ biết con dâu đi đàn đúm bạn bè, không vun vén gia đình.
Tôi 31 tuổi, vợ 27 tuổi, cưới nhau được 3 năm. Con gần hai tuổi, đang ở cùng bố mẹ. Lương hai vợ chồng đủ trang trải cuộc sống, không dư giả nhiều. Bố mẹ tôi là người nông thôn, sống tiết kiệm. Năm nay bố mẹ trông cháu để vợ chồng tập trung làm kinh tế, hy vọng đôi ba năm có thể tích cóp được chút vốn mua đất, xây nhà ra ở riêng vì thời gian ở chung cũng có những mâu thuẫn nhỏ giữa mẹ chồng nàng dâu như việc chăm con, chăm cháu.
Về phần vợ tôi có nhóm 3 đứa bạn thân. Trước khi lấy tôi, vợ và các bạn hay đi du lịch cùng nhau. Một tháng gần đây vợ muốn đi biển cùng nhóm bạn trong 4 ngày 3 đêm, tôi không đồng ý nhưng vợ xin tôi rất nhiều lần, bảo từ khi lấy tôi chưa được đi đâu, còn tôi năm nào công ty cũng cho đi du lịch một lần. Thương vợ nhưng bây giờ cho vợ đi thì không biết phải ăn nói với bố mẹ thế nào nếu biết con dâu đi đàn đúm với bạn bè, không vun vén gia đình. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.Hoàng Nam 10/07/2026

Anh sẵn sàng bỏ tôi khi phải lòng đồng nghiệp sau chuyến du lịch công ty

Bảy năm thanh xuân không phải nói quên là quên luôn, dù bị phản bội nhưng trong trái tim tôi lúc này chỉ có hình bóng anh.
Tôi 25 tuổi. Không phải tự đề cao bản thân nhưng tôi được nhiều người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, học hành đàng hoàng và có công việc tốt. Người yêu cũ của tôi là bạn học cùng lớp từ thời phổ thông. Chúng tôi quen nhau từ những rung động đầu đời, cùng... Đọc thêm

Nên thân mật hơn hay giữ khoảng cách khi đi du lịch cùng bạn gái?

Hôm rồi tôi rủ bạn gái đi du lịch xa vào dịp lễ và cô ấy đã đồng ý.
Tôi và bạn gái quen nhau được gần năm tháng, chủ yếu là yêu xa. Chúng tôi đã nắm tay, ôm hôn nhau. Hôm rồi tôi rủ bạn gái đi du lịch xa vào dịp lễ 30/4 - 1/5 và cô ấy đã đồng ý. Vào dịp này, tôi muốn tiến thêm bước nữa với bạn gái, gần gũi hơn nhưng không biết làm vậy có khiến cô ấy sợ không? Hoặc nếu... Đọc thêm

Thú nhận với chồng chuyện phải lòng người đàn ông lịch thiệp

Chồng đã tha thứ cho tôi, tôi cũng thoải mái hơn, không còn mang cảm giác hối lỗi.
Cảm ơn quý độc giả đã kiên nhẫn đọc hết tâm sự và chia sẻ nhiều hướng gỡ rối giúp tôi. Quả thật tôi tuy nhiều tuổi nhưng về tuổi yêu đương chưa thực sự trưởng thành. Một phần là do hoàn cảnh sống cha mẹ bao bọc, một phần do tính cách tôi như vậy. Tôi biết mình đã tâm sự đúng thời điểm khi... Đọc thêm

Bạn trai bảo tôi nên ở nhà nếu anh không đi du lịch cùng

Chúng tôi yêu nhau một thời gian khá dài, làm chung công ty, thời gian đầu hạnh phúc, càng về sau càng phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Tôi tính tình vui vẻ, hòa đồng, khá hướng ngoại, thích khám phá nhiều nơi. Anh khó tính, hướng nội, làm việc gì cũng chỉ muốn riêng tư. Sắp tới công ty tôi có chuyến đi chơi các tỉnh phía Bắc, anh hầu như không bao giờ thích đi cùng công ty, tôi thì ngược lại.
Ban... Đọc thêm

Sau khi biết tôi ngoại tình, chồng lịch thiệp đến tàn nhẫn

Anh đối với tôi vô cùng khách sáo, xưng hô với tôi là “mẹ của con anh”, chưa từng gọi tên thân mật của tôi kể từ lúc ly hôn.
Tôi và chồng ly hôn gần 3 năm. Tôi cao hơn mét bảy, được mọi người nhận xét là rất xinh đẹp và có phong cách tinh tế. Tôi có học vấn thạc sĩ, làm quản lý cấp cao ở một tập đoàn đa quốc gia, tài chính rất tốt và hiện định cư dài hạn ở nước ngoài.... Đọc thêm