Cô bạn thân và người cũ của tôi yêu nhau
Cô ấy nói hai người bắt đầu nhắn tin với nhau sau khi tôi và anh chia tay được năm tháng.
Tôi có người bạn thân chơi bảy năm, thân đến nỗi gần như trước giờ không có gì giấu giếm nhau. Cô ấy hoạt ngôn, quảng giao, còn tôi có phần trầm tính hơn. Dường như mọi mối quan hệ của tôi, cô ấy đều quen biết, vì tôi chỉ có cô ấy là bạn thân nhất. Còn với cô ấy có mạng lưới quan hệ rộng lớn, tôi lại không biết ai.
Tôi từng có bạn trai, quen được hai năm, là người yêu đầu tiên. Anh thường đến đưa đón tôi đi chơi nên cô bạn thân của tôi cũng dần quen anh. Với tính cách cởi mở, cô ấy thân thiết với anh rất nhanh. Họ như hai người bạn thân lúc nào cũng trêu chọc nhau vui vẻ. Có lẽ hai người hợp nhau về tính cách. Khi đó, tôi thấy rất vui vì người yêu và bạn thân hòa thuận với nhau. Vì bạn tôi còn độc thân nên thi thoảng chúng tôi đi chơi ba người. Tôi và người yêu không ngại thể hiện tình cảm khi có bạn thân vì cô ấy cũng rất thoải mái. Tôi cảm thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi được trải qua với hai người gần như quan trọng nhất của mình.
Rồi đến ngày anh nói lời chia tay, nói chúng tôi không hợp nhau nên hãy dừng lại. Tôi như sụp đổ vì mới ngày hôm qua anh còn đưa tôi về nhà. Không chỉ hôm qua, mà ngày nào anh cũng quan tâm, chăm sóc tôi vô cùng tử tế. Anh chưa từng có bất cứ hành động nào tỏ ra hết tình cảm với tôi. Một lời chia tay cứ đến đột ngột như thế, tôi không thể chấp nhận được. Tôi lụy anh, đêm nào cũng khóc vì không níu giữ được anh. Quãng thời gian đó, chỉ có bạn thân bên cạnh an ủi tôi. Cô ấy còn nói xấu anh như "loại đàn ông gì mà hèn đến nỗi chỉ dám nhắn một câu chia tay rồi trốn không dám gặp", hay "nó vô tâm vô cảm mới nhanh hết tình cảm như thế" để thuyết phục tôi rằng tôi không cần buồn khổ khóc lóc vì loại người như anh.
Dần dần, tôi cũng vượt qua được mối tình đầu chấm dứt chóng vánh ấy. Dù chưa thể mở lòng với ai khác, tôi đã có thể bắt đầu tận hưởng quãng thời gian độc thân và trở về khoảng thời gian chỉ hai đứa đi chơi với nhau. Nhưng một lần nữa tôi bị cuộc đời giáng đòn khi chứng kiến bạn thân và người yêu cũ yêu nhau. Tôi tận mắt thấy họ nắm tay nhau trên đường, không dám tin và cũng không dám trực tiếp đối mặt với họ khi đó. Trở về, khi chỉ có hai người, tôi hỏi bạn thân về chuyện mình thấy ngày hôm đó. Cô ấy bất ngờ, có lẽ không ngờ tôi lại biết được. Sau đó, cô ấy thú nhận anh đã tỏ tình vài ngày trước và cô đã chấp nhận làm người yêu anh. Cô ấy nói không hề có ý định giấu giếm tôi, chỉ là chưa kịp nói vì chờ cô ấy chuẩn bị tinh thần thì chuyện đã vỡ lở. Cô ấy nói hai người bắt đầu nhắn tin với nhau sau khi tôi và anh chia tay được năm tháng. Cô ấy thấy rất có lỗi với tôi nhưng không thể ngăn lại tình cảm của mình.
Thật ra sau khi suy nghĩ cẩn thận, lý trí nói tôi biết hai người họ không làm điều gì sai trái. Cả hai người đều chưa từng đối xử tệ bạc với tôi. Họ đến với nhau sau khi tôi và người yêu cũ đã đường ai nấy đi. Tự tôi có thể khẳng định khi tôi và anh còn yêu nhau, hai người họ hoàn toàn trong sạch. Tình yêu của họ bình thường và đúng đắn. Chỉ là khi tưởng tượng đến cảnh tôi là bạn thân của cô ấy, rồi sẽ có ngày tôi phải chứng kiến anh ta đến đón bạn thân đi hẹn hò, làm những hành động tình cảm với cô ấy như cách anh từng làm với tôi. Anh sẽ nắm tay, ôm hôn cô ấy. Làm sao tôi có thể chúc phúc cho họ đây, làm sao có thể tỏ ra như không có chuyện gì mà đối diện với anh, tiếp tục thân thiết với bạn như trước kia? Liệu có khi nào cô ấy tủi thân khi nghĩ về tôi như người cũ của anh? Liệu anh yêu bạn thân tôi đến mức độ nào? Có khi nào tôi sẽ vô tình cản trở những ngày tháng yêu đương bình yên của họ, vô tình trở thành lý do cho những cuộc cãi vã của họ?
Tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ biết ngày đó bạn thân có thể nhìn tôi và anh tình cảm với nhau mà không cảm thấy bất cứ điều gì, còn tôi không thể chấp nhận chuyện phải chứng kiến hai người họ tình cảm với nhau. Họ không sai, mọi người đều nói đã chia tay xong xuôi rồi tại sao không được đến với nhau mà, không phải sao? Tôi luôn tự nói với bản thân như thế. Tôi cũng không còn chút tình cảm gì với người yêu cũ, chỉ là ở vị trí của mình, tôi không thể thản nhiên xem như một chuyện bình thường. Giờ tôi và bạn thân không thể quay về tình bạn như trước kia được nữa.
Thanh Yên 16/10/2024Vừa chia tay nhau, bạn trai đã yêu và gần gũi với người mới
Trong vòng một tháng sau chia tay, anh quen người con gái khác cùng tỉnh và nói đó chỉ là người thay thế.
Anh không phải người đầu tiên tôi yêu. Trước anh, tôi yêu một người con trai khác và khi đến với anh anh, tôi không còn trong trắng nữa. Tôi đã thú thật với anh mọi điều trong quá khứ. Anh chấp nhận, nói không quan tâm chuyện đó và yêu tôi thật lòng, sẽ cho tôi hạnh phúc.
Tình yêu của...
Đọc thêmBạn gái từ chối ngủ lại nhà người yêu mỗi lần hai đứa gặp nhau
Em đề nghị bạn gái về nhà mình ngủ lại cho tiết kiệm, nhất là khi ba mẹ em cũng biết mối quan hệ hai đứa, không định kiến gì.
Em là sinh viên năm cuối, đang yêu xa. Mỗi lần bạn gái từ xa về thăm, hai đứa thường thuê khách sạn để nghỉ lại, tuy nhiên chi phí cho mỗi lần như vậy khá cao, gây áp lực không nhỏ về tài chính. Vì vậy, em từng đề nghị bạn gái về nhà mình ngủ lại cho...
Đọc thêmTôi và bạn trai rất yêu nhau nhưng lại khắc khẩu, khắc tuổi
Gần nhau thì hay tranh luận và coi như có quan điểm cá nhân dù chuyện rất nhỏ nhưng xa lại nhớ nhau, muốn gặp.
Tôi và bạn trai quen nhau được một năm và tính đến chuyện hôn nhân lâu dài. Chúng tôi sống với nhau một năm, hai bên gia đình điều biết và ưng thuận. Sống với nhau, cả hai cũng có nhiều cãi vã, xích mích rồi lại hòa. Chúng tôi sống kiểu yêu thương nhau cũng có, cãi nhau cũng có...
Đọc thêmBạn trai và ba mẹ tôi không có nhiều yêu thương dành cho nhau
Ba mẹ tôi không thích anh, không muốn tôi quen anh, có lẽ vì anh trầm tính, ít nói quá trong khi nhà tôi ai cũng hoạt ngôn.
Tôi và anh đã làm đám hỏi, cuối năm nay cưới. Anh 27 tuổi, tôi 24 tuổi, hiện tại cuộc sống hai đứa được coi là hạnh phúc êm ấm. Điều tôi băn khoăn là anh không có cảm tình với ba mẹ tôi. Hồi mới quen nhau, mỗi dịp lễ tết anh luôn chủ động qua nhà tôi chúc tết và...
Đọc thêm40 năm tôi và bạn học yêu đơn phương nhau
Vừa rồi người đó mới thổ lộ tình cảm, họ cũng yêu thầm tôi lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra.
Tôi yêu đơn phương một người từ khi học tiểu học đến giờ bản thân đã 47 tuổi. Cả hai là bạn chơi với nhau từ thuở bé rồi học chung cả 12 năm học. Vừa rồi người đó mới thổ lộ tình cảm, họ cũng yêu thầm tôi lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra. Chúng tôi đều có gia đình nhưng...
Đọc thêm