Home
Menu

Gia đình bạn trai sợ anh khổ vì nhà tôi không đủ giàu

Tôi thương anh nhưng không biết làm thế nào, bỏ qua tự trọng để tiếp tục với anh gần năm nay nhưng tình hình chẳng khá hơn là mấy.
Tôi là nữ, 26 tuổi, bạn trai 28 tuổi, cả hai đều có công việc ổn định. Tôi là công chức bên ngành thuế, bạn trai là viên chức. Chúng tôi yêu nhau được gần hai năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình vào dịp gần tết năm ngoái. Mọi việc tồi tệ bắt đầu từ đây. Gia đình bạn trai tôi chỉ thuộc dạng khá giả, ba anh là người bình thường, mẹ là giáo viên cấp II đã nghỉ hưu. Tuy nhiên ba mẹ anh lại có tư tưởng muốn kết thông gia với gia đình có quyền thế, ở gần để dễ khoe với thiên hạ, trong khi gia đình tôi chỉ làm nông bình thường.
Ngày đầu ra mắt, ba mẹ anh không tìm hiểu gì về tôi, chỉ toàn hỏi nhà có nhiều đất không, lương tôi tầm bao nhiêu. Sau khi tôi không đáp ứng kỳ vọng, ba mẹ anh luôn có ý kiến, nói ra nói vào, tác động tâm lý đến anh, trong đó ba anh phản đối gay gắt nhất. Hai đứa cố gắng cùng nhau vượt qua suốt một năm, hy vọng dùng tình cảm chân thành cho ba mẹ bạn hiểu.
Những tưởng cảm hóa được gia đình, vậy mà gần đây ba anh gọi điện trực tiếp cho tôi, buông những lời xúc phạm như: "Tôi không chấp nhận cô, yêu cầu cô không quen con trai tôi nữa. Cô bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nó. Nếu cô còn tiếp tục, tôi sẽ đến cơ quan và nhà cô để quậy phá". Thật sự tôi không hiểu bác nghĩ gì lại có thể buông ra những lời đó, trong khi bản thân tốt nghiệp loại giỏi một trường danh tiếng, từng làm công ty luật về FDI và tự thi công chức nhà nước, vậy mà ba mẹ anh vẫn chê bai đủ điều. Mẹ và chị gái cùng quan điểm với ba anh nên không khuyên can gì, cho rằng tôi là con một, không thể làm dâu, hai đứa là ở cách nhau hơn 20 km nên gia đình sợ anh khổ nếu lấy vợ không đủ giàu và lại ở xa.
Bạn trai không muốn chia tay nhưng bảo muốn dung hòa hai bên do ba mẹ anh cũng lớn tuổi, anh không muốn cãi vã trong gia đình. Anh nói tôi cho thời gian để giải quyết. Ai cũng đều khuyên tôi nên chia tay nhưng trái tim tôi không muốn vậy. Liệu gia đình anh có thể thay đổi tư tưởng kia không? Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người, chân thành cảm ơn.
Hoài Ngọc 08/10/2024

Em trai gây ra mọi đau khổ cho gia đình

Ba mẹ lớn tuổi, sức khỏe giảm sút, mẹ bị bệnh tim khó chịu nổi những áp lực, mỗi lần em gây nợ là cả nhà nai lưng ra trả.
Nhà tôi có ba anh chị em, tôi là con giữa. Gia cảnh nhà tôi bình thường. Tôi và anh cả thu nhập đủ sống, không dư giả. Dưới tôi có một em trai chưa vợ. Gia đình tôi hòa thuận, ba mẹ và các con dâu rể đều thương yêu nhau. Nguồn cơn của tất cả những đau khổ... Đọc thêm

Chồng đẹp trai, nhà giàu, học cao nhưng chỉ thích làm việc nhà

Anh không muốn quá giàu có, cuộc sống thoải mái hơn, chỉ cần trong mức trung bình, đủ sống, không mắc nợ.
Chồng tôi lớn lên trong gia đình giàu có nhưng ba mẹ tiết kiệm, nhìn bề ngoài không ai biết ông bà giàu vì họ sống rất hòa đồng với mọi người, chạy xe thường, không xài đồ hiệu, không khoe vật chất. Chỉ khi đến nhà, người ta mới biết giàu vì nhà toàn ở khi triệu đô và khung... Đọc thêm

Không lập gia đình vì sợ vợ con sẽ khổ giống mình

Đã là lần thứ tư, tôi đi bê tráp cho bạn bè; nhìn các bạn hạnh phúc mà tôi chỉ thấy chạnh lòng, xót xa cho mình.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình bình thường, mọi người đánh giá tôi trẻ hơn tuổi thật, có công việc trong cơ quan nhà nước ở thành phố lớn với mức lương 11 triệu đồng. Ngoài giờ hành chính tôi còn chạy xe ôm công nghệ, kiếm thêm 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Tổng thu nhập tương... Đọc thêm

Nhà vợ giàu có nhưng không chịu giúp chúng tôi xây nhà

Gần đây chỗ tôi ở bị thu hồi đất để làm dự án, được cấp đất tái định cư nhưng tôi chưa có tiền xây nhà, không còn chỗ ở.
Tôi và vợ lấy nhau 15 năm, có 4 đứa con. Tôi làm nghề biển, chuyên đi bán cho các chủ ghe. Thấy công việc của tôi bấp bênh, con lại đông, anh vợ cho tôi mượn tiền để mua ghe đánh cá. Nhờ có ghe nên thu nhập khá hơn nhưng cũng chỉ đủ ăn, có khi còn... Đọc thêm

Dù có gia đình hạnh phúc, em vẫn luôn đau khổ, sợ hãi

Em ghét mọi thứ của mình, từ tính cách, ngoại hình, khả năng học hành đến tâm lý bất ổn.
Em sắp học lớp 12, từ bé luôn lo lắng mình làm phiền người khác và luôn nghi ngờ về việc người khác có thật sự yêu thương, quý mến mình hay không. Em đau khổ và mệt mỏi lắm, nhưng càng lớn, chuyện ấy càng khiến em ám ảnh hơn vì sợ ngày nào đó bản chất xấu xí, sợ hãi bị bỏ rơi khi lộ... Đọc thêm