Home
Menu

Chán nhà vợ

Tôi không còn muốn nhìn mặt bên họ nữa nhưng cũng không ly dị vợ được vì con nhỏ, rồi còn bố mẹ đẻ nữa.
Đợt rồi tôi tát vợ một cái rất mạnh, kiểu tát hết lực do nóng giận, lỗi do vợ tôi hết. Sau đó vợ lao vào cào cấu tôi. Tôi thấy vợ có biểu hiện không kiềm chế nên đứng yên cho cô ấy làm gì thì làm. Kết quả là tôi bị rách mặt, máu chảy ở mặt và tay chân. Tôi đứng yên vì sợ nếu làm gì tiếp vợ sẽ bị thần kinh luôn. Tôi cũng chụp ảnh lại và gửi cho bố vợ. Sau đó tôi chủ động làm hòa, cho qua hết vì muốn gia đình êm ấm.
Ít hôm sau, anh vợ hẹn gặp tôi nói chuyện, đại ý là anh không cần biết ai đúng sai nhưng sau này có chuyện gì hai đứa không nên đụng tay chân nữa. Tôi thật sự rất buồn với vợ, muốn buông, không muốn chỉ dạy cô ấy nữa vì không tiến bộ. Tôi nhờ nhà vợ nhưng lại nhận được ý kiến như vậy. Tôi không biết phải đối xử với nhà vợ thế nào nữa. Bố mẹ tôi vì chuyện này cũng rất buồn cho tôi. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Quốc Thiên 09/01/2025

Chán nản dù gia đình hạnh phúc, có nhà riêng và hơn tỷ tiết kiệm

Tôi 33 tuổi, có chồng yêu thương và một con ngoan ngoãn, cuộc sống gia đình trôi qua bình lặng.
Tôi làm kế toán ở thị trấn, lương 10-12 triệu đồng tùy tháng. Chúng tôi có nhà riêng, sổ tiết kiệm của riêng tôi là hơn một tỷ đồng. Gọi là ổn định nhưng tôi thấy cuộc sống quá nhàm chán. Hàng ngày đi làm về, nấu ăn, ăn uống, giải trí chút rồi lại tiếp tục công việc vào ngày hôm sau.... Đọc thêm

Chán nhà vợ

Tôi không còn muốn nhìn mặt bên họ nữa nhưng cũng không ly dị vợ được vì con nhỏ, rồi còn bố mẹ đẻ nữa.
Đợt rồi tôi tát vợ một cái rất mạnh, kiểu tát hết lực do nóng giận, lỗi do vợ tôi hết. Sau đó vợ lao vào cào cấu tôi. Tôi thấy vợ có biểu hiện không kiềm chế nên đứng yên cho cô ấy làm gì thì làm. Kết quả là tôi bị rách mặt, máu chảy ở mặt và tay chân. Tôi đứng... Đọc thêm

Chán vợ vì em không chịu đi làm, lười dọn dẹp nhà cửa

Mỗi ngày về nhà thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, vợ thì nói hoài không thay đổi tích cực chút nào nên càng ngày tôi càng thấy chán vợ.
Tôi và vợ cưới nhau hơn 5 năm, có bé gái 3 tuổi rất dễ thương, kháu khỉnh. Vợ tôi hiền hậu, dễ thương. Trước đây, khi gặp vợ lần đầu, tôi chỉ ấn tượng rằng sao cô gái này nhìn hiền lành thế. Khi đó tôi đang thích một bạn nữ khác cùng công ty... Đọc thêm

Chán vợ

Vợ chồng tôi cưới được 10 năm, giờ tôi chán vợ; nếu được chọn lại, tôi sẽ có lựa chọn khác tốt hơn.
Tôi là người miền Tây, ra Bắc học và làm việc. Thời gian này tôi quen em, cũng là người cùng quê, trong một dịp rất tình cờ gặp gỡ người quen. Trong ấn tượng của tôi, em không có gì đặc biệt, rất trầm ngâm, ít nói, gương mặt lúc nào cũng rất u sầu, thỉnh thoảng giao tiếp em... Đọc thêm

Cuộc sống như mơ nhưng tôi luôn chán chường

Tôi sống không kỷ luật, dậy muộn, có khi ngủ đến quá trưa vì chỉ muốn ngủ để không phải suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Tôi 36 tuổi, có chồng con, gần đây không muốn nói chuyện, đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, không còn hoài bão và nhiệt huyết như trước. Tôi cũng biết thiền, tập và thực hành nhưng không thoát khỏi suy nghĩ nhiều về quá khứ, tương lai, sân si, bạn bè. Tôi tự trách bản thân... Đọc thêm