Home
Menu

Đuổi cháu khỏi nhà để 'bươn chải với đời' có phải cách làm đúng

Quyết định đuổi cháu ra khỏi nhà có lẽ quá cứng rắn, tôi biết ba mẹ sẽ buồn vì sống với chị ba và thằng nhóc suốt 18 năm.
Năm nay, cháu con chị ba tôi đã 18 tuổi, vừa hết cấp ba và nhất quyết không muốn học tiếp. Điều này làm tôi bận lòng và quyết định không để cháu tiếp tục sống dựa dẫm. Chuyện bắt đầu từ đầu năm, khi cháu thông báo với cả nhà rằng sẽ nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp ba. Tôi thương cháu, đã khuyên nhủ đủ điều, hứa sẽ chu cấp tiền cho học đại học, chỉ cần cháu chịu cố gắng. Cháu vẫn từ chối. Tết dương lịch vừa rồi, tôi về nhà một lần nữa để khuyên cháu: "Nếu không học, cuộc đời sẽ khó khăn. Cố gắng học lên, sau này mới có thể thoát khỏi những ngày cơ cực", cháu vẫn khăng khăng nghỉ học. Đến lúc này, tôi tôn trọng lựa chọn của cháu, đồng thời tôi cũng có quyết định của mình, nếu cháu đã trưởng thành thì phải tự lập. Tôi không thể để cháu cứ mãi ru rú trong vòng tay mẹ.
Chị ba tôi lấy chồng ở Hồng Ngự - Đồng Tháp. Chồng chị là nông dân, nhà nằm sâu trong vùng đồng lúa, giao thông cách trở, cuộc sống vất vả. Cháu nhỏ hay đau bệnh triền miên, chị phải đưa về nhà ba mẹ tôi ở Mỹ Tho để tiện bề chăm sóc, khám bệnh. Vài năm trước, tôi từng khuyên anh rể chuyển lên Mỹ Tho sống. Tôi nói rằng ở đây cuộc sống sẽ tốt hơn, ba mẹ tôi đã chia cho chị một mảnh đất để sau này cất nhà, thế nhưng anh rể không chịu. Anh bảo rằng phải ở lại quê để lo cho ba mẹ ruột và giữ nhà giữ đất. Tôi tôn trọng quyết định đó, dù thấy rằng chị ba và thằng nhóc phải chịu nhiều thiệt thòi.
Hiện tại, ba mẹ tôi đã già, đều ngoài 70 tuổi. Ba mẹ sống cùng chị ba và cháu; còn tôi làm việc ở Sài Gòn, lâu lâu mới về thăm nhà. Tôi nói với chị ba: "Nếu chị muốn ở lại chăm sóc ba mẹ, cứ ở, thế nhưng thằng nhỏ đã 18 tuổi, chị không thể để nó sống mãi trong vòng tay mình. Nó phải tự lập. Đi làm công nhân, bốc vác hay bán vé số cũng được, miễn là nó tự kiếm tiền nuôi bản thân". Nếu chị ba và thằng nhỏ dọn ra ngoài, tôi dự tính sẽ thuê người về chăm sóc ba mẹ. Nhà tôi có ba chị em, hai chị gái và tôi. Chúng tôi quê Tiền Giang, lớn lên trong những năm kinh tế mới. Ngày trước, ba mẹ tôi lên Đồng Tháp Mười khai hoang, nhưng đất đai khắc nghiệt, cuộc sống thiếu thốn, cuối cùng phải dọn lên Sài Gòn làm công nhân vệ sinh.
Tôi còn nhớ những ngày mưa gió hay nắng cháy, ba chị em kéo từng xe rác cùng ba mẹ, sáng đi học, chiều tối lại ra phụ giúp gia đình. Hai chị gái tôi vì nhà nghèo mà phải nghỉ học giữa chừng, chỉ còn tôi được tiếp tục học. Khi tôi lên lớp 11, gia đình dọn về Mỹ Tho sống. Ba mẹ mua được một công đất ở đây, rồi dần dần ổn định hơn. Sau này, tôi thi đậu đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, ngành CNTT. Hiện tôi làm việc ở Sài Gòn với công việc tốt và thu nhập ổn định. Tôi đều gửi 30% tiền lương hàng tháng về cho gia đình, 20 triệu đồng không nhiều nhưng ở quê nhiêu đó cũng đủ ổn định. Chính hoàn cảnh khó khăn ngày xưa đã tạo nên con người tôi hôm nay. Vì thế, khi nhìn thằng cháu 18 tuổi vẫn ru rú ở nhà, tôi thấy cháu thật vô dụng và không có chí tiến thủ. Tôi thương cháu nhưng cũng giận vì nó không biết trân trọng cơ hội đang có.
Quyết định đuổi cháu ra khỏi nhà có lẽ quá cứng rắn, tôi biết ba mẹ sẽ buồn vì sống với chị ba và thằng nhóc suốt 18 năm, không mến tay thì cũng mến chân. Nhưng tôi nghĩ, nếu không làm vậy, cháu sẽ không bao giờ học được cách tự lập và trưởng thành. Ba mẹ tôi tuổi đã cao, thời gian ở bên mọi người không còn nhiều. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng, sau này khi ba mẹ không còn, thằng nhỏ cũng có thể tự lo cho mình. Chị ba buôn bán rau cải, trái cây ngoài chợ dân sinh.
Tôi biết mình đang đứng giữa ranh giới của lý trí và tình cảm, có thể đang tự cho rằng mình đúng, thế nhưng tôi chỉ mong những quyết định của mình, dù cứng rắn, sẽ giúp gia đình tốt hơn về lâu dài. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Huy Hoàng 19/01/2025

Vợ quyết ra khỏi đời tôi sau nhiều lần bị đuổi khỏi nhà

Tôi và vợ mới ra tòa ký biên bản ly hôn, lỗi do tôi nhiều lần nóng nảy, đuổi vợ ra khỏi nhà.
Sau gần một năm, vợ tôi nộp đơn ra tòa ly hôn. Tôi đã xin lỗi hết lượt rồi nhưng vẫn không được. Bên cạnh đó, mẹ vợ cũng không muốn cho vợ tôi về. Tình cảm còn đó nhưng vợ tôi không muốn quay về. Tôi muốn làm lành, quay lại để con cái không thiệt thòi với người ngoài và tôi cũng yên... Đọc thêm

Chồng vác dao đuổi tôi khỏi nhà vì đi làm tóc về muộn

Tôi cứ lang thang ngoài đường, đến 12h đêm anh không dỗ nổi con mới đưa con cho tôi.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình được 10 năm, chồng cực kỳ gia trưởng. Sống trong gia đình như vậy tôi không hề có chút vui vẻ. Từ những ngày đầu chung sống anh đã trả lời cho tôi biết điều đó. Tôi là giáo viên, anh là công chức ở xã. Tôi đến với anh không phải tự nguyện mà chịu sức ép từ phía gia... Đọc thêm

Làm ăn có tiền, chồng đánh đập rồi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà

Nhà cửa, khách sạn có, con không được ở, phải theo mẹ rong ruổi ở những căn phòng trọ chật chội, nóng nực.
Lúc viết lên dòng tâm sự này, tim tôi đau thấu tận trời xanh. Hôn nhân của tôi bước sang năm thứ 12, chồng bài bạc, vũ phu, rượu chè và độc miệng mỗi lần chửi bới vợ. Rất nhiều người nói sao không bỏ đi, nhưng tôi còn yêu còn thương và mong muốn con có đủ cha mẹ. Những... Đọc thêm

Bị mẹ và chị gái đuổi khỏi căn nhà mà tôi được thừa kế

Cuộc chiến trong gia đình bùng nổ, mẹ và hai chị một phe, không chịu thực hiện di chúc của nội.
Mười năm trước ông nội qua đời, dặn cha mẹ để lại miếng đất và nhà cho tôi, còn hai chị của tôi có phần là hai đám đất khác. Riêng tôi là cháu nội út, được nội yêu thương và chăm sóc từ nhỏ nên ông bà có tình cảm nhiều hơn. Thêm nữa sức khỏe của tôi yếu ớt so với các chị, hay... Đọc thêm

Đuổi vợ ra khỏi nhà khi biết cô ta rủ bạn chơi bài trong phòng ngủ

Cô ta là vợ thứ hai của tôi, giờ ly hôn, tôi lại khiến một đứa trẻ nữa sống thiếu mẹ, phải làm sao đây?
Tôi 38 tuổi. Năm 2019 tôi và cô ta "rổ giá cạp lại" và có con gái chung. Cô ta có hai đứa con riêng, con trai ở với chồng và ông bà nội, con gái ở với ông bà ngoại. Tôi có con gái riêng ở cùng. Năm 2021 tôi xây căn nhà nhỏ hết gần 800 triệu đồng, chủ yếu là tiền của tôi, căn nhà... Đọc thêm