Kết hôn gần 3 năm, chuyện 'chăn gối' của chúng tôi chưa bao giờ ổn
Tôi đã trao đổi với anh nhưng tình hình chăn gối không được cải thiện, anh chỉ 'biết việc' của anh, không để ý gì đến tôi.
Tôi 32 tuổi, kết hôn gần ba năm nhưng đến nay vẫn chưa quan hệ thật sự với chồng. Trước khi cưới, tôi có mối tình đầu rất đẹp. Chúng tôi quen nhau khi còn học đại học, cùng trải qua những năm tháng thanh xuân đầy mơ mộng. Khi ấy, cả hai đều nghiêm túc trong tình yêu, luôn nghĩ sẽ có cái kết đẹp. Dù có nhiều cơ hội gần gũi, chúng tôi vẫn quyết định giữ gìn cho đến ngày cưới. Thế nhưng, cuộc sống không diễn ra như mong đợi. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về quê lập nghiệp, còn tôi ở lại thành phố làm việc. Khoảng cách địa lý, sự phản đối từ gia đình hai bên và một số bất đồng trong quan điểm sau cưới khiến chúng tôi dần kiệt sức. Cuối cùng, cả hai đành chia tay trong tiếc nuối. Sau chia tay, tôi mất một thời gian dài mới lấy lại được tinh thần. Tôi vẫn đi làm, gặp gỡ bạn bè, nhưng trong lòng luôn có cảm giác trống trải.
Rồi tôi quen người mới, anh kém tôi ba tuổi. Anh có vẻ ngoài hiền lành, tính cách có phần ngây ngô, không trải sự đời. Ở bên anh, tôi có cảm giác như được quay lại thời thanh xuân, được sống trong những cảm xúc trong trẻo hồi xưa. Anh yêu tôi chân thành, luôn quan tâm, chiều chuộng và không ngần ngại chia sẻ những gì mình có với tôi. Anh thường đưa tiền cho tôi giữ, tin tưởng tôi sẽ quản lý tốt tài chính. Anh cũng ít khi từ chối những mong muốn của tôi. Nhìn vào cách anh đối xử, tôi tin mình đã tìm được người phù hợp để cưới. Vì muốn ổn định cuộc sống, tôi quyết định kết hôn khá nhanh. Khi ấy, tôi không nghĩ quá nhiều đến sự chênh lệch về tuổi tác, tính cách hay cách nhìn nhận trong cuộc sống hôn nhân. Tôi chỉ tin anh là người phù hợp với mình. Sau khi cưới, tôi mới nhận ra chúng tôi có quá nhiều điều không hợp.
Chồng tôi trẻ con trong suy nghĩ và hành động. Có những chuyện tôi mong anh chủ động, trưởng thành hơn, anh lại cư xử khiến tôi thất vọng. Chúng tôi thường xuyên không tìm được tiếng nói chung. Điều khiến tôi khổ tâm nhất là chuyện chăn gối. Gần ba năm chung sống, tôi chưa một lần được thật sự "lên đỉnh", tận hưởng cảm giác hạnh phúc vợ chồng. Mỗi lần gần gũi, anh vội vàng và mạnh bạo, không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, căng thẳng, không thể thả lỏng bản thân khi ở bên anh. Dần dần, tôi ngày càng né tránh mỗi khi anh muốn gần gũi.
Tôi nhiều lần tự nhủ có lẽ mình cần thêm thời gian, rồi vợ chồng sẽ hiểu nhau hơn. Thế nhưng thời gian trôi đi, nỗi sợ trong tôi không giảm mà ngày càng lớn. Tôi đã trao đổi với anh nhưng tình hình chăn gối không được cải thiện, anh chỉ biết việc của anh, không để ý gì đến tôi. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này. Tôi thương bố mẹ hai bên, sợ họ đau lòng nếu biết cuộc hôn nhân của tôi đang có vấn đề. Tôi cũng sợ phải đối diện với những lời bàn tán nếu quyết định ly hôn khi chưa có con.
Chồng vẫn yêu thương, quan tâm tôi, chỉ là chúng tôi không thể hòa hợp trong chuyện chăn gối. Tôi cũng không biết liệu mình có gặp vấn đề tâm lý gì không? Tôi phải làm sao đây? Mong được lời khuyên chân thành từ những người từng trải, để có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Cảm ơn các bạnHà Thư 18/10/2026Chồng nhiều lần đòi ly hôn chỉ vì không hài lòng chuyện chăn gối
Trước khi kết hôn, tôi và anh sống thử hai năm, sống cùng em chồng luôn và ở phòng riêng.
Nhu cầu của tôi trước sau như một nhưng không thấy anh có ý kiến. Chắc lúc đó, hai con người trẻ ở tỉnh lẻ lên thành phố, bận bịu kiếm tiền mua nhà Sài Gòn nên không đặt nặng chuyện chăn gối. Sau khi kết hôn, tài chính dư dả được tý, chồng tâm sự về vấn đề này, mong tôi thay đổi. Cùng lúc...
Đọc thêmHai năm chồng từ chối chuyện chăn gối
Tôi với chồng không gần gũi từ khi tôi bầu bé thứ hai đến giờ, nhiều khi tôi đòi nhưng chồng bảo mệt, không có sức.
Tôi và chồng cưới nhau hơn 6 năm và có hai con. Từ khi tôi bầu bé thứ hai được 4 tháng cũng là lúc bố mẹ chồng chuyển vào ở với anh chị chồng, chồng tôi chính thức ra ngoài ngủ còn tôi ngủ ở trong phòng. Vì nhà tôi làm trang trại nên chồng lấy lý do ngủ ở ngoài để...
Đọc thêmMẹ chồng can thiệp cả chuyện chăn gối của vợ chồng tôi
Mẹ chồng nhắc nhở khéo tôi rằng trong thời kỳ cho con bú, tốt nhất không nên sinh hoạt vợ chồng kẻo ảnh hưởng tới chất lượng sữa mẹ.
Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, cưới nhau gần ba năm, con trai đầu lòng được tám tháng tuổi. Chúng tôi đều từ tỉnh lẻ lên thành phố học đại học rồi ở lại làm việc, đang dành tiền để mua nhà. Hiện tại, chúng tôi thuê căn phòng trọ khoảng...
Đọc thêmTôi nghi chồng có bồ nên mới lạnh nhạt chuyện chăn gối
Bản thân tôi cách đây mấy tháng cũng có qua lại với một người nhưng đã cắt đứt hoàn toàn.
Tôi sắp qua 37 tuổi, làm nhân viên phòng, mỗi ngày đi từ 7h rồi 4h30 chiều, về nhà cơm nước cho con. Chúng tôi có hai con, học lớp 8 và 5 tuổi. Chồng tôi cũng làm văn phòng, mỗi tháng anh chuyển khoản cho tôi 6,5 triệu đồng để chi tiêu trong gia đình. Mọi công việc nhà hầu như đều do tôi làm, chồng...
Đọc thêmVợ ngoại tình nhưng tôi không nỡ ly dị vì chuyện chăn gối hòa hợp
Sau chuyện ngoại tình, tôi vẫn bị vợ hấp dẫn như một thói quen đã ăn sâu.
Tôi 33 tuổi, vợ 31, cưới nhau gần sáu năm, có bé trai bốn tuổi. Cách đây ba tháng, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Mối quan hệ đó không kéo dài lâu, chỉ vài tháng nhưng đủ để làm tôi sụp đổ niềm tin. Khi bị tôi phát hiện, vợ chấm dứt ngay, khóc lóc, van xin giữ gia đình, thừa nhận tất cả sai lầm và mong được...
Đọc thêm