Hai năm chồng từ chối chuyện chăn gối
Tôi với chồng không gần gũi từ khi tôi bầu bé thứ hai đến giờ, nhiều khi tôi đòi nhưng chồng bảo mệt, không có sức.
Tôi và chồng cưới nhau hơn 6 năm và có hai con. Từ khi tôi bầu bé thứ hai được 4 tháng cũng là lúc bố mẹ chồng chuyển vào ở với anh chị chồng, chồng tôi chính thức ra ngoài ngủ còn tôi ngủ ở trong phòng. Vì nhà tôi làm trang trại nên chồng lấy lý do ngủ ở ngoài để "canh tài sản", sợ bị trộm vào bắt vật nuôi mà không biết. Tôi không thích ra ngoài ngủ, chỗ ở khá gần với trang trại nên tôi không chịu được mùi từ trang trại bốc vào.
Kể từ khi bầu bé thứ hai, tôi và chồng không có quan hệ chăn gối nữa bởi bản thân bị ngộ độc, phải đi cấp cứu trong đêm (trộm vía bé không sao và bây giờ bé khá nhanh nhẹn), bác sĩ bảo vợ chồng nên kiêng quan hệ. Đến lúc bầu bé thứ hai được hơn 8 tháng, chồng tôi bị ngã ở độ cao hơn 3m xuống đất trong lúc lợp mái trang trại (anh làm việc đến tận 12h đêm chưa vào, tôi chưa bao giờ thấy ai chăm chỉ như thế bao giờ). Việc ngã đó khiến chồng tôi bị vỡ đốt sống, giờ đã hơn một năm anh chưa đi lại tự nhiên được, vậy mà anh chỉ nghỉ ngơi hai tháng lại bắt đầu làm việc.
Ở tuổi 29 tôi mới quen và tìm hiểu anh, tiến tới hôn nhân. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên tôi nắm tay, là người duy nhất từ trước đến nay của tôi (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Chúng tôi không quan hệ trước hôn nhân. Giờ chuyện chăn gối của vợ chồng tôi như này, tôi phải làm sao?
Huệ Linh 09/11/2024Chồng nhiều lần đòi ly hôn chỉ vì không hài lòng chuyện chăn gối
Trước khi kết hôn, tôi và anh sống thử hai năm, sống cùng em chồng luôn và ở phòng riêng.
Nhu cầu của tôi trước sau như một nhưng không thấy anh có ý kiến. Chắc lúc đó, hai con người trẻ ở tỉnh lẻ lên thành phố, bận bịu kiếm tiền mua nhà Sài Gòn nên không đặt nặng chuyện chăn gối. Sau khi kết hôn, tài chính dư dả được tý, chồng tâm sự về vấn đề này, mong tôi thay đổi. Cùng lúc...
Đọc thêmBạn gái từ chối chăn gối vì sợ có bầu
Tôi cố gắng trò chuyện với bạn gái nhưng mỗi lần như vậy cô ấy lại lảng tránh, thường xuyên cáu giận.
Tôi và bạn gái bên nhau hai năm, những tháng đầu tiên của mối quan hệ rất đẹp. Chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt, kể cả chuyện tình dục, điều đó làm cho tình yêu trở nên thăng hoa.
Một năm gần đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi, bạn gái lo lắng về việc có bầu, quyết định...
Đọc thêmMẹ chồng can thiệp cả chuyện chăn gối của vợ chồng tôi
Mẹ chồng nhắc nhở khéo tôi rằng trong thời kỳ cho con bú, tốt nhất không nên sinh hoạt vợ chồng kẻo ảnh hưởng tới chất lượng sữa mẹ.
Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, cưới nhau gần ba năm, con trai đầu lòng được tám tháng tuổi. Chúng tôi đều từ tỉnh lẻ lên thành phố học đại học rồi ở lại làm việc, đang dành tiền để mua nhà. Hiện tại, chúng tôi thuê căn phòng trọ khoảng...
Đọc thêmChồng kể chuyện chăn gối với người cũ
Tôi bảo không muốn biết quá nhiều để tránh bị ám ảnh, anh nói muốn tôi hiểu rõ về anh và khẳng định giờ chỉ yêu tôi.
Vợ chồng tôi kết hôn được 10 tháng sau hơn hai năm tìm hiểu. Chồng hơn tôi bốn tuổi, là người đĩnh đạc nhưng khá gia trưởng. Khi yêu, chúng tôi không soi mói quá khứ của nhau, dù tôi biết anh từng có vài mối tình. Cuộc sống hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, anh tuy...
Đọc thêmVợ lười sex dù chuyện chăn gối hòa hợp
Thu nhập của tôi cao hơn vợ, tôi cao ráo, dễ nhìn, sạch sẽ, chịu khó thể thao, vậy mà chẳng hiểu sao vợ lại lười quan hệ vậy.
Tôi 37 tuổi, có vợ và hai con một trai một gái. Vợ tôi xinh xắn, giỏi giang, chịu khó nhưng lại cực kỳ lười quan hệ, trong khi đó nhu cầu của tôi khá cao. Về chuyện chăn gối, cả hai khá hòa hợp, vợ không có gì để chê về tôi. Tôi làm mọi việc trong nhà, kể...
Đọc thêm