Home
Menu

Không cần thiết phải nói từng có con riêng khi đang tìm hiểu ai đó

Bạn tôi bảo chẳng việc gì phải khai báo mọi chuyện khi yêu nhau, nếu đối phương thấy bị lừa dối và tổn thương, cứ đề nghị chia tay.
Tại sao phải giới thiệu mình từng ly hôn, có con riêng... khi bản thân thấy chưa cần thiết? Sẽ có những bạn phản đối câu nói này của tôi. Có bạn sẽ cho rằng việc không thông báo khi đang tìm hiểu, khi mới yêu một người rằng mình đã có con riêng là hành vi lừa dối, không thể chấp nhận được.
Vâng, nếu bạn cho rằng người kia lừa dối thì bạn có quyền đề nghị chia tay. Vợ chồng ăn ở với nhau 10 hay 20 năm mà còn ly hôn, khi một người cảm thấy đối tác lừa dối mình, một cuộc tình mới xảy ra một hai năm, há cớ gì không chia tay được? Còn vì sao người kia chưa nói bạn biết họ có con riêng thì có nhiều lý do lắm. Có thể do họ sợ mất bạn nên chưa dám nói hoặc cảm thấy chưa đến lúc phải nói. Lúc mà họ dũng cảm nói với bạn, cũng là lúc họ đang đánh cược với tình cảm của mình rồi đó: họ có thể mất bạn hoặc cùng bạn về chung nhà.
Mới một năm trước thôi, tôi cũng quan niệm rằng nên thành thật khi yêu nhau, phải khai báo mọi điều với nhau. Cho đến khi tôi nói chuyện với một người bạn. Người đó bảo chẳng việc gì phải khai báo mọi chuyện khi yêu nhau, nếu người kia thấy họ bị lừa dối và bị tổn thương thì cứ việc đề nghị chia tay. Người kia có quyền che giấu chuyện họ có con riêng thì bạn có quyền chia tay họ. Sao phải bắt người ta nói ra điều mà bản thân họ chưa muốn? Tôi thấy quan điểm của người bạn này không sai và từ đó tôi cũng có cái nhìn giống bạn. Tôi mong nhận được những ý kiến góp ý, trao đổi của mọi người, để biết suy nghĩ của mình có đúng không?
Quốc Thanh 22/03/2026

Con gái biết tôi chịu nhiều thiệt thòi nhưng không hiểu và chia sẻ

Chỉ cần tôi chiều ý cháu thì không sao, hễ làm phật ý hoặc lỡ nói nặng lời là cháu lập tức hằn học, cáu gắt, phản ứng lại ngay.
Con gái tôi 12 tuổi, cá tính, hơi ngang bướng, khi còn nhỏ con rất thương và lo lắng cho mẹ. Càng lớn con càng thể hiện sự thiếu tôn trọng với tôi, hay phản ứng gay gắt, thậm chí có lúc nói lời rất khó nghe, cư xử hỗn hào với mẹ. Cháu biết rõ hoàn... Đọc thêm

Sau hôn nhân, có cần thiết tồn tại tình bạn khác giới?

Cuộc sống tôi đã nhiều áp lực và tổn thương rồi, giờ chỉ muốn được bình yên, nhưng có người vẫn muốn giữ tình bạn khác giới với tôi.
Tôi bước chân vào một mối quan hệ (nhân duyên) khi tuổi đời không còn trẻ. Vì không còn trẻ, lại xác định nghiêm túc lâu dài nên tôi cảm thấy phiền muộn khi những mối quan hệ trước đây, trong thời gian tìm hiểu với một người, giờ đã xác... Đọc thêm

Đang tìm hiểu tôi, em vẫn để tình cũ qua đêm tại phòng trọ

Liệu tôi sẽ sống mãi trong nỗi ám ảnh ấy hay chọn cách tha thứ lỗi lầm cho em, để cả hai xây dựng mối quan hệ cho tương lai.
Tôi 24 tuổi, bạn gái 25 tuổi, cả hai có khoảng thời gian tìm hiểu và yêu nhau đến nay được 4 tháng (3 tháng tìm hiểu, một tháng yêu). Trong khoảng thời gian đầu tìm hiểu đến tháng thứ hai, tôi phát hiện em còn liên lạc và qua lại với người yêu cũ. Đêm ấy,... Đọc thêm

Chấp nhận nếu chồng ngoại tình, chỉ cần anh vẫn cần vợ con

Tôi không quan tâm chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm anh muốn giữ tôi và con hay không thôi.
Đọc nhiều bài tâm sự trong này tôi nhận ra một điều: chúng ta nên xây dựng hạnh phúc tự thân so với hạnh phúc phụ thuộc với tỉ lệ 70-30%, có như vậy mới không bị đau khổ nhiều. Có nhiều bài phản ánh rất nhiều khía cạnh cuộc sống, trong đó có vấn đề ngoại tình. Tôi là... Đọc thêm

Từng yêu người trong nhóm, giờ tôi tìm hiểu người khác, liệu có sai

Bạn nữ trong nhóm biết chuyện, không đồng ý tình yêu của tôi, bảo nhóm chơi với nhau đã ít người lại còn quen qua lại như thế.
Tôi chơi chung với nhóm bạn. Tôi là người vào nhóm sau cùng, nhưng có khoảng thời gian đi học xa nên tôi không gặp các bạn. Một năm trở lại đây, tôi gặp lại và chúng tôi có dịp đi chơi với nhau nhiều hơn. Trong nhóm có bạn thích tôi, do lúc đó tôi buồn chuyện... Đọc thêm