Sau hôn nhân, có cần thiết tồn tại tình bạn khác giới?
Cuộc sống tôi đã nhiều áp lực và tổn thương rồi, giờ chỉ muốn được bình yên, nhưng có người vẫn muốn giữ tình bạn khác giới với tôi.
Tôi bước chân vào một mối quan hệ (nhân duyên) khi tuổi đời không còn trẻ. Vì không còn trẻ, lại xác định nghiêm túc lâu dài nên tôi cảm thấy phiền muộn khi những mối quan hệ trước đây, trong thời gian tìm hiểu với một người, giờ đã xác định không tiếp tục nữa nhưng họ chưa dứt ra được cảm xúc cá nhân với tôi. Tôi đã công khai và nói cho bạn rõ ràng quan điểm cá nhân, rằng tôi tìm được người phù hợp với mình rồi, mong bạn thông cảm và chúc bạn sớm tìm được người nào đó phù hợp với bạn.
Tuy nhiên sự việc phát sinh thêm khi người bạn mà tôi từ chối đó muốn duy trì cảm xúc bạn bè, vô tình biết được một số thông tin nơi chốn của tôi. Điều mà tôi cực kỳ ghét, ác cảm và đơn giản là tôi không thích kiểu cảm giác như thế. Tôi xin hỏi và tham khảo ý kiến mọi người một vài quan điểm sau đây: Có tồn tại hay không một mối quan hệ bạn bè đơn thuần giữa nam và nữ, có khác biệt khi chưa và đã có gia đình?
Với tôi, khi xác định rõ mối quan hệ của mình, tôi chỉ có và cần người đó, sẽ cực kỳ hạn chế và tiếp xúc với những người khác giới, nếu có thì chỉ trên khía cạnh công việc. Bởi vậy, việc duy trì tình bạn khác giới với tôi rủi nhiều hơn được, không có là tốt nhất. Tôi nhận thấy nhiều gia đình tan nát chung quy vì không rõ ràng trong vấn đề này, kiểu có anh trai nắng, em gái mưa... và xử trí không khéo, không dứt điểm, tạo cơ hội cho mình và cho người. Quan điểm này có đúng không?
Tôi có cảm giác sợ dù mơ hồ rằng người ta đang đi theo mình, điều này cũng hoàn toàn không có cơ sở. Bởi vậy tôi càng có cơ sở thực thi triệt để câu hỏi trên. Sự mơ hồ này có nhất thiết cần tính đến và cách xử trí đủ để không ai thương tổn? Sau khi lập gia đình, khái niệm bạn bè khác giới có tồn tại hay chỉ trên lý thuyết? Cuộc sống tôi đã nhiều áp lực và tổn thương rồi, giờ chỉ muốn được bình yên. Ai có gia đình hay đã trải qua rồi, có thể cho tôi một số gợi ý và quan điểm để bản thân nghĩ thấu đáo về vấn đề này?
Hoài Ngọc 18/07/2025Bạn trai không chấp nhận tôi nói chuyện với người khác giới
Tôi là mẹ đơn thân, có hai con một gái một trai, ly hôn được ba năm; bạn trai hiện tại ly hôn năm năm trước.
Theo lời bạn trai chia sẻ, vợ cũ ngoại tình nên cả hai ly hôn. Tôi không kiểm chứng vì không quan tâm lắm đến chuyện đã qua. Chúng tôi quen nhau được hơn nửa năm, đang tính chuyện lâu dài. Anh đã nói chuyện với bố mẹ hai bên và muốn hai gia đình gặp nhau. Tôi thấy anh rất nghiêm...
Đọc thêmChồng cần bạn đời, không cần người làm việc nhà
Anh trân trọng việc tìm thấy tôi, một người tri kỷ, hiểu được anh và biết rõ về anh.
Tôi là tác giả bài: "10 năm chồng luôn yêu thương và xin lỗi dù tôi sai". Đọc bình luận của mọi người, tôi thấy rất thú vị, muốn chia sẻ thêm đôi chút, đặc biệt câu hỏi về việc chồng làm thế nào vừa dành thời gian cho gia đình vừa chăm lo cho sự nghiệp. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ rộng hơn về...
Đọc thêmTôi muốn công bằng về tài chính sau hôn nhân
Tôi thấy cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị tốt về mặt tài chính trước khi bước vào hôn nhân.
Tôi và bạn trai đều 27 tuổi, yêu nhau hơn một năm và nhiều lần anh nhắc đến việc về chung một nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Chúng tôi có thu nhập khoảng 22 triệu đồng mỗi tháng (mỗi người). Anh sống ở Hà Nội, trong khi tôi đến từ...
Đọc thêmBạn trai nói nhắn tin tình cảm với người khác giới vì công việc
Tôi buồn và thất vọng, đã nghĩ tới việc chia tay, nhưng bạn trai rất hối lỗi, nói không muốn đánh đổi tôi với bất kỳ ai, hối hận.
Tôi 25 tuổi, bạn trai 27 tuổi, yêu nhau năm rưỡi. Tôi tự cảm nhận anh rất yêu và nghiêm túc với tôi. Chúng tôi cũng xác định yêu để cưới chứ không phải chơi đùa.
Gần đây tôi phát hiện tin nhắn của anh với người con gái khác từ cuối năm ngoái, chỉ...
Đọc thêmChồng ly hôn vì bị tôi làm tổn thương nhiều
Giờ cảm giác hối hận, day dứt và đau khổ đến nỗi đã hơn một lần có suy nghĩ tiêu cực.
Tôi hướng nội, thích nấu ăn, trồng rau, trồng hoa, yêu chó mèo và muông thú, yêu thiên nhiên và thích du lịch. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình viết lên đây những dòng tâm sự để mong tìm được người đồng cảnh ngộ, đồng cảm để chia sẻ, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, chênh...
Đọc thêm