Hai tính cách đối lập tồn tại trong con người chồng tôi
Lúc vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc, thể hiện tình cảm như những cặp mới yêu; khi cãi nhau, anh cay nghiệt, thô tục, đáng sợ.
Tôi và chồng đều 33 tuổi, kết hôn sớm, chung sống 10 năm, có hai bé đủ nếp tẻ, bé lớp 3 và bé một tuổi, rất dễ thương, kháu khỉnh. Gia đình cơ bản, có nhà có xe, không vay nợ, vợ chồng đều có công việc khá ổn định trong cơ quan nhà nước, đủ lo cho hai con nhỏ và có tiền tiết kiệm cho tương lai. Từ lúc kết hôn tới giờ, có lẽ chúng tôi không hợp nhau, kết hôn sớm khi cả hai còn trẻ con và cái tôi đều cao.
Chúng tôi từng cãi nhau rất nhiều, nhiều lần muốn ly dị nhưng lúc bình thường lại rất hạnh phúc, đến bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi. Với người ngoài, gia đình tôi cực kỳ lãng mạn, chồng chiều vợ. Lúc vui vẻ, hai vợ chồng hạnh phúc, thường xuyên nhắn tin, gọi điện mỗi ngày, thường xuyên chia sẻ mọi thứ, ôm hôn và hay thể hiện tình cảm như những cặp mới yêu. Thế nhưng mỗi lần cãi nhau lại cãi rất to, nặng nề, cay nghiệt, thô tục. Có lẽ chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu chồng tôi không nóng tính, không chửi bới vợ.
Tôi được đánh giá là người hiền lành, thật thà, vui vẻ, sống vô tư, biết chăm chút cho bản thân. Tôi cũng không giỏi giang hay quán xuyến gì nhiều, công việc chính là đi làm lương hơn 10 triệu đồng, dạy bé lớn học, việc nhà, cơm nước; việc chăm con thì chúng tôi cùng nhau làm. Nói chung cuộc sống của tôi khá nhàn và thoải mái, chồng cũng chăm con nhiều, cơm nước nhà cửa. Về chồng tôi, anh có ngoại hình sáng sủa, điển trai. Bình thường, anh rất vui vẻ, nhiệt tình, sống thoáng và sống vì người khác.
Anh có trách nhiệm với vợ con, rất thương con, không nề hà việc nhà như cơm nước, lau nhà, chà vệ sinh, rửa chén... Tiền lương của anh tầm 15 triệu đồng, đưa tôi 10 triệu đồng. Anh hút thuốc nhiều và lâu lâu nhậu với bạn bè. Tính xấu của anh có lẽ là cái tôi rất cao, dễ tự ái và hay suy nghĩ, suy diễn, cho rằng người khác nghĩ xấu về mình. Anh tức chuyện gì là phải xả ra cho hết, bằng cách chửi lớn tiếng, đập phá đồ đạc, văng tục chửi thề và lúc đó trông anh rất hung dữ. Lúc nóng lên, anh lại mày tao với tôi, sau đó một vài tiếng lại nguội, trở về bình thường và xin lỗi.
Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được anh trừ khi ly dị các bạn ạ. Tôi tự nhận mình chẳng làm gì quá đáng để chồng phải chửi mày tao, văng tục chửi thề rất dữ và ghê gớm như vậy. Cái tôi của tôi cũng rất cao nên cảm thấy bị xúc phạm. Mặc dù còn yêu chồng và thấy anh cũng có nhiều ưu điểm nhưng tôi cảm thấy mình bị chửi quá nhiều, chẳng còn muốn chung sống.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết chồng còn yêu mình không, chắc tình cảm vơi đi nhiều lắm nên mỗi lần nóng giận anh mới chửi vợ bằng những từ ngữ thô tục nhất và mày tao với tôi như thế. Tôi thấy anh quá nóng, dễ mất bình tĩnh trước mọi việc, dù những việc đó chẳng có gì. Ví dụ như việc tôi cắt clip camera lúc anh chửi tôi lần trước và gửi lên nhóm gia đình. Anh lại chửi tôi, bảo không coi anh ra gì. Trong khi nếu anh không muốn người khác biết thì đừng làm là được.
Thực tế, tính tôi rất hiền, không hề chửi bới gì anh. Tôi cảm thấy bao năm qua nhịn anh rất nhiều, vui vẻ và bao dung trước tính nóng của anh, nhưng việc văng tục, chửi bới to tiếng lúc nóng lên có lẽ đã trở thành thói quen như việc ăn cơm, uống nước của anh vậy. Ngoài ra, mỗi lần tức giận anh đều kể công rằng đã làm cái này cái kia, chăm con, lo nhà cửa, mà tôi chẳng coi anh ra gì. Thực tế, chúng tôi làm việc ngang nhau, đóng góp xây dựng gia đình như nhau, không ai hơn ai cả. Riết rồi tôi chẳng thèm nói và chỉ muốn ly dị để chấm dứt việc bị nghe chửi tháng vài lần.
Có gia đình nào như nhà tôi không? Bình thường, ngoài những lúc lên cơn nóng giận, anh rất tốt, thương và chiều tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh lại mâu thuẫn đến vậy, giống như có hai con người tồn trại trong cơ thể anh vậy đó. Mong được các bạn chia sẻ.
Hoài Thu 19/09/2025Sau hôn nhân, có cần thiết tồn tại tình bạn khác giới?
Cuộc sống tôi đã nhiều áp lực và tổn thương rồi, giờ chỉ muốn được bình yên, nhưng có người vẫn muốn giữ tình bạn khác giới với tôi.
Tôi bước chân vào một mối quan hệ (nhân duyên) khi tuổi đời không còn trẻ. Vì không còn trẻ, lại xác định nghiêm túc lâu dài nên tôi cảm thấy phiền muộn khi những mối quan hệ trước đây, trong thời gian tìm hiểu với một người, giờ đã xác...
Đọc thêmCách nào chia tay bạn trai nhưng không khiến anh tổn thương?
Giờ tôi rất hối hận vì nhận lời bố mẹ đi gặp mặt, khó xử vì chia tay sẽ khiến bố mẹ hai bên thất vọng, tội cho anh.
Tôi là nhân viên văn phòng, 32 tuổi, ngoại hình tạm ổn, lương thấp, đang ở trọ trên Hà Nội. Tôi được mọi người nhận xét là ngoan ngoãn, lạc quan. Đến giờ tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Trước là gia đình khó khăn, nợ nần nên không muốn quen, sợ mình lấy...
Đọc thêmChồng lập quỹ riêng và luôn có hình ảnh người cũ trong lòng
Lúc trước mỗi lần có mâu thuẫn vợ chồng, anh thường làm hòa trước, giờ mạnh ai nấy sống.
Tôi với anh quen nhau khi học văn bằng hai; khi đó, anh mới chia tay mối tình đầu sau 7 năm yêu nhau. Tôi được biết cô ta phụ bác anh để đi lấy chồng, giờ cũng ly dị chồng rồi. Rồi chúng tôi cũng về chung một nhà sau hai năm quen nhau. Trước ngày cưới chúng tôi, anh và người cũ cũng gặp nhau, sau...
Đọc thêmNhà chồng không tôn trọng nên tôi muốn về lại TP HCM
Gia đình chồng không tôn trọng nên sống với tôi theo kiểu không thông cảm, không sẻ chia trò chuyện.
Tôi lấy chồng được 12 năm, có hai con 10 tuổi. Gia đình tôi làm ăn thất bại nên tài sản đã bán hết để lo công việc và từ TP HCM chuyển về Nghệ An sống tại nhà chồng. Hiện nay số nợ của chúng tôi còn 300 triệu đồng, thu nhập tổng của vợ chồng là 30 triệu đồng, ở quê cũng được...
Đọc thêmKhông được vợ tôn trọng dù tôi cố gắng thế nào
Vợ chồng cần nhất ở nhau sự tôn trọng, đặc biệt của người vợ dành cho chồng.
Tình cờ đọc bài viết: "Chồng hoàn hảo trong mắt tôi", tôi thật sự ngưỡng mộ cuộc sống của vợ chồng tác giả, đặc biệt là ngưỡng mộ người chồng và thầm ước mong mình cũng có cái cảm giác được tôn trọng như vậy từ vợ. Trước hết, xin nói rõ tôi viết bài tâm sự này không phải mục đích để...
Đọc thêm