Home
Menu

Em đã sai, mong anh đừng 'rủ' em sai tiếp

Cuộc tình của chúng ta từng sai trái, lý trí em không thắng nổi trái tim để rồi yêu anh bất chấp anh đã có gia đình ở quê.
Gửi anh! Anh đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn và mail, nội dung na ná nhau, em đã đọc tất cả nhưng không trả lời, đơn giản vì giữa chúng ta không có chuyện gì để níu kéo nữa. Em thấy những tin nhắn đó giờ không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình. Mọi chuyện đã chấm dứt trong êm đẹp nhưng không kém phần đau khổ của em. Khi anh gửi cho em link một bài viết nói về vợ và người tình, em nhận ra anh vẫn còn ảo tưởng về mình và coi việc ngoại tình như một chiến tích đáng để tự hào. Em gửi thư này cho anh để chấm dứt hoàn toàn câu chuyện của hai ta, để chuyện này không gây thêm đau khổ cho một người nào nữa.
Đàn ông ngoại tình là sai, phụ nữ chấp nhận làm nhân tình của người đàn ông có vợ lại càng sai vạn lần, đây là lời đầu tiên em muốn nói với anh. Anh muốn ngoại tình tiếp thì tùy, còn em sẽ không bao giờ chấp nhận làm người thứ ba. Trên đời này, vì hạnh phúc của bản thân mà chà đạp lên hạnh phúc của người khác thì thật quá sai. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho em được sống trong tình yêu, được quan tâm chia sẻ trong khoảng thời gian một năm ấy. Giờ chúng ta đã kết thúc. Em không chặn anh đơn giản giản muốn giữ lại chút tôn trọng cuối cùng dành cho anh. Anh có biết điều đó hay không khi liên lục nhắn tin níu kéo em quay lại làm cô nhân tình bé nhỏ, không danh phận của anh?
Em đã ngộ ra nhiều điều trong những lời anh nói, anh nói thế nhưng lại không phải như thế. Anh nói vợ chồng không còn tình cảm, chưa ly dị là vì con, chỉ có em mới đem lại hạnh phúc cho anh. Trước đây em ngu muội, tin vào điều đó. Thực tế là gì tự anh biết, anh chỉ coi em như người vui chơi qua đường, không bao giờ có chuyện ly dị vợ để cưới em hay tình yêu anh dành cho em là chân thành. Dù chúng ta có đến được với nhau, anh đã phản bội được vợ để ngoại tình rồi sẽ phản bội em để ngoại tình lần tiếp, bản chất trăng hoa trong con người anh không bao giờ thay đổi được. Anh nên bớt ảo tưởng về những tin nhắn anh gửi có thể thay đổi được quyết định và suy nghĩ của em.
Trong một năm qua, sau khi em buông bỏ được anh, cuộc sống của em rất tốt, mọi chuyện đã qua không còn làm em bận tâm. Em đã có người yêu, anh ấy không đẹp trai, không ga lăng và tâm lý như anh, nhưng có một thứ anh không bao giờ có được và làm được là tình yêu chân thành để cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Được về ra mắt cả hai gia đình trong lời chúc phúc của mọi người, được công khai với bạn bè người thân, một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại xa xỉ khi em yêu anh, rồi còn bị gia đình phản đối và xã hội dè bỉu. Anh cũng đừng nên có ý nghĩ nhắn tin cho bạn trai em để phá đám. Mối tình sai trái của chúng ta chẳng tốt đẹp gì nhưng anh ấy có quyền được biết và đã biết. Dù anh có chia rẽ được tình yêu của em đi nữa, cũng chẳng ai vừa thoát khỏi được đầm lầy lại muốn nhảy xuống bùn lần nữa đâu.
Có một câu nói như này: "Khi bạn chết, bạn không nhận thức được điều đó mà chỉ những người xung quanh bạn biết và đau khổ. Khi bạn ngu ngốc cũng vậy". Em không trách anh, chỉ trách mình khờ dại khi tin vào những lời nói của anh, biết anh có vợ con ở quê nhưng vẫn lao vào, nghĩ mình là một thiên thần sắp cứu vớt được cuộc đời một ai đó mà không biết bản thân đã trở thành người tồi tệ, hại đời một đứa trẻ vô tội, làm tan nát trái tim người vợ tin tưởng chồng mình và cả những người thân của mình nữa. Lỗi của em, em phải chịu. Còn đối với một kẻ trăng hoa và vô trách nhiệm với gia đình như anh, người bị lừa dối không phải là em sẽ lại là các cô gái khác. Bản chất của anh không bao giờ có thể thay đổi được.
Chúng ta đã chấm dứt, đó là một sự giải thoát và em cảm thấy cuộc đời mình sang trang mới khi buông bỏ được điều đó. Trước đây em từ bỏ tất cả từ sự nghiệp và cả gia đình để yêu anh, giờ khác rồi. Em đã tỉnh táo để biết đâu là sai đâu là đúng, hiểu rõ bản chất và lời nói của anh. Quá khứ đã qua, hãy quên nó đi. Chúng ta coi như chưa từng quen và nếu có vô tình gặp nhau thì hãy chào nhau như hai người bạn, đừng vấn vương.
Cuối cùng em muốn nhắn với anh: "Luật nhân quả không chừa một ai, hãy sống có đạo đức và đừng lừa thêm một cô gái nào khác nữa. Ngoại tình là lựa chọn, không phải do sơ suất hay tại hoàn cảnh. Chung thủy là trách nhiệm, không phải lựa chọn". Đừng làm phiền em và hãy sống có trách nhiệm.
Quỳnh Nga 11/05/2024

Mong chồng cũ đừng bắt tôi 'lén lút' theo anh

Tôi không trộm cắp gì nên đừng bắt "lén lút" theo anh: lén về thăm con, lén dẫn con đi chơi, lén năn nỉ tôi gửi hình con cho anh.
Con trai được bao nhiêu tháng tuổi là bằng ấy thời gian tôi và chồng cũ kết thúc. Khoảng thời gian gần 2 năm, không phải quá dài nhưng cũng đủ dài để chúng tôi không cần phải nói xấu về nhau thêm nữa. Từ khá lâu rồi, tôi cũng chẳng bận tâm đến họ. Một bà... Đọc thêm

Tôi mong anh thụ động hơn để có được anh

Giọng nói ấm cùng sự thông minh, trưởng thành của người từng trải càng làm tôi lúng túng dù tôi sắc sảo, xinh đẹp, trẻ hơn anh.
Tôi biết anh qua chuyên mục Hẹn hò. Tôi ấn tượng với câu từ dễ nghe, dễ chịu của anh nên liên lạc và nhận được trả lời của anh. Bức thư nhã nhặn khiến tôi có ấn tượng về anh rất tốt. Sau một lần đổ vỡ, tôi chưa mở lòng với ai nên việc tình cờ... Đọc thêm

Tôi sai lầm khi chọn cô gái xinh đẹp, giỏi giao tiếp làm vợ

Dù không đi làm, em cũng không muốn nấu ăn, giặt giũ hay dọn dẹp trong khi cả ngày chỉ nằm xem phim hoặc lướt mạng xã hội.
Tôi ngoài 30 tuổi, đang giữ vị trí trưởng phòng tại một doanh nghiệp nước ngoài, công việc ổn định, thu nhập khá, nhà riêng, xe riêng. Tôi đã ao ước có một gia đình đúng nghĩa nhưng bây giờ đã trở thành người ly dị, một đời vợ.
Năm ấy, tôi quen em, một cô... Đọc thêm

Xin lỗi vì không mong anh có hạnh phúc mới

Xin lỗi vì đã cố chấp, vì mãi đặt niềm tin sai chỗ, vì đã yêu anh hơn bản thân.
Ngày đầu gặp gỡ, anh chở tôi về, vừa nắm tay tôi vừa bảo: "Sao đường về nhà em nhanh tới quá, anh chạy chậm lại để được gần tôi hơn". Rồi đến một ngày, anh vẫn nắm tay tôi nhưng chạy thật nhanh: "Sao nay đường về em đi lâu quá vậy", nghe câu nói ấy tôi nhói lòng, nói tôi nhạy cảm nhưng hôm ấy... Đọc thêm

Vắt kiệt sức chỉ mong làm hài lòng chồng

Tôi 38 tuổi, là nạn nhân của người chồng rối loạn nhân cách ái kỷ gần 10 năm.
Sau khi đọc hai bài: "Không dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng", "Vì sao nạn nhân khó rời đi dù bị bạo hành ái kỷ", tôi quyết định chia sẻ về hoàn cảnh của mình để những ai là nạn nhân hoặc có hoàn cảnh tương tự hiểu được vấn đề, tìm cách bảo vệ mình, tránh ảnh hưởng tới... Đọc thêm