Tôi mong anh thụ động hơn để có được anh
Giọng nói ấm cùng sự thông minh, trưởng thành của người từng trải càng làm tôi lúng túng dù tôi sắc sảo, xinh đẹp, trẻ hơn anh.
Tôi biết anh qua chuyên mục Hẹn hò. Tôi ấn tượng với câu từ dễ nghe, dễ chịu của anh nên liên lạc và nhận được trả lời của anh. Bức thư nhã nhặn khiến tôi có ấn tượng về anh rất tốt. Sau một lần đổ vỡ, tôi chưa mở lòng với ai nên việc tình cờ đọc được bài viết của anh, tôi nghĩ là duyên phận. Tôi tiếp tục trao đổi thêm với anh và thấy đây là người phù hợp với mình nhưng anh thì không. Anh lịch sự đề nghị chúng tôi chỉ làm bạn. Tính hiếu thắng nổi lên, tôi nói là có chuyến công tác đến thành phố anh sống sắp tới và hẹn gặp trò chuyện như hai người bạn. Tôi muốn anh nhìn thấy tôi và sẽ nói với tôi là anh muốn thay đổi quyết định của mình.
Tới ngày hẹn, tôi đến địa điểm gặp nhau khá sớm vì sợ lạc đường. Vì còn sớm nên tôi đi dạo loanh quanh rồi ghé vào một tiệm sách vừa xem vừa chờ anh. Mải mê đọc nên tôi quá mất giờ hẹn, khi tới nơi thì đã thấy anh chờ. Tôi bất ngờ tới mức gần như không nói được gì suốt buổi gặp: Anh rất trẻ so với tuổi của anh, gương mặt vóc dáng đều thư sinh ưa nhìn. Giọng nói ấm cùng sự thông minh, trưởng thành của người từng trải càng làm tôi lúng túng dù tôi sắc sảo, trẻ hơn anh, được nhận xét xinh đẹp và có công việc tốt.
Sau cuộc hẹn, tôi về khách sạn suy nghĩ và nhắn tin nói với anh rằng tôi có cảm tình với anh. Tôi cũng hỏi anh nghĩ về tôi thế nào. Anh trước sau như một nói rằng tôi rất tuyệt vời nhưng tính cách của anh không phù hợp với tôi. Anh tin rằng tôi có nhiều lựa chọn hơn anh làm tôi hạnh phúc. Sau lần này, chỉ khi tôi nhắn tin hỏi việc gì thì anh trả lời, còn lại những tin nhắn tình cảm anh tuyệt đối im lặng. Trong một lần thiếu kiềm chế, tôi nặng lời với anh, chặn tất cả liên lạc và nghĩ tôi không cần anh nữa, một người đàn ông đã 45 tuổi, có một đời vợ vẫn không biết lựa chọn gì phù hợp cho mình.
Những ngày sau đó bình tĩnh lại, tôi nhận ra vẫn muốn có anh hiện hữu trong cuộc sống của tôi. Tôi biết cả hai có sự khác biệt, tôi năng động, chủ động, muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng gọn gàng, còn anh ngược lại, chậm rãi, từ tốn và muốn mọi người gián tiếp tự hiểu mọi việc qua hành động. Sự nhẹ nhàng nhưng rõ ràng của anh làm tôi thấy đau như cắt. Nếu tôi từng thích vì anh có học vấn rất cao nhưng khiêm tốn, từng trải thì bây giờ tôi mong anh thụ động, ngu ngốc để dễ có anh. Tôi không biết mình mù quáng hay yêu anh thật lòng, cũng không biết mình nên kiên nhẫn theo đuổi cho tới lúc anh hiểu chuyện hay từ bỏ để tìm người phù hợp hơn?
Quỳnh Như 18/07/2025Người cũ liên tục làm chuyện dại dột để mong được tôi yêu
Bạn gửi mình những hình ảnh tự làm tổn thương bản thân bạn, khiến mình và mẹ bạn mất ngủ.
Mình là nữ, 32 tuổi, làm lập trình viên, tính cách cục mịch do làm việc trong môi trường nhiều nam giới. Sau khi mối tình đầu tan vỡ, mình không muốn yêu ai. Năm trước, mình quen một bạn ở An Giang qua mạng xã hội. Bạn bị bệnh động kinh và đã tâm sự với mình ngay từ đầu. Mình không để...
Đọc thêmMong một lần được ba công nhận những cố gắng vì gia đình
Em cảm nhận ba mẹ yêu thương mình nhưng thiếu sự thấu hiểu, những lời nói tổn thương từ ba mẹ khiến em đau lòng.
Em sinh ra và lớn lên trên một hòn đảo nhỏ, nơi chỉ có trường tiểu học. Khi lên lớp 6, em vào đất liền học, sống cùng cô và hai em họ. Tuy nhiên, môi trường mới không dễ dàng. Em bị bạn bè chế giễu vì vẻ ngoài và sự quê mùa, thậm chí bị cô lập và bạo lực học...
Đọc thêmMuốn chia tay vì bạn trai thu nhập cao, tháng hơn 100 triệu đồng
Tôi tự ti, thấy mình chẳng xứng đáng đi bên cạnh người giỏi giang, thành đạt như anh.
Tôi 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng hơn 10 triệu đồng. Bạn trai hơn 5 tuổi, làm kinh doanh, thu nhập gấp chục lần tôi. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, mọi thứ rất tốt đẹp nhưng tôi luôn thấy mình nhỏ bé và lạc lõng trong mối quan hệ này. Với mức lương hiện tại, đồ tôi dùng...
Đọc thêmChỉ mong chồng lương 8 triệu đồng hoặc ở nhà nội trợ để tôi kiếm tiền
Sáng anh đi làm, trưa về ăn cơm, chiều đi làm tiếp, tối về muộn, tuyệt nhiên không mang một đồng nào về cho vợ con.
Chồng tôi làm tự do nhưng kiểu "làm cho có", không có nổi một đồng thu nhập ổn định. Những năm đầu lấy nhau, hàng tháng anh chẳng đưa về cho tôi đồng nào nhưng cuối năm cũng đưa tôi được chục triệu đồng. Hai năm nay, kể cả dịp lễ tết tuyệt nhiên không một đồng...
Đọc thêmMong chồng cũ đừng bắt tôi 'lén lút' theo anh
Tôi không trộm cắp gì nên đừng bắt "lén lút" theo anh: lén về thăm con, lén dẫn con đi chơi, lén năn nỉ tôi gửi hình con cho anh.
Con trai được bao nhiêu tháng tuổi là bằng ấy thời gian tôi và chồng cũ kết thúc. Khoảng thời gian gần 2 năm, không phải quá dài nhưng cũng đủ dài để chúng tôi không cần phải nói xấu về nhau thêm nữa. Từ khá lâu rồi, tôi cũng chẳng bận tâm đến họ. Một bà...
Đọc thêm