Chị chồng không hỗ trợ em trai nhưng yêu cầu vợ chồng tôi phải lo
Tháng trước, chị chồng gọi điện cho chồng tôi, nói hai vợ chồng nên hỗ trợ em 3 triệu mỗi tháng.
Tôi lấy chồng được gần 4 năm, hai vợ chồng đang ở riêng và có bé trai 2 tuổi. Chồng tôi làm văn phòng, còn tôi bán hàng online, thu nhập hai vợ chồng chỉ vừa đủ trang trải tiền nhà, tiền học của con và các khoản sinh hoạt. Em trai chồng tôi năm nay vào đại học, thuê trọ gần trường cho thoải mái và tiện đi học. Vợ chồng tôi nghĩ em còn đi học nên thống nhất mỗi tháng gửi cho em 1,5 triệu đồng tiền sinh hoạt để đỡ đần cho bố mẹ, tiền nhà thì bố mẹ chồng lo.
Tháng trước, chị chồng gọi điện cho chồng tôi, nói hai vợ chồng nên hỗ trợ em 3 triệu mỗi tháng. Chị bảo con trai ra ngoài sống một mình, tiền ăn uống, xăng xe, bạn bè rồi đủ thứ, 1,5 triệu thời buổi này không đủ. Chồng tôi nói chúng tôi còn phải lo cho con nhỏ nên chỉ có thể hỗ trợ như hiện tại. Chị có vẻ khó chịu, nói bóng gió kiểu vợ chồng tôi không muốn cho em trai. Tôi nghe mà thấy khó chịu nhưng cũng không nói gì. Mấy hôm sau chị nhắn thẳng cho tôi, bảo chị em trong nhà phải biết đùm bọc nhau. Chị còn nói nếu vợ chồng tôi không tăng tiền, cứ để em trai chồng tôi sang nhà tôi ăn cơm, tiện thì tôi giặt luôn quần áo giúp em.
Tôi thật sự không hiểu nổi. Em trai chồng là em ruột của chị, chị không thể hỗ trợ thì thôi không sao, nhưng tại sao lại mặc nhiên cho rằng anh trai chị dâu phải có trách nhiệm lo cho em chồng? Trong khi đó bố mẹ chồng tôi vẫn còn và đều khỏe mạnh, có lương đi làm, có lương hưu. Vợ chồng tôi không phải không thương em, nhưng chủ động giúp trong khả năng khác hoàn toàn với việc bị coi đó là trách nhiệm và bị ép buộc. Tôi thực sự rất khó chịu nhưng chưa biết nên giải quyết thế nào cho hợp lý.Hoàng Hồng 15/09/2026Vợ chỉ hỗ trợ tôi báo hiếu, không phải trách nhiệm của em
Nhiều quan điểm của em làm tôi rất sốc, đã có những lúc tôi tự hỏi không biết mình có lựa chọn sai lầm và thương em quá nhiều không.
Tôi mới lấy vợ ở độ tuổi khá muộn. Cuộc sống gia đình ban đầu làm tôi có nhiều trăn trở, muốn chia sẻ và nghe ý kiến của các bạn để hiểu quan điểm mình có sai lầm không. Tôi 35 tuổi, vợ 32 tuổi, mới kết hôn đầu năm 2024, chưa có con, đang trong...
Đọc thêmChồng để tôi phải dùng tiền trợ cấp thất nghiệp để lo tang mẹ
Những chuyến tàu, chuyến bay về quê lo cúng thất cho mẹ, cô ấy tự chi trả.
Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì phản bội, không phải vì bạo lực, cũng không phải vì thiếu tiền, mà tan vỡ vì giống như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại nhưng không bao giờ gặp nhau. Người phụ nữ trong cuộc hôn nhân ấy không thiếu trách nhiệm. Cô ấy đi làm, chăm con, lo từng việc nhỏ trong nhà.,...
Đọc thêmChồng yêu thương nhưng tôi không ngừng trăn trở về tình đầu
Tôi và tình đầu có mối quan hệ thuần khiết nhưng những thay đổi về mặt cảm xúc lại làm tôi thấy tội lỗi khi đối diện với gia đình.
Tôi đã đọc khá nhiều tâm sự trên đây, hôm nay quyết định trải lòng câu chuyện của chính mình, mong sẽ nhận được lời khuyên chân thành từ những người có kinh nghiệm. Hy vọng qua câu chuyện của tôi, các bậc phụ huynh hãy nhìn nhận thẳng thắn...
Đọc thêmVì muốn bạn gái vui trở lại, tôi đành phải buông tay
Cái cảm giác tự tay mình chặn liên lạc của người mình yêu thương, muốn chăm sóc họ cả đời, khó chịu lắm.
Tôi và em quen nhau trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Tôi và em trò chuyện với nhau cực kỳ hợp ý. Mọi việc diễn ra tươi đẹp cứ như một giấc mơ vậy. Tôi luôn có cảm giác vui, rất vui mỗi khi nhận được email của em. Em là cô gái trẻ trung, năng động, trên môi lúc nào cũng...
Đọc thêmBố mẹ chỉ đồng ý hỗ trợ tài chính khi tôi có chồng
Tôi không có ý phản đối bố mẹ giúp em gái hay em trai, chỉ hy vọng bố mẹ cũng nhìn nhận và hỗ trợ tôi một cách công bằng.
Tôi 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, đang làm việc tại Sài Gòn trong ngành công nghệ với mức thu nhập đủ để tự trang trải cuộc sống. Gần đây, tôi có ý định mua căn chung cư một phòng ngủ ở Sài Gòn để ổn định hơn sau nhiều năm đi thuê. Điều này...
Đọc thêm