Home
Menu

Vợ không muốn nghỉ công việc lương tốt để theo tôi về quê

Thu nhập hiện tại của tôi chưa bằng một phần ba của vợ, thậm chí có lúc còn không kiếm được đồng nào.
Tôi và vợ kết hôn được hơn sáu năm, sống và làm việc ở thành phố, có con trai gần 5 tuổi. Trước đây, cuộc sống của hai vợ chồng khá ổn định, có nhà có xe (dù còn vay ngân hàng). Tôi làm kinh doanh, còn vợ làm ở một công ty nước ngoài với thu nhập tốt và công việc ổn định. Thời gian đầu, việc kinh doanh của tôi thuận lợi, thu nhập mỗi tháng gần gấp đôi vợ nên việc trả góp mua nhà và chi tiêu gia đình khá nhẹ nhàng, mỗi tháng đều có tích lũy. Khi đó, hai vợ chồng từng tính sẽ cố gắng ở lại thành phố lâu dài để phát triển và lo cho con có môi trường học tập tốt.
Nhưng khoảng gần một năm nay, tình hình kinh doanh của tôi bắt đầu khó khăn, khách ít dần, chi phí tăng, doanh thu giảm mạnh. Có tháng chỉ hòa vốn, có tháng gần như không có lãi. Thu nhập hiện tại của tôi chưa bằng một phần ba của vợ, thậm chí có lúc còn không kiếm được đồng nào. Nhất là sau Tết, tình hình càng tồi tệ hơn. Điều đó khiến tôi căng thẳng và áp lực, nhất là khi gia đình còn nợ ngân hàng và đã có con nhỏ cần chi tiêu (con tôi học trường tư).
Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ kinh doanh và về quê làm lại từ đầu. Ở quê chi phí sinh hoạt thấp hơn, có nhà cửa sẵn, ông bà nội cũng có thể hỗ trợ trông cháu. Tôi nghĩ nếu bán nhà ở đây, trả hết nợ, chúng tôi dư ra một khoản, về quê kinh doanh buôn bán hoặc làm công việc ổn định nào đó, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ áp lực hơn ở thành phố. Nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy muốn ở lại thành phố vì công việc hiện tại rất ổn định, thu nhập tốt và còn cơ hội thăng tiến. Vợ nói nếu về quê thì gần như phải bỏ hết những gì đã xây dựng suốt nhiều năm, chưa chắc tìm được công việc phù hợp, còn tương lai của con cũng bị ảnh hưởng.
Tôi hiểu điều vợ nói là hợp lý nhưng ở lại thành phố với công việc kinh doanh bấp bênh khiến tôi rất mệt mỏi. Trước đây tôi là người kiếm tiền chính, giờ phải phụ thuộc vào thu nhập của vợ khiến tôi luôn có cảm giác mình đang tụt lại phía sau và trở thành gánh nặng. Tôi không muốn vợ phải gánh gánh nặng tài chính cho gia đình nhưng chưa tìm ra hướng đi nào tốt hơn.
Mỗi lần nhắc đến chuyện về quê hay ở lại thành phố, hai vợ chồng lại tranh luận. Vợ động viên tôi cố gắng kiên trì, kiểu gì cũng qua được giai đoạn khó khăn này. Nếu tệ lắm thì nghỉ kinh doanh, tìm công việc khác rồi từ từ tìm phương hướng mới. Nhưng đang là trụ cột kinh tế, đang chủ động trong làm ăn, giờ bảo xin việc làm công ăn lương ở tuổi 36 này, tôi thấy khá khó thích nghi, đó là chưa kể khó xin việc nữa. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến để tôi có thể tìm được hướng đi cho mình, chứ giờ tôi rối và chán nản quá.
Anh Kiệt 24/03/2026

Sống ở nơi có công việc và môi trường tốt hay về quê để đỡ lo nhà cửa

Tôi thích công việc hiện tại và cuộc sống, thời tiết ở đây hơn quê nhưng về làm gần nhà sẽ không cần lo nghĩ chuyện đất đai, nhà cửa.
Hôm nay tôi viết ra những trăn trở trong lòng, mong mọi người cho lời khuyên để có những quyết định đúng đắn. Tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn phát triển, gia đình thuần nông. Bố mất lúc tôi còn là đứa bé 10 tuổi, mẹ lam lũ nuôi tôi ăn học,... Đọc thêm

Nghỉ việc về quê để theo đuổi mối tình đơn phương nhiều năm

Cách đây 21 năm, ngày đó học lớp 10 tôi cũng thầm thương một người con gái.
Đọc bài: "20 năm chỉ âm thầm nhớ thương một người con gái" tôi ngỡ là mình vì hoàn cảnh khá giống. Chúng tôi là bạn cùng trường, bạn học chuyên Anh còn tôi học chuyên Toán. Chúng tôi cùng huyện, khác xã và hàng ngày cùng đi chung tuyến bus đến trường học (chúng tôi học trường chuyên của tỉnh). Gia đình tôi... Đọc thêm

Có nên từ bỏ công việc lương ổn để theo đuổi lý tưởng

Tôi suy nghĩ nhiều, giờ còn trẻ, có cơ hội thay đổi, 5-7 năm nữa ngoài 30 tuổi, muốn thay đổi cũng không được.
Tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế vào giữa năm nay. Từ lúc vào đại học tôi luôn cố gắng đi làm thêm đủ loại công việc vì phải tự lo ăn học, gia đình không thể phụ tôi tiền học phí. Lúc trước ba mẹ định cho tôi nghỉ học đi làm công nhân nhưng tôi... Đọc thêm

Muốn bỏ việc tốt ở thành phố để về quê làm rẫy

Tôi 35 tuổi, làm tín dụng tại một ngân hàng lớn ở TP HCM, ít nói, sống nội tâm, độc thân, thu nhập ổn định.
Tôi làm việc xa nhà. Bố mẹ đã lớn tuổi và sức khỏe giảm sút đi rất nhiều, mỗi lần về thăm nhà tôi thấy rất thương ông bà. Tôi làm công việc hiện tại đã hơn 10 năm, tuy thu nhập tốt nhưng chưa bao giờ thấy được sự vui vẻ. Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại hàng... Đọc thêm

Có nên nghỉ công việc đãi ngộ tốt nhưng stress để tìm hướng mới

Tôi ngao ngán các buổi sáng phải thức dậy để tới văn phòng đúng giờ, các cuộc họp theo lịch định sẵn của bộ phận và công ty.
Tôi hơn 40 tuổi, có chồng và hai con học cấp hai, đang làm cho tập đoàn nước ngoài được hơn 20 năm, đãi ngộ ở mức khá. Tôi mua được nhiều đất đai và vài căn hộ nghỉ dưỡng ở biển. Tôi rất yêu công việc vì ngành của tôi là ngành sáng tạo, có cơ hội... Đọc thêm