Home
Menu

Có nên nghỉ công việc đãi ngộ tốt nhưng stress để tìm hướng mới

Tôi ngao ngán các buổi sáng phải thức dậy để tới văn phòng đúng giờ, các cuộc họp theo lịch định sẵn của bộ phận và công ty.
Tôi hơn 40 tuổi, có chồng và hai con học cấp hai, đang làm cho tập đoàn nước ngoài được hơn 20 năm, đãi ngộ ở mức khá. Tôi mua được nhiều đất đai và vài căn hộ nghỉ dưỡng ở biển. Tôi rất yêu công việc vì ngành của tôi là ngành sáng tạo, có cơ hội được đi lại nhiều nơi trên thế giới. Có một vấn đề là gần đây sếp mới người nước ngoài mới từ trụ sở chính sang gây rất nhiều áp lực, khiến tinh thần làm việc của cả cấp dưới của tôi đều đi xuống, không những Hà Nội mà cả Sài Gòn. Tất cả nhân sự đều bất bình và khó chịu với cách cư xử thô lỗ và gắt gao của ông ta. Tôi hiểu hết nhiệm kỳ trong một năm nữa, ông ta sẽ rời đi, tuy nhiên tôi cũng có mối quan tâm khác của riêng mình.
Đúng là công việc mang lại niềm vui và thu nhập cho tôi (hiện tại chỉ còn ở mức khá) nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy cần sự tự do như lúc này. Tôi ngao ngán các buổi sáng phải thức dậy để tới văn phòng đúng giờ, các cuộc họp theo lịch định sẵn của bộ phận và công ty. Nếu nói tôi có tự do tài chính chưa, cũng khó để trả lời. Số đất đai tôi có đúng là có thể giúp tôi sống thoải mái cả đời. Tôi cũng có một số bất động sản có dòng tiền cho thuê nhưng tôi thường bị stress nếu quá nhàn nhã, không làm gì. Tuy nhiên tôi không còn muốn đi làm văn phòng 8 tiếng một ngày nữa.
Mấy năm trước, tôi đã học xong Thạc sĩ chuyên ngành mà tôi đang công tác. Qua vài mối quan hệ, tôi được một vài trường mời đi giảng diện diễn giả, nhận được feedback rất tốt của sinh viên và phòng đào tạo các khoa. Mức thù lao không nhiều, tuy nhiên nó là niềm vui mới khiến tôi vẫn được phát triển bản thân và học tập. Tuy nhiên nó không lấp đầy được cái stress do công việc hiện tại đem lại. Tôi đang nghĩ đến việc đi giảng dạy chuyên nghiệp, chỉ làm giảng viên hợp đồng không cơ hữu cố định. Tôi có xin ý kiến một số thầy, các thầy khuyên nên học thêm nghiên cứu sinh Tiến sĩ, vừa học vừa dạy.
Tôi còn thấy khá mơ hồ vì hiểu hành trình làm nghiên cứu sinh ở trong nước hay nước ngoài đều khá gian nan. Các bạn có kinh nghiệm hay từng ở trong tình huống này có thể cho tôi lời khuyên được không? Tiếp tục đi làm hay dấn thân vào con đường mới. Cảm ơn các bạn.
Vân Nhung 25/12/2025

Làm chủ công ty có 3 nhân viên, ngày nào tôi stress vì công việc

Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng về doanh thu tháng tới, cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát mọi việc.
Tôi là nam, hơn 40 tuổi, chủ một công ty trong lĩnh vực IT, khởi nghiệp được 6 năm. Nhân sự công ty tôi hiện có ba, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, do quy mô công ty còn nhỏ, tôi đang phải đảm nhận nhiều... Đọc thêm

Tuổi 47, tôi có nên bỏ công việc ổn định nhưng stress để học ngành khác

Có người bạn thân khuyên tôi đến tuổi này còn học hành gì nữa, tập trung lo cho chồng và con thôi.
Tôi 47 tuổi, có chồng và hai con, học lớp 11 và học lớp 9. Chồng hơn tôi 3 tuổi. Anh đi làm, thu nhập đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình và các chi phí học tập cho hai con. Tôi cũng có công việc và thu nhập ở mức khá. Chúng tôi có một căn hộ đang ở, hai căn nhà phố cho thuê và hai... Đọc thêm

Tôi muốn buông vì mẹ chồng đa cấp, em chồng ngỗ ngược, chồng lại vô tâm

Tôi nhận ra vợ chồng có cách nhìn nhận và xử lý vấn đề khác nhau; tôi không hài lòng gì thì anh bảo cầu toàn quá, mất bình tĩnh.
Tôi 38 tuổi, chồng hơn một tuổi, cưới chưa được một năm. Trước tôi, anh đã có hai đời vợ. Cuộc hôn nhân đầu của anh khá chóng vánh, như anh nói lý do là anh sang Nhật nhưng không bảo lãnh vợ sang được nên cô ấy tìm người mới. Cuộc hôn nhân thứ hai của... Đọc thêm

Vì tôi, chồng từ bỏ công việc tốt và chật vật đi tìm việc

Khi mọi thứ ổn định, chồng bắt đầu tìm việc nhưng hành trình tìm việc bên Australia không dễ dàng.
Tôi 32 tuổi, chồng 34 tuổi, là người Đông Nam Á, quen nhau và kết hôn tại Việt Nam khi chồng tôi là giáo viên dạy tiếng Anh ở đây. Cách đây một năm, tôi chuyển công việc sang Australia và chồng sang cùng. Giai đoạn đầu bên này, chồng hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc làm quen công việc và... Đọc thêm

Mất phương hướng khi bị điều chuyển công việc

Công việc mới không quá áp lực nhưng tôi thấy mình không phát huy được thế mạnh, cảm giác bị bó buộc và không còn nhiệt huyết như trước.
Tôi 35 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành cơ khí và bắt đầu làm trong lĩnh vực xi măng từ năm 2016 với vị trí kỹ thuật. Đến năm 2020, tôi được bổ nhiệm làm phó quản đốc xưởng liệu (sau đổi tên thành bộ phận nguyên liệu). Suốt thời gian đó,... Đọc thêm