Home
Menu

Tuổi 47, tôi có nên bỏ công việc ổn định nhưng stress để học ngành khác

Có người bạn thân khuyên tôi đến tuổi này còn học hành gì nữa, tập trung lo cho chồng và con thôi.
Tôi 47 tuổi, có chồng và hai con, học lớp 11 và học lớp 9. Chồng hơn tôi 3 tuổi. Anh đi làm, thu nhập đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình và các chi phí học tập cho hai con. Tôi cũng có công việc và thu nhập ở mức khá. Chúng tôi có một căn hộ đang ở, hai căn nhà phố cho thuê và hai mảnh đất nhỏ ở quê cùng một khoản tiết kiệm nhỏ.
Công việc của tôi có quá nhiều áp lực và đang không thuận lợi nên tôi muốn xin nghỉ làm. Tôi đã suy nghĩ về việc này vài năm trở lại đây và cũng bàn bạc với chồng. Ban đầu anh động viên tôi tiếp tục đi làm, nhưng gần đây, anh thấy tôi bị stress nhiều quá nên cũng thuận theo mong muốn của tôi. Tôi có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hơn 10 năm trước, gần đây đi học thêm chứng chỉ về giáo dục. Dự định sau khi nghỉ làm, tôi có thể xin đi dạy tạm thời và đang học thêm ngoại ngữ để ứng tuyển nghiên cứu sinh. Nếu thực hiện theo hướng này, tôi sẽ mất thu nhập hiện tại và mất khoảng 4 năm nữa để hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ. Khi đó tôi mới có thể đi dạy chính thức và kiếm được thu nhập khá hơn chút.
Chia sẻ dự định này với chồng, anh ủng hộ tôi. Tuy nhiên anh cũng lo lắng, không biết khi học xong 4 năm sau, tôi có còn khỏe mạnh để đi dạy hay lại lăn ra bệnh (do anh thấy tuổi tôi đã cao). Hơn 20 năm đi làm, tôi đã quen với công việc giờ hành chánh, giờ nghỉ việc ở nhà như nghỉ hưu tôi thấy còn quá sớm. Tôi còn 13 năm nữa mới đến tuổi hưu và hơn nữa sợ mình sẽ tụt hậu khi nghỉ ở nhà. Nếu bắt đầu công việc kinh doanh nho nhỏ nào đó, tôi cũng lo lắng vì mình chưa có kinh nghiệm. Còn nếu rẽ sang con đường giáo dục như dự định, có lúc tôi thấy mình tràn đầy sinh lực với dự định ấy, nhưng cũng có lúc thấy lòng chùn xuống. Có người bạn thân khuyên tôi đến tuổi này còn học hành gì nữa, tập trung lo cho chồng và con thôi.
Còn một điều tôi lo lắng nữa, trường hợp con tôi có mong muốn đi du học, nếu tôi còn đi làm công việc hiện tại, tài chính sẽ ổn, nhưng nếu tôi nghỉ làm và rẽ sang hướng khác, chắc chắn sẽ có khó khăn. Giờ các cháu chưa thể hiện mong muốn rõ ràng sẽ đi du học. Vợ chồng tôi cũng phân tích cho các con hiểu những thuận lợi và khó khăn khi đi du học nước ngoài, cũng như khi học đại học trong nước và để các con tự lựa chọn. Nếu khát khao đi du học đủ lớn để các con chịu được sự vất vả khi sống một mình ở đất khách, chúng tôi sẽ cố gắng để các con thực hiện mong muốn của mình. Còn không, các con cứ học đại học trong nước cũng tốt.
Thật lòng tôi vẫn mong muốn được đi làm, có thu nhập riêng. Tôi có thể giúp đỡ được cha mẹ mình, cũng có thể mua sắm món gì mình thích mà không phải đắn đo suy nghĩ, hoặc khi muốn một chuyến đi du lịch nước ngoài, tôi cũng không quá lăn tăn. Nhưng tiếp tục công việc hiện tại, tôi luôn bị stress và không tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong công việc nữa. Ở tuổi 47, công việc bắt đầu rẽ sang hướng khác, lại bắt đầu học hành, tôi có nên không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Linh Thư 05/12/2025

Làm chủ công ty có 3 nhân viên, ngày nào tôi stress vì công việc

Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng về doanh thu tháng tới, cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát mọi việc.
Tôi là nam, hơn 40 tuổi, chủ một công ty trong lĩnh vực IT, khởi nghiệp được 6 năm. Nhân sự công ty tôi hiện có ba, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, do quy mô công ty còn nhỏ, tôi đang phải đảm nhận nhiều... Đọc thêm

Có nên nghỉ công việc đãi ngộ tốt nhưng stress để tìm hướng mới

Tôi ngao ngán các buổi sáng phải thức dậy để tới văn phòng đúng giờ, các cuộc họp theo lịch định sẵn của bộ phận và công ty.
Tôi hơn 40 tuổi, có chồng và hai con học cấp hai, đang làm cho tập đoàn nước ngoài được hơn 20 năm, đãi ngộ ở mức khá. Tôi mua được nhiều đất đai và vài căn hộ nghỉ dưỡng ở biển. Tôi rất yêu công việc vì ngành của tôi là ngành sáng tạo, có cơ hội... Đọc thêm

Tôi chắt chiu tiền học cho con, chồng lại muốn đi du lịch xả stress

Tôi như bị mắc kẹt giữa trách nhiệm và nhu cầu được nghỉ ngơi, giữa những áp lực cuộc sống và mong muốn có phút giây bình yên.
Tôi là kế toán, chồng làm bảo vệ, vợ chồng làm việc vất vả, ngày ngày lo toan từng chút cho gia đình nhỏ. Thu nhập không nhiều nhưng đủ nuôi hai đứa con lớn lên từng ngày. Đứa lớn năm nay chuẩn bị lên lớp 9, năm cuối cấp đầy áp lực và thử thách,... Đọc thêm

Stress khi 22 tuổi không tiền bạc, chưa người yêu

Mẹ nói người ta bằng tuổi tôi, có khi là nhỏ hơn mà đã có chồng con hoặc người yêu, biết kiếm tiền lo cho gia đình hết rồi
Tôi là nữ, sinh năm 2003. Dạo này lướt mạng xã hội, tôi thấy vài bạn học chung hồi cấp hai, cấp ba làm đám hỏi, đám cưới hoặc ít nhất là có người yêu, có bạn còn một nách hai bé luôn. Còn không cũng khoe khéo là kiếm được nhiều tiền, đi du lịch nhiều... Đọc thêm

Tôi stress khi cứ 'đứng núi này trông núi nọ'

Cảm giác tôi thật tham lam, chẳng hạn đang theo hướng này lại nghĩ có khi hướng kia tốt hơn, sau đó đứng ngơ ngác giữa ngã ba đường.
Tôi 29 tuổi, độc thân, là nhân viên văn phòng, tự nhận thấy mình là người overthinking. Khi làm việc gì, tôi đều nghĩ quá nhiều và lo sợ thái quá, khó kiềm chế cảm xúc. Ở Hà Nội, với mức lương mười mấy triệu, tôi khó có thể mua một căn nhà trong khi... Đọc thêm