Muốn sinh con nhưng không còn niềm tin vào việc lấy chồng
Tôi băn khoăn, liệu mong muốn sinh con mà không lấy chồng có phải là một quyết định quá ích kỷ?
Tôi 34 tuổi, hiện sống và làm việc ở TP HCM. Nhìn bạn bè cùng trang lứa, người đã có gia đình, người con cái lớn dần, tôi đôi khi chạnh lòng. Cuộc hôn nhân đầu tiên đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân. Tôi kết hôn khi gần 30 tuổi. Những năm đầu, vợ chồng khá hạnh phúc nhưng sau đó tôi phát hiện chồng có người khác. Điều đau lòng hơn là người phụ nữ ấy đã mang thai với chồng tôi. Chúng tôi cố gắng nói chuyện, cho nhau cơ hội nhưng niềm tin đã mất thì rất khó quay lại như trước. Cuối cùng, tôi chủ động ký đơn ly hôn để cả hai được giải thoát. Đến nay đã gần ba năm kể từ ngày chúng tôi đường ai nấy đi. Tôi không còn trách anh, cũng không mong anh quay lại. Tôi chỉ tiếc khoảng thời gian mình đã dành cho một cuộc hôn nhân mà cuối cùng không giữ được.
Sau ly hôn, tôi từng thử mở lòng. Có vài người tìm hiểu nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra mình không còn đủ niềm tin để bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Tôi không muốn bước vào một mối quan hệ chỉ vì sợ cô đơn, càng không muốn lấy một người mà mình chưa thật sự yêu chỉ vì để có một đứa con. Thực tế, tôi rất muốn làm mẹ. Đây là điều khiến tôi suy nghĩ suốt thời gian qua. Tôi có công việc ổn định, thu nhập đủ lo cho bản thân, có căn hộ chung cư hơn 50m, sống gần bố mẹ đẻ. Nếu có con, tôi tin mình có thể chăm sóc và nuôi dạy con tử tế. Tôi tự tin mình là một người mẹ tốt, chỉ là tôi không còn mong muốn kết hôn.
Tôi bắt đầu nghĩ đến một phương án khác: tìm một người đàn ông cũng mong muốn có con nhưng không muốn cưới. Hai người thống nhất rõ ràng ngay từ đầu về trách nhiệm, quyền lợi và cách chăm sóc đứa trẻ. Con sẽ được biết về cha, được cha yêu thương và có cơ hội gặp gỡ cha nếu cả hai bên cùng nhất trí. Tôi biết đây không phải chuyện đơn giản. Tôi từng nghĩ đến những người đàn ông đã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình, muốn có con nhưng không muốn kết hôn. Cũng có thể là một người đã ly hôn, không muốn bước vào cuộc hôn nhân thứ hai nhưng vẫn mong có thêm một đứa con.
Quan trọng nhất, tôi nghĩ người đó phải thực sự có trách nhiệm và đặt lợi ích của đứa trẻ lên trên những mong muốn cá nhân. Tôi không muốn đến với một người chỉ để "cho tôi một đứa con" rồi sau đó biến mất. Tôi càng không muốn đứa trẻ lớn lên mà không biết cha mình là ai. Nếu lựa chọn con đường này, tôi muốn mọi chuyện phải được thống nhất rõ ràng, minh bạch và đôi bên có trách nhiệm ngay từ đầu.
Một người phụ nữ chủ động sinh con mà không kết hôn chắc chắn sẽ nhận không ít lời bàn tán, rồi cũng vất vả khi nuôi con một mình dù kinh tế vững. Sau này, con tôi có thể sẽ đặt câu hỏi tại sao con không sống cùng bố như những bạn khác. Tôi sợ con tổn thương, nhưng cũng tự hỏi liệu một đứa trẻ có nhất thiết phải sống trong một gia đình có đủ cha mẹ mới có thể hạnh phúc hay không. Tôi từng chứng kiến những gia đình nhìn bề ngoài có vẻ trọn vẹn nhưng bên trong vợ chồng lạnh nhạt, con cái lớn lên trong những cuộc cãi vã. Vì vậy, điều tôi muốn dành cho con không chỉ là một người cha trên giấy tờ mà là sự yêu thương, chăm sóc và trách nhiệm thực sự từ cha lẫn mẹ.
Tất nhiên, tôi cũng biết mình không thể chỉ nghĩ đến mong muốn làm mẹ mà bỏ qua quyền lợi của đứa trẻ. Tôi còn phải tìm hiểu kỹ về pháp luật, quyền nuôi dưỡng và những trách nhiệm lâu dài của cả cha và mẹ. Gia đình biết tôi không muốn kết hôn nữa. Mẹ thỉnh thoảng vẫn khuyên tôi nên mở lòng, nhưng tôi không muốn lấy chồng chỉ vì đã đến tuổi. Tôi từng có một gia đình và hiểu hôn nhân cần nhiều hơn tình cảm nhất thời. Tôi không ghét đàn ông, cũng không nghĩ tất cả những người từng đổ vỡ đều xấu. Chỉ là sau những gì đã trải qua, tôi không còn muốn đánh cược cuộc đời mình thêm một lần nữa.
Điều tôi mong lúc này rất đơn giản: được làm mẹ và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tôi vẫn băn khoăn, liệu mong muốn sinh con mà không lấy chồng có phải là một quyết định quá ích kỷ? Nếu có người từng trải qua hoàn cảnh tương tự, tôi rất mong được nghe chia sẻ. Tôi không cần những lời khuyên rằng "phải lấy chồng mới được sinh con", bởi quyết định kết hôn hay không tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi chỉ muốn biết nếu lựa chọn làm mẹ đơn thân, tôi cần chuẩn bị những gì để con mình có một tuổi thơ và tương lai đủ đầy nhất có thể.Huyền Nga 02/10/2026Vô tình trở thành người thứ ba, tôi không còn niềm tin để lấy chồng
Giờ tôi cứ mâu thuẫn, nhiều khi thấy thật mệt mỏi; một phần còn hy vọng tìm kiếm một nửa, một phần mất niềm tin vào hạnh phúc lứa đôi.
Sắp qua tuổi 30, tôi không còn tin tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với mình. Ngày mới ra trường đại học, suy nghĩ đơn giản và tích cực, luôn tin mình sẽ có công việc tốt và tìm được hạnh phúc. Tám năm trôi qua, giờ tôi như lênh đênh trên biển...
Đọc thêmNhờ độc giả, tôi thành công lấy lại niềm tin của vợ
Tôi nhận ra mình phải thay đổi, biết lắng nghe vợ nhiều hơn, quan tâm tới gia đình bên vợ nhiều hơn.
Tôi là tác giả bài viết "Vợ lạnh nhạt từ ngày tập gym, thường đi chơi khuya". Sau khi đọc bình luận của các bạn, tôi thấy mình cần phải phản hồi kết quả của việc tham vấn cộng đồng này, biết đâu cũng là bài học cho những người khác giống như tôi. Sau khi đọc đi đọc lại các...
Đọc thêmSự nghiệp chưa có, giờ niềm tin của mọi người tôi cũng không giữ được
Khi so sánh giữa được và mất, tôi mới tỉnh ngộ, con đường mình đi bấy lâu nay là ngõ cụt.
Tôi, một thanh niên đã ngoài 30; gia đình, sự nghiệp chưa có, mất luôn niềm tin của người thân và bạn bè vì cờ bạc. Hậu quả chắc ai cũng biết; thắng thì vui vẻ, yêu đời, thua lại chán nản và không còn động lực làm việc. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cảm xúc của tôi chai sạn...
Đọc thêmLàm sao để có niềm tin khi bạn trai sắp cách xa tôi 100 km
Tôi sợ anh thay đổi, sợ một ngày nào đó anh quen với cuộc sống mới, quen với những mối quan hệ mới.
Chưa bao giờ tôi nghĩ khoảng cách lại có thể khiến lòng người chùng xuống nhanh thế. Tôi và bạn trai sắp phải xa nhau. Anh vừa tốt nghiệp ngành y và phải về quê công tác, còn tôi vẫn ở lại thành phố đến hết năm nay mới ra trường. Khoảng cách giữa hai nơi hơn 100 km, không quá xa với...
Đọc thêmChồng và người cũ muốn ôn lại kỷ niệm 15 năm trước
Tôi đau đến tận xương tủy khi người chồng đầu ấp tay gối luôn nói lời mật ngọt với tôi, hàng ngày nhắn tin với người con gái khác.
Mệt mỏi vì con nằm viện cả tuần không đỡ, tôi vừa chợp mắt được một lúc thì con gọi "Mẹ ơi, điện thoại bố có tin nhắn". Tôi mở ra xem thì bàng hoàng từng câu chữ trong tin nhắn: "Qua tuần em bay sang Canada rồi, em xin lỗi vì không sắp xếp thời...
Đọc thêm