Home
Menu

Chồng và người cũ muốn ôn lại kỷ niệm 15 năm trước

Tôi đau đến tận xương tủy khi người chồng đầu ấp tay gối luôn nói lời mật ngọt với tôi, hàng ngày nhắn tin với người con gái khác.
Mệt mỏi vì con nằm viện cả tuần không đỡ, tôi vừa chợp mắt được một lúc thì con gọi "Mẹ ơi, điện thoại bố có tin nhắn". Tôi mở ra xem thì bàng hoàng từng câu chữ trong tin nhắn: "Qua tuần em bay sang Canada rồi, em xin lỗi vì không sắp xếp thời gian ra gặp anh để ôn lại kỷ niệm 15 năm trước ở Phú Yên được. Hy vọng sau này em trở về, anh vẫn còn muốn gặp em như bây giờ. Dù ở nơi đâu hay làm gì, em sẽ luôn nhớ tới anh, nhớ về kỷ niệm 15 năm trước của chúng ta. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc nhé".
Vậy mà trước giờ, chồng luôn nói tôi là tình đầu của anh. Trong khi tôi và anh cưới nhau mới được 10 năm. Còn người con gái kia là ai? Cô ấy ở đâu? Sao hai người luôn nhớ về kỷ niệm 15 năm trước? Kỷ niệm đó là gì?... Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Vì tò mò nên tôi vào trang cá nhân xem thì không có hoạt động gì, hình đại diện cũng chỉ hình bông hoa bồ công anh. Tôi tìm danh sách bạn bè anh trên facebook, tìm được một tên giống tên trên zalo, vào xem thì hoạt động cũng chỉ chia sẻ bài các trang khác, lâu lâu like bài đăng của chồng tôi. Tôi đang mơ hồ thì chồng bước vào, cầm lấy điện thoại. Vừa lúc đó có tin nhắn zalo báo đến, anh mở ra xem xong tắt máy rồi nói xuống căng tin mua đồ. Tôi dõi theo, thấy anh vừa đi vừa nhắn tin, dáng đi thất thần.
Chắc anh đang buồn vì không gặp được cô ấy để ôn lại kỷ niệm 15 năm trước của hai người trước khi cô ấy đi. Còn đâu biết rằng anh buồn một thì tôi buồn mười. Tôi đau đến tận xương tủy khi người chồng đầu ấp tay gối luôn nói lời mật ngọt với tôi, hàng ngày nhắn tin với người con gái khác. Tôi viết lên đây mong nhận được lời khuyên của mọi người. Giờ tôi nên làm thế nào? Giả vờ như không biết cho gia đình bình yên hay nên nói chuyện với chồng xem anh trả lời thế nào? Dù sao cô gái kia cũng đã đi rồi chồng tôi sẽ không gặp được cô ấy. Cũng không biết khi nào cô ấy quay về Việt Nam, chắc gì lúc về, hai người họ đã nhớ nhau nữa.
Tú Anh 16/03/2024

Nhờ độc giả, tôi thành công lấy lại niềm tin của vợ

Tôi nhận ra mình phải thay đổi, biết lắng nghe vợ nhiều hơn, quan tâm tới gia đình bên vợ nhiều hơn.
Tôi là tác giả bài viết "Vợ lạnh nhạt từ ngày tập gym, thường đi chơi khuya". Sau khi đọc bình luận của các bạn, tôi thấy mình cần phải phản hồi kết quả của việc tham vấn cộng đồng này, biết đâu cũng là bài học cho những người khác giống như tôi. Sau khi đọc đi đọc lại các... Đọc thêm

Niềm vui của tôi là được nuông chiều người chị đồng giới

Tôi luôn có khao khát được quan tâm, chăm sóc, nuông chiều chị như người yêu.
Chị 26 tuổi, tôi kém chị hai tuổi. Chị hướng ngoại, là người con gái dịu dàng, hay cười, tính cách đáng yêu, dễ mến, được khá nhiều người thích. Tôi hướng nội, ít nói nhưng lại muốn được trò chuyện, quan tâm và để ý nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Năm tôi và chị học cấp ba, cả hai biết nhau... Đọc thêm

Niềm hạnh phúc của mẹ đơn thân

Hành trình nuôi con cũng có nhiều nước mắt, tủi hờn nhưng nhìn con lớn lên với tôi là một niềm hạnh phúc khó tả.
Tôi chọn rời xa, cắt dứt và không liên quan gì tới ba của con tôi. Anh không xứng đáng là người chồng, không chỉ mang đến rắc rối cho tôi với những khoản nợ tôi phải trả (vì đứng tên tôi) mà còn lăng nhăng. Tôi coi đó là sự sai lầm và tìm cách thoát chạy để bắt đầu... Đọc thêm

Tình yêu đầu từng là niềm đau của tôi

Nhiều lần chợt suy tư về ngày tháng cũ, tim lại nhói đau; kỷ niệm ngày xưa như cuốn phim chầm chậm quay về trong tiềm thức.
Chuyện tình năm xưa nay đã chôn vùi theo bóng thời gian, nhạt nhòa xa cách. Lòng người nhiều đổi thay. Đời là thế, chỉ có niềm đau và chua chát nở trên môi mà thôi. Gục đầu trong đêm vắng. Niềm cô đơn đốt cháy tâm tư. Một mối tình cỏn con. Một nỗi sầu không... Đọc thêm

Bỏ một tỷ đồng đổi niềm vui của bố mẹ hoàn toàn xứng đáng

Tôi là tác giả bài viết "Quyết ở trọ, dồn tiền xây nhà cho bố mẹ chồng".
Tôi đọc hết ý kiến của mọi người và trân trọng, biết ơn những lời động viên, khích lệ. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lo lắng và có phần châm biếm nên tôi phải lên tiếp một bài nữa để mọi người thấy rằng đã lo lắng thừa.
Thứ nhất: Nhà bố mẹ chồng xây từ những năm 80, quê chồng tôi là cái rốn... Đọc thêm