Home
Menu

Tôi không ăn được đồ mẹ chồng nấu

Bố mẹ chồng sống tình cảm, hiền lành, yêu thương nhau, có điều không biết bà học công thức nấu từ đâu mà ra món ăn rất khó nuốt.
Tôi kết hôn sáu năm, có hai con, đang sống cùng bố mẹ chồng. Từ ngày tôi về làm dâu, cũng cố gắng làm đúng phận sự người con, yêu thương bố mẹ. Bố mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi, hỗ trợ cả về tài chính lần tình cảm, các cháu quý ông bà. Tôi không chê ông bà được câu nào và cảm thấy mình quá may mắn khi có được nhà chồng như vậy.
Có một việc mà tôi lấn cấn mãi, đó là việc mẹ chồng nấu ăn không được ngon, hay nói thẳng ra là tệ quá. Canh cua bà không lọc, toàn vỏ. Canh ngao chua bà nấu còn cho cả rau mồng tơi, lá lốt, xương xông lẫn dứa ngọt, cà chua. Cá bà chiên mà không bỏ dầu, ở ngoài trắng, bên trong sống. Rau bà luộc luôn nát, mặn chát. Gà bà luộc cũng bị nát, xương lẫn da tòe loe hết, trứng rán cũng chỗ sống chỗ chín...
Mọi người đừng chê trách tôi sao làm con dâu không nấu cho mẹ mà còn chê? Lúc đầu khi mới về làm dâu, tôi xin nấu, bố chồng và chồng tôi rất ưng ý. Tuy nhiên khi tôi được khen như vậy lại khiến mẹ chồng không vui. Bà chê cách nấu của tôi như rau luộc xanh không mềm, canh cua lọc kỹ thì phí, canh ngao không có rau thì trắng, ăn không đủ chất... Hai nữa là tôi hay đi làm về muộn, tầm 18-19h. Bà thương con dâu, tôi cũng không muốn để cả nhà đợi mình về nấu ăn thì muộn quá. Bà vẫn cố gắng nấu ăn và quán xuyến việc nhà giúp tôi. Mẹ chồng đã nghỉ hưu, không có thú vui gì ngoài ở nhà cơm nước, dọn dẹp.
Năm năm đầu tôi ra ở riêng, gần nhà bố mẹ, không có chuyện gì, chồng tôi cũng vui vẻ. Thi thoảng bà cũng nấu cho tôi mấy món nhưng khuất mắt trông coi thì chúng tôi có ăn được hay tôi chế biến lại bà không biết. Năm nay ông yếu hơn, cũng bảo chúng tôi về ở chung, tôi không ngại việc ở chung nhưng có mỗi việc ăn uống là khó khăn quá. Các con tôi còn bé, ăn cháo riêng do tôi nấu nên không sao cả. Ngoài ra bà cũng hay tự ái, tôi không dám nói thẳng, nhờ chồng góp ý là bà sẽ dỗi, bảo bà chỉ nấu được như vậy thôi, già rồi không hợp ý các con, sau đó bỏ ăn bỏ uống.
Bà tuyệt nhiên không bỏ nấu cơm, vẫn nghĩ thương các con về muộn chưa có đồ ăn, lại lọ mọ nấu. Có mấy lần bà nấu khó ăn quá nên tôi ăn ít, tối gọi đồ về nhà ăn thêm, bà phát hiện cũng nói chúng tôi không biết tiết kiệm, lúc ăn thì õng ẹo, ăn ở ngoài mất vệ sinh. Xong bà lại khóc rồi bỏ ăn bỏ uống.
Tôi thật sự không biết làm thế nào, gần đây luôn đói bụng buổi tối nhưng lại không dám mua đồ ăn vặt thêm về, buổi chiều trước khi đi làm về cũng ăn lót dạ gì đó rồi mà không đủ. Tôi ngại không dám góp ý với mẹ nhiều, sợ mẹ buồn, còn chấp nhận thì về lâu dài cũng mệt quá. Tôi nên làm gì và nói như thế nào cho mẹ hiểu và vui vẻ để chúng tôi tự nấu ăn riêng?
Quỳnh Như 13/05/2024

Chồng trách tôi bốn giờ sáng không dậy nấu cơm cho bố mẹ chồng

Chồng nói tại sao mẹ anh có con dâu mà bà vẫn phải làm những việc như thế?
Tôi và chồng có bé gái được hơn một tuổi, rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Vợ chồng tôi cưới được ba năm nhưng hiện tại tôi không thấy bản thân yêu hay muốn gắn bó với chồng nữa. Khi mới cưới, chồng và tôi chia sẻ việc nhà với nhau nhưng từ khi mẹ chồng biết con trai phải rửa bát, nấu cơm thì bà rất khó... Đọc thêm

Cả nhà chồng thích tụ họp nhưng để mình vợ chồng tôi nấu ăn

Tôi không phản đối anh em tụ họp nhưng lần nào cũng là tôi phải nghỉ làm đi chợ và nấu nướng.
Vợ chồng tôi vì không dư dả nên ở chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi là út, ba anh trai đều có nhà riêng. Vợ chồng anh cả và vợ chồng anh hai ở cách nhà bố mẹ 30-40 km. Anh cả có một cháu, anh hai có hai cháu, vợ chồng anh ba có hai cháu ở cách nhà bố mẹ 500 m. Mỗi lần giỗ tết, tôi phải... Đọc thêm

Lỡ chê món ăn chưa hợp, bạn gái không nấu cơm nữa

Quen nhau hai năm, em nấu cho tôi vài bữa cơm, tôi bảo chưa hợp lắm thì em bỏ hẳn.
Tôi và em quen nhau được hơn hai năm, em 26 tuổi, còn tôi 30, đều là dân tỉnh lên thành phố sống, có công việc và thu nhập ổn định, đã đi qua giới hạn. Tết vừa rồi, tôi dẫn em về ra mắt gia đình và cũng ghé nhà em chơi mấy hôm. Hai bên gia đình không có ý kiến gì.
Tôi cũng tới tuổi cưới xin rồi nên tôi... Đọc thêm

Hụt hẫng khi bạn gái không thích nấu ăn

Thường về đến nhà là cô ấy tắm giặt, nằm nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc, đến giờ thì gọi đồ hoặc ra ngoài ăn.
Tôi 30 tuổi, bạn gái kém hai tuổi, làm ở tập đoàn nước ngoài. Cô ấy thông minh, nhanh nhẹn, nói chuyện rõ ràng, dứt khoát, trong công việc thì tháo vát vô cùng. Tôi yêu tính cách ấy của cô ấy, cảm giác rất đáng tin cậy và tự hào khi đi bên cạnh. Thêm nữa, cô ấy sống... Đọc thêm

Mệt mỏi vì mẹ chồng nấu bữa tối quá muộn

Nhiều lúc bụng đói cồn cào rồi mà vẫn chưa được ăn, nói với mẹ chồng thì khó lắm, bà tôi không phải người dễ tiếp nhận ý kiến.
Tôi mới sinh con được năm tháng. Nhà tôi hay ăn muộn, khoảng tám chín giờ tối mới ăn. Nhiều lúc tôi cho con bú để ngủ nhưng lại phải dậy ăn cơm cùng gia đình làm em bé muốn ngủ cũng dậy theo. Bé muốn ngủ từ lúc 7h hoặc 7h30 hàng ngày. Ăn cơm xong,... Đọc thêm