Home
Menu

Liệu sống tử tế có đủ cơ duyên gặp người đàn ông thật lòng

Mình chỉ cần có một lương duyên tốt, cả hai cùng phát triển và cố gắng vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống.
Mình là nữ, 28 tuổi. Mình học tập và làm việc tại TPHCM. Mình lớn lên trong gia đình khó khăn, mồ côi ba từ sớm, mẹ tần tảo nuôi 5 con khôn lớn. Mình sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm nội ngoại cũng như vật chất. Trời thương, gia đình mình ai nấy đều hiểu chuyện, không quậy phá, không ăn chơi, không sống buông thả. Mình từ bé đã tự lập, đỡ đần việc nhà cho mẹ đi làm và luôn hy sinh cho gia đình lớn, hỗ trợ mấy em trong nhà, không phải người không hiểu chuyện và ích kỷ. Mình học giỏi, tốt nghiệp đại học, kinh tế không đủ để học lên nhưng mình đã cố gắng để có được bằng cấp bằng sự chịu khó, ý chí vươn lên. Dù lớn lên trong cảnh khó khăn nhưng mình luôn lạc quan và biết giữ mình khỏi những cạm bẫy ngoài kia.
Mình chỉ cao 151 cm nhưng cân đối, khuôn mặt sắc sảo, dễ nhìn, mọi người đánh giá mình dễ thương, tươi tắn. Mình mặc đồ không quá gợi cảm, chỉ đủ sạch sẽ, tươm tất, chỉn chu. Mình tìm hiểu Phật pháp để bản thân cảm thấy an lạc và chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực như tham lam, đố kị, ác độc để chúng trở thành lành tính chứ không độc hại với người khác. Mình có năng lực làm việc, làm ở nhiều nơi cấp trên đều ghi nhận là nhanh nhẹn, trách nhiệm, cống hiến. Nhược điểm của mình cần cải thiện là còn bộp chộp, giải quyết vấn đề chưa được bình tĩnh. Dù nghèo khó nhưng tới thời điểm hiện tại cuộc sống của mình tạm ổn theo cách mình thấy hài lòng và biết đủ với những gì đang có.
Nội tâm mình luôn có nhiều trăn trở. Mình chứng kiến ngoài kia một số bạn bè cùng trang lứa sống ích kỷ, hám danh lợi, sống buông thả, không biết giữ mình, nhưng dòng đời xô đẩy họ lại gặp nhưng mối nhân duyên tốt, được cưng chiều và yêu mến. Mình sống đàng hoàng nhưng nhân duyên không tốt. Mình chỉ cần bạn đồng hành có gia cảnh và công việc cơ bản, biết yêu thương, không gia trưởng, biết chăm sóc khi mình mệt mỏi và áp lực, trân trọng và tôn trọng bản thân. Còn về sự chung thủy, chỉ cần nếu anh cảm thấy hết tình cảm với mình rồi thì vui vẻ buông tay, không làm tổn thương nhau. Nhưng sự may mắn đó mình chưa gặp.
Mình không sống vội, không yêu vội để rồi sau nhận đau thương cho mình và người xung quanh. Mình chỉ cần có một lương duyên tốt, cả hai cùng phát triển và cố gắng vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Đôi lúc nội tâm mình cảm thấy không được công bằng hay là do mình chưa đủ trí tuệ để được an yên? Tâm thức mình không phải muốn bằng bạn bằng bè hay người ngoài xã hội, chỉ muốn cân bằng và phù hợp, thực sự tốt sẽ được hưởng điều tốt. Mình mong được góp ý từ các anh chị có nhiều kinh nghiệm. Chân thành cảm ơn.
Mai Thi 23/05/2025

Nếu từ bỏ cả hai người đàn ông đang thích mình, liệu tôi có hối hận

Tôi 28 tuổi, dễ thương, trầm tính, đang băn khoăn nghe theo con tim hay lý trí trong quyết định tìm bạn đời.
Trong thời gian học đại học ở thành phố, tôi có mối quan hệ đặc biệt với anh, người hơn tôi một tuổi, suy nghĩ chững chạc và thường xuyên cho tôi những lời khuyên quý giá. Dù chúng tôi có tình cảm tốt nhưng nhiều vấn đề khiến cả hai không thể trở thành người yêu. Mối quan... Đọc thêm

Liệu tôi có hối hận nếu vì chữ hiếu mà từ bỏ người đàn ông ấy

Tôi thấy bình yên bên anh, ba mẹ bảo chỉ là cảm giác, không chịu gặp anh dù chỉ một lần chỉ vì “khắc tuổi, không tốt cho vận mệnh”.
Tôi là người phụ nữ tuổi Tý, sinh ra trong một gia đình truyền thống, nơi mà "tuổi hợp, tuổi kỵ" được coi là một trong những yếu tố then chốt để quyết định chuyện trăm năm. Tôi luôn tôn trọng cha mẹ, biết ơn vì những gì họ đã hy sinh cho tôi... Đọc thêm

Vợ quen cùng lúc vài người đàn ông để sống thật với bản thân

Tôi và và vợ lấy nhau 10 năm, cuộc sống bình thường như bao người cho tới năm thứ chín của hôn nhân.
Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng hơi khác nên đã tìm hiểu và phát hiện vợ mình là LGBTQ+. Tôi cố gắng tìm hiểu kỹ, vợ tôi là người song tính (cảm thấy thu hút và thoải mái khi quan hệ tình dục hoặc có mối quan hệ lãng mạn với đối tượng khác kể cả nam hoặc nữ). Tôi hết sức... Đọc thêm

Nhiều người nói chuyện vô duyên khi biết tôi bầu bé gái thứ hai

Họ thường hỏi tôi bầu bé trai hay gái. Tôi trả lời bé gái, họ lại hỏi tiếp đứa trước gái hay trai và bảo "lại phải đẻ nữa à?".
Tôi đang mang bầu bé thứ hai được bảy tháng, siêu âm là con gái, bé thứ nhất cũng là con gái. Khi tôi đi chợ hay đi mua đồ ăn, siêu thị, gặp những người bán hàng, họ đều hỏi tôi mang bầu bé trai hay gái. Tôi trả lời là bé gái, họ lại hỏi tiếp đứa... Đọc thêm

16 năm đi 'tìm', con vẫn chưa có duyên đến với vợ chồng tôi

Vợ tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần tiêm thuốc, can thiệp y tế và những đêm dài mất ngủ vì đau đớn và lo lắng.
Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình này từ 16 năm trước, với hy vọng mong manh và niềm tin rằng một ngày nào đó, phép màu sẽ đến. Chặng đường thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là chuỗi ngày dài đầy thử thách, mỗi lần chờ đợi kết quả là mỗi lần tim như thắt... Đọc thêm