Vợ khó chịu khi tôi ngủ nướng, không dậy sớm lo cho con
Dạo này con bắt đầu đi học nên 6h vợ dậy, 6h30 con dậy rửa mặt mũi,... ăn uống xong hơn 7h, vợ đưa con đi học rồi đi làm.
Tôi 36 tuổi, có vợ và con nhỏ 4 tuổi. Thu nhập của tôi gần 60 triệu đồng, thu nhập của vợ chỉ tầm 6 triệu đồng. Tôi xác định là đàn ông lo kinh tế chính nên chỉ cần vợ có công việc, đi làm cho bớt chán và phụ thêm chút nào thôi. Vì công việc khá vất vả nên tôi làm từ 8h sáng tới 8-9h đêm mới về, thứ bảy hầu như đều phải đi làm, chủ nhật có việc gấp thì làm, không thì nghỉ. Vợ tôi làm từ 7h30 tới 5h chiều, công việc lễ tân nên không quá vất vả. Bởi vậy hầu như việc nhà và con cái, vợ tôi quán xuyến.
Tôi đưa hết lương cho vợ, chỉ giữ lại chi tiêu linh tinh, hết thì lại bảo vợ đưa vì tính tôi không thích quản lý tiền. Tôi không phải dạng lười quá. Đi làm về, ăn xong tôi cũng dọn dẹp rửa bát đũa, quần áo giặt hôm thì tôi phơi, hôm thì vợ phơi. Hôm nào nghỉ, cả nhà cùng làm, tôi cũng nấu nướng. Dạo này con bắt đầu đi học nên 6h vợ dậy, 6h30 con dậy rửa mặt mũi,... ăn uống xong hơn 7h, vợ đưa con đi học rồi đi làm. Tôi thường ngủ nướng tới 7h30 dậy rồi tới công ty là 8h. Nhưng vợ có vẻ hơi khó chịu vì chuyện này, muốn tôi cũng dậy sớm chuẩn bị cho con cái xong rồi đi làm luôn.
Tôi hay thức khuya nên muốn ngủ thêm chút mà nhiều lúc vợ nói tôi cũng thấy hơi lo lắng vợ chồng xích mích. Tôi cưới bốn năm nay nhưng chưa một lần mắng vợ, tính điềm đạm, lạc quan nên to hóa bé, bé hóa không, chuyện gì cũng có cách giải quyết, không sao cả. Tôi có nên thay đổi như vợ bảo không hay nên bảo vợ để mình ngủ thêm chút? Mong nhận được tư vấn của mọi người, xin lỗi vì đã làm phiền. Cảm ơn mọi người.
Đức Phú 02/11/2024Mẹ dung túng tôi lười biếng nhưng khó chịu khi chị dâu lỡ dậy trễ
Tôi thấy bình thường chị dâu rất ổn, tôi còn chẳng bằng một góc của chị.
Đọc bài viết "Vợ không tôn trọng dù tôi có địa vị xã hội và kiếm ra tiền", tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình. Qua nhiều năm quan sát mẹ tôi và chị dâu từ ở chung đến ra riêng, đi làm nghe đồng nghiệp kể chuyện hậu cung, tôi nhận ra rằng một khu rừng không được có hai con sư tử khác huyết thống, chắc...
Đọc thêmEm gái 30 tuổi ngủ dậy không biết gấp chăn màn
Em tôi chưa trưởng thành, chưa biết lo nghĩ cho bản thân và tương lai, không muốn lập gia đình, suốt ngày trà sữa, xem phim, chơi game.
Trước kia em học trung cấp đến năm thứ ba chuẩn bị thi tốt nghiệp thì bỏ thi với lý do không yêu thích ngành đó, dù trước đấy gia đình không hề ép em học. Kết quả em chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp. Sau đó em xin được việc ở một công ty, làm hơn nửa...
Đọc thêmBị chồng xúc phạm thậm tệ nhiều lần, ngủ dậy tôi lại quên hết
Nhớ hồi mới cưới, ở nhà chồng, tôi chỉ muốn bỏ trốn, không hiểu kiểu gì vẫn duy trì đến hiện giờ.
Tôi 33 tuổi, vợ chồng yêu và kết hôn nhanh chóng được hơn 3 năm. Tôi và anh có một bé trai và một bé gái, đều chưa đầy hai tuổi. Trong cuộc sống hôn nhân chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, mỗi lần cãi nhau anh đuổi tôi cút đi, nói những từ xúc phạm, bảo tôi ngu, không hiểu tiếng...
Đọc thêmTôi mất ngủ cả đêm vì bị chồng khó chịu
Tôi mất ngủ chỉ vì làm rớt nước ra sàn, bị chồng nói.
Tôi 30 tuổi, có chồng và một con, mới xin nghỉ công việc IT đầu năm nay vì phát hiện bị trầm cảm, rối loạn lo âu. Tôi đã phải vật lộn với căn bệnh này suốt nhiều tháng bằng nhiều cách, uống thuốc có, đi chùa có, ngồi thiền có, nhưng vẫn suy nghĩ tiêu cực và sợ mỗi sáng thức dậy. Tôi rất sợ phải nghe người khác chỉ...
Đọc thêmHối hận vì không cho con đi khám tự kỷ sớm
Tôi là tác giả bài: ''Tôi thương con nhưng không biết cách chăm'', cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên, giúp tôi hiểu rõ về mình.
Tôi biết nếu nói gì cũng đổ lỗi cho người khác thì thật là thậm tệ, xấu tính. Tôi hiện nay như thế nào là do tôi, tôi chấp nhận. Nhưng về mặt tâm lý, tôi vẫn luôn thầm trách bố mẹ không khéo nên bản thân cũng không được khéo. Bố tôi là người...
Đọc thêm