Người phụ nữ biết tôi sắp sinh con vẫn cố tình ở bên chồng tôi
Tôi không muốn gọi chị là người cướp chồng, suy cho cùng người có trách nhiệm lớn nhất với cuộc hôn nhân này vẫn là chồng tôi.
Chưa từng nghĩ có ngày mình phải viết những dòng này về một người phụ nữ mà tôi chưa một lần gặp mặt. Chị xuất hiện trong cuộc hôn nhân của tôi vào đúng thời điểm tôi yếu đuối nhất, khi đang mang trong mình đứa con của người đàn ông mà tôi từng tin sẽ đi cùng mình suốt đời.
Ngày biết chồng có người khác, tôi gần như không thể tin nổi. Gia đình còn rất nhiều khó khăn, thế nhưng tôi luôn lạc quan vào tương lai khi có chồng bên cạnh. Tôi háo hức chuẩn bị cho ngày con chào đời, tưởng tượng cảnh chồng bế con lần đầu, nghĩ về một mái nhà có đủ tiếng cười của cả bố và mẹ. Rồi tất cả những điều ấy sụp xuống chỉ sau một thời gian ngắn. Tôi biết đến sự tồn tại của chị không phải từ lời thú nhận của chồng mà qua những dấu hiệu bất thường trong cuộc sống của anh. Những cuộc điện thoại giấu giếm, những tin nhắn chồng không muốn tôi nhìn thấy và sự lạnh nhạt của anh ngày càng rõ.
Tôi từng tự hỏi mình đã làm gì sai? Tôi đang mang thai, cơ thể thay đổi từng ngày, tâm lý cũng nhạy cảm hơn. Trong khoảng thời gian tôi cần chồng nhất, anh lại dành tình cảm cho người phụ nữ khác. Điều khiến tôi đau hơn là người ấy biết tôi đang mang thai nhưng vẫn lựa chọn ở bên chồng tôi. Tôi không muốn gọi chị là người cướp chồng hay trách móc quá nhiều. Bởi suy cho cùng, người có trách nhiệm lớn nhất với cuộc hôn nhân này vẫn là chồng tôi. Anh đã có vợ, biết mình sắp làm cha nhưng vẫn phản bội vợ con.
Có những đêm tôi nằm một mình, đặt tay lên bụng, tự hỏi liệu đứa con chưa chào đời có cảm nhận được nỗi buồn của mẹ nó hay không. Tôi cố níu kéo, hỏi chồng liệu anh có thể nghĩ lại, trở về với mẹ con tôi không. Tôi chỉ mong anh nhớ những năm tháng hai người đã cùng nhau trải qua và nghĩ đến đứa con sắp chào đời. Rồi câu trả lời của anh khiến tôi tỉnh ngộ. Anh nói tôi nên chấp nhận việc tình cảm của anh đã thay đổi. Thậm chí có lúc anh còn nói những lời lạnh lùng đến mức tôi không thể tin đó là người đàn ông mình từng yêu. Lúc ấy tôi đau đến mức không biết phải làm gì. Tôi từng nghĩ mình có thể bỏ qua chuyện chồng phản bội vì con. Thế nhưng càng cố giữ, tôi càng nhận ra mình đang tự làm tổn thương bản thân và đứa trẻ trong bụng.
Một người có thể rời bỏ vợ khi cô ấy đang mang thai thì tôi không thể dùng tình yêu của mình để ép anh trở thành một người cha có trách nhiệm. Cuối cùng, tôi buông tay, không phải vì hết yêu mà bởi hiểu mình không thể giữ một người đã quyết định rời đi. Tôi từng nghĩ rất nhiều về người phụ nữ ấy. Có lúc tôi trách chị, có lúc lại tự hỏi vì sao một người phụ nữ có thể chấp nhận bắt đầu tình yêu với một người đàn ông đang có vợ và sắp có con. Rồi tôi nhận ra, nếu cứ dành thời gian bận tâm, thù ghét người thứ ba, tôi sẽ chẳng còn sức để chăm sóc chính mình và cái thai trong bụng. Tôi chọn việc chăm lo cho cái thai và tính đến cuộc sống của hai mẹ con sau này.
Tôi không muốn con mình lớn lên trong sự thù hận. Tôi cũng không muốn sau này con nghĩ rằng mẹ nó đã dành cả tuổi trẻ để đau khổ vì một người đàn ông không xứng đáng. Tôi có thể làm mẹ đơn thân, những ngày phía trước sẽ rất vất vả. Tôi phải tự mình chăm con, đi làm, kiếm tiền và đối diện với những ánh mắt tò mò của người khác. Thế nhưng ít nhất tôi được sống trong sự bình yên mà mình lựa chọn. Tôi không còn muốn tranh giành chồng với bất kỳ ai. Ngày trước, tôi từng nghĩ nếu một ngày không sống cùng chồng, cuộc đời mình sẽ sụp đổ. Giờ tôi thấy để cuộc sống của hai mẹ con tốt hơn, thì tôi phải rời xa người đàn ông này. Mong các bạn chia sẻ và cho tôi có động lực để vượt qua giai đoạn này. Chân thành cảm ơn.Ngọc Hà 06/10/2026Bị sa thải nhưng chồng vẫn 'nổ' sắp được phụ trách chi nhánh mới
Mọi người tưởng vợ chồng tôi làm ăn tốt lắm, dư dả nên có chuyện gì cũng tìm tới chúng tôi để xin ủng hộ hoặc vay mượn tiền.
Tôi kết hôn hơn ba năm, có bé trai hơn hai tuổi. Hai vợ chồng sống và làm việc ở thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ hai bên. Tôi làm kế toán, lương đủ trang trải cuộc sống, chồng trước đây làm cho công ty thương mại, thu nhập khá tốt. Anh vốn...
Đọc thêmChồng sắp cưới không chịu nhận con riêng với người phụ nữ có gia đình
Tôi hỏi thẳng: “Đứa bé đó có phải con anh không”, anh chỉ im lặng, tôi hỏi tiếp về người phụ nữ kia, anh lại tránh trả lời.
Tôi 27 tuổi, anh 38 tuổi, biết nhau vài năm nhưng chính thức yêu khoảng nửa năm nay. Trước khi yêu, tôi từng nghĩ anh khó gần. Anh ít nói, nguyên tắc, đôi khi gia trưởng và rất khó tính. Đến khi yêu rồi, anh lại khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm mà trước...
Đọc thêmChồng từ bỏ 20 năm hôn nhân để đến với người phụ nữ sắp ly dị
Tôi hỏi người phụ nữ đó có gì khiến anh từ bỏ vợ con và gia đình, anh bảo thấy bình yên khi ở cạnh cô ấy.
Tôi 47 tuổi, chồng hơn ba tuổi, vợ chồng cưới gần 20 năm, có hai con, một bạn chuẩn bị vào đại học, một bạn học cấp ba. Suốt nhiều năm qua, người ngoài nhìn vào đều nghĩ gia đình tôi hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Chồng tôi làm quản lý cho một doanh nghiệp, thu nhập tốt,...
Đọc thêmMệt mỏi khi phải sắp xếp về cả hai bên nội ngoại mỗi dịp lễ
Có những kỳ nghỉ lễ được ba, bốn ngày, thay vì được nghỉ ngơi, tôi lại bắt đầu tính toán lịch trình: nay về bên này, mai sang bên kia.
Tôi 33 tuổi, làm văn phòng, thu nhập đủ trang trải cuộc sống gia đình. Chồng hơn tôi một tuổi, làm kỹ thuật cho doanh nghiệp tư nhân, công việc áp lực nhưng ổn định. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ, một bé học lớp một, một bé ba tuổi. Cuộc sống không...
Đọc thêmBạn trai cũ có con với hai người phụ nữ muốn quay lại bên tôi
Anh ta nói đã chia tay vợ đầu và bảo lãnh bạn gái sau cùng con cô ta sang sống chung nhưng không hợp nhau nên cũng chia tay.
Khi tôi 20 tuổi từng quen một anh làm cùng công ty, là mối tình đầu của tôi. Trước khi quen nhau, anh đã nói rõ với tôi là anh đang làm hồ sơ đi nước ngoài theo diện kết hôn giả. Tôi vẫn đồng ý quen anh. Khoảng gần hai năm sau khi quen nhau, tôi cảm nhận anh ta và cô vợ "giả"...
Đọc thêm