Phát hiện chồng sắp cưới yêu người phụ nữ có chồng và hai con
Tôi đứng giữa hai lựa chọn, một bên là người bên tôi gần 7 năm và một bên là lòng tự trọng, niềm tin gần như cạn kiệt.
Những ngày gần đây là khoảng thời gian tôi thấy mình chông chênh nhất. Chỉ một lần vô tình đọc được vài dòng tin nhắn, cuộc sống hạnh phúc mà tôi luôn hướng tới bỗng trở nên xa lạ. Tôi 29 tuổi, vừa kết thúc chương trình học sau đại học ở Singapore và trở về Việt Nam cách đây vài tháng. Tôi và bạn trai yêu nhau gần 7 năm, từ khi cả hai còn là sinh viên.
Chúng tôi từng trải qua những năm tháng thiếu thốn, những lần xa nhau vì công việc và cả những giai đoạn tưởng như không thể tiếp tục nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau đi qua. Tôi từng nghĩ sau ngần ấy thời gian, điều chúng tôi có được không chỉ là tình yêu mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối. Hai năm trước, tôi du học. Ban đầu, chúng tôi dự định sau khi tôi ổn định sẽ tìm cách để anh sang cùng. Rồi kế hoạch liên tục thay đổi vì công việc của anh và chuyện gia đình. Cuối cùng, tôi ở lại học còn anh tiếp tục cuộc sống ở Đà Nẵng.
Khoảng thời gian xa nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những tuần chúng tôi chỉ nói chuyện được vài phút vào buổi tối vì lệch giờ và công việc. Thế nhưng tôi vẫn tin rằng khoảng cách chỉ là thử thách tạm thời. Ngày trở về, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chuyện ổn định công việc rồi cùng anh chuẩn bị đám cưới. Hai bên gia đình đã biết chuyện và chúng tôi dự định cuối năm đăng ký kết hôn. Tôi cứ nghĩ những năm tháng chờ đợi cuối cùng đã có một cái kết đẹp cho đến một buổi tối cách đây không lâu.
Hôm đó tôi mượn máy tính của anh để tìm tài liệu. Một email mở sẵn khiến tôi vô tình nhìn thấy vài dòng trao đổi. Ban đầu tôi không nghĩ gì, nhưng cái tên người phụ nữ xuất hiện liên tục khiến tôi tò mò. Tôi đọc thêm và chết lặng. Anh đang có tình cảm với một người phụ nữ hơn vài tuổi, là đồng nghiệp trong công ty. Điều khiến tôi đau hơn là cô ấy đã có chồng và hai con. Đó không phải một vài tin nhắn xã giao hay những lời quan tâm thông thường, những dòng chữ anh viết cho cô ấy có sự nhớ nhung, chờ đợi và thân mật mà tôi từng nghĩ chỉ dành cho mình.
Anh kể với cô ấy về những ngày họ bên nhau, những lần đi ăn riêng sau giờ làm, những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya, hơn hết là những câu chữ nói rằng anh không hề muốn dừng lại mối quan hệ này. Bảy năm bên nhau không đủ để anh cảm thấy hạnh phúc bên tôi sao? Tôi từng nghĩ mình hiểu anh hơn bất kỳ ai. Tôi biết anh thích ăn gì, ghét điều gì, lúc căng thẳng thường im lặng ra sao, những chuyện anh từng trải qua và cả những dự định anh nói với tôi trong tương lai. Hóa ra, có một phần cuộc sống của anh mà tôi hoàn toàn không biết. Đêm đó tôi gần như không ngủ, cũng không khóc được.
Tôi ngồi im hàng tiếng đồng hồ, nhìn màn hình điện thoại rồi tự hỏi tại sao một người vừa hôm trước còn nói với tôi về chuyện chọn ngày cưới lại có thể cùng lúc dành những lời yêu thương cho một người phụ nữ có chồng. Khi tôi hỏi, anh thừa nhận. Anh nói mối quan hệ ấy bắt đầu từ những lần trò chuyện vì công việc, sau đó trở nên gần gũi lúc nào không hay. Anh khẳng định chưa từng có ý định bỏ tôi để đến với cô ấy, cũng thừa nhận mình đã có tình cảm người người đó và không đủ quyết đoán để dừng lại. Anh xin lỗi, nói rằng đó là sai lầm, người anh muốn cưới vẫn là tôi.
Tôi giờ chẳng biết tin câu nào của anh. Đây không phải lần đầu tiên anh khiến tôi mất niềm tin. Khoảng ba năm trước, trong một lần chúng tôi giận nhau, tôi từng phát hiện anh chủ động làm quen và nhắn tin tình cảm với một cô gái khác. Khi ấy anh xin lỗi, tôi nghĩ đó chỉ là phút yếu lòng và quyết định bỏ qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ vài năm sau mình lại đứng trước một câu chuyện tương tự, thậm chí chuyện hiện tại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Anh nói lần trước tôi đã tha thứ, lần này hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh bảo chúng tôi đã cùng nhau đi qua quá nhiều năm tháng, chẳng lẽ chỉ vì sai lầm lần này mà đánh mất tất cả?
Thật lòng tôi vẫn còn yêu anh, chính điều đó mới khiến tôi đau. Nếu hết tình cảm, có lẽ tôi đã dễ dàng buông bỏ. Giờ mỗi lời anh hứa đều khiến tôi nghi ngờ, mỗi tin nhắn anh gửi đều khiến tôi tự hỏi liệu còn điều gì mình chưa biết. Hai bên gia đình vẫn nghĩ mọi chuyện đang diễn ra đúng kế hoạch, chỉ có tôi biết trong lòng mình đã xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Tôi đứng giữa hai lựa chọn: một bên là người đàn ông tôi đã yêu gần 7 năm, người từng cùng tôi đi qua những ngày khó khăn nhất; một bên là lòng tự trọng và niềm tin gần như cạn kiệt. Tôi cũng không biết nếu đồng ý tha thứ, bao lâu nữa tôi mới có thể nghe anh nói "Anh yêu em" mà không nghĩ đến những lời đó anh cũng nói với người kia. Tôi phải làm sao, mong các bạn chia sẻ.Thùy Vân 08/10/2026Sắp kỷ niệm 20 năm ngày cưới, tôi phát hiện chồng ngoại tình
Anh nói rất yêu tôi nhưng cũng yêu người tình; cô ấy có chồng con, trẻ hơn chúng tôi rất nhiều.
Vợ chồng tôi đều qua tuổi 45, cả hai từng có một tình yêu rất đẹp. Tôi luôn tự hào về tình yêu ấy, từng nghĩ rằng cả hai là định mệnh của nhau. Sau 19 năm kết hôn, cả hai đều có công việc ổn định, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Tuy không giàu có nhưng cuộc sống cũng đủ...
Đọc thêmYêu 10 năm, cưới hai tháng đã phát hiện vợ ngoại tình
Vợ cặp với đồng nghiệp, cô ấy hứa hẹn sẽ nghỉ việc nhưng hôm nay tôi lại thấy vợ gặp gỡ và hỗ trợ công việc cho người đó.
Tôi và vợ hiện tại quen nhau từ thời cấp ba, tôi hơn vợ một tuổi, mối tình này đã được 10 năm, vừa kết hôn được hai tháng thì phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp hơn hai tháng. Đó là thời điểm tôi phát hiện, còn vợ lén lút với người ta...
Đọc thêmChồng sắp cưới không chịu nhận con riêng với người phụ nữ có gia đình
Tôi hỏi thẳng: “Đứa bé đó có phải con anh không”, anh chỉ im lặng, tôi hỏi tiếp về người phụ nữ kia, anh lại tránh trả lời.
Tôi 27 tuổi, anh 38 tuổi, biết nhau vài năm nhưng chính thức yêu khoảng nửa năm nay. Trước khi yêu, tôi từng nghĩ anh khó gần. Anh ít nói, nguyên tắc, đôi khi gia trưởng và rất khó tính. Đến khi yêu rồi, anh lại khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm mà trước...
Đọc thêmLà người đầu tiên của hai người cũ, là người thứ hai của vợ sắp cưới
Trước đó tôi nghĩ vợ tương lai dù quá khứ như nào cũng không quan tâm, thực tế nghĩ vợ mình đã quan hệ với người khác, cảm giác khó tả.
Trước tôi cũng vào Nam làm ăn nhưng giờ bố mẹ muốn tôi ra ngoài Bắc lấy vợ để bố mẹ đỡ tủi. Mười năm xa nhà, tôi đã yêu khá nhiều, sâu đậm và day dứt nhất có hai người, một người tôi yêu 3 năm và một người tôi yêu một năm, cả hai...
Đọc thêmTrước ăn hỏi hai ngày, phát hiện vợ nghiện lô đề tôi vẫn cố cưới
Tôi làm xa, vợ bị bắt, con xa mẹ, thiếu hơi ấm của cha, hai bà cháu ở quê, nghĩ đến là tôi không kìm được nước mắt.
Tôi 30 tuổi, có vợ và con gái 18 tháng tuổi. Vợ ít hơn tôi 5 tuổi, tôi quen em qua mai mối của nhân viên cấp dưới, sau 4 tháng quen thì cưới. Trước khi kết hôn, tôi có công việc tại một tập đoàn nhà nước, thu nhập không cao nhưng đủ sống. Trước ngày ăn hỏi, em mượn...
Đọc thêm