Thật khó để tìm được cô bạn gái thảo hiền
Quan điểm của tôi là "yêu ai yêu cả đường đi lối về", điều đầu tiên cần trân trọng bạn nam, thứ hai cần trân trọng gia đình bạn nam.
Tôi sinh năm 1989, là kỹ sư điện và sống tại thành phố mang tên Bác, sinh ra ở vùng quê miền Trung nghèo. Tuổi thơ của tôi khó khăn, mỗi lần trường báo đóng học phí là những lần chạy đôn chạy đáo vay tiền hết làng trên xóm dưới. Vậy nên tôi mang trong mình khát khao thoát nghèo và hỗ trợ bố mẹ đỡ vất vả.
Trước năm 30 tuổi, tình yêu với tôi là điều gì lạ lẫm, khi đó tôi chỉ có làm và phấn đấu. Sau 30 tuổi, một ngã rẽ cuộc đời đến với tôi, một cơn bạo bệnh nặng khiến tôi phải nghỉ làm hai tháng. Thanh niên 30 tuổi còn phải nhờ má ra chăm, nằm trên giường bệnh cảm giác bất lực ùa đến. Lần đầu tiên tôi vắt tay lên trán suy nghĩ mình cố gắng, phấn đấu vì điều gì. Và tôi đã có câu trả lời, phấn đấu vì "hạnh phúc gia đình nhỏ của mình, nụ cười của mẹ và thế hệ đời sau mình đỡ vất vả". Sau đó, tôi thay đổi, mở lòng hơn và kiếm tìm gây dựng gia đình nhỏ của bản thân. Vì là chàng trai bắt đầu từ con số không trong chuyện tình cảm nên tôi rất ngây ngô, có thể nói nhiều khi là khờ dại.
Hiện tại, sau năm năm kiếm tìm, tôi có ba mối tình nhưng chưa mối tình nào về đến đích. Xin vắn tắt các cuộc tình của tôi như sau:
Bạn đầu tiên: Một bạn gái cá tính, kém tôi hai tuổi và quen nhau qua sự giới thiệu của một người bà con xa. Bạn là du học sinh ở Anh về, làm lĩnh vực marketing, cô gái thực sự phóng khoáng. Bạn thích những bữa ăn nhanh, món ăn Italian, rượu vang và rất phương Tây. Tôi là chàng trai có tư tưởng đổi mới, nhưng cố rất nhiều vẫn thực sự không phù hợp cùng bạn nữ trong tư tưởng, cách sống và chúng mình quyết định dừng lại trong vui vẻ.
Bạn thứ hai: Sau khi kết thúc mối tình đầu khoảng một năm, tôi mở lòng và tìm kiếm một nửa kia của mình. Quen bạn này qua mạng xã hội. Hai đứa chênh tuổi nhau khá nhiều, bạn sinh năm 1996, kém tôi bảy tuổi. Bạn là người tôi yêu nhiều và dành tình cảm nhiều nhất. Cả hai hợp nhau rất nhiều, từ tư tưởng sống, suy nghĩ về nhân sinh quan và có lúc không cần nói gì cũng hiểu được bạn gái đang nghĩ gì, nhưng sóng gió vẫn luôn ập đến. Bạn cầu tiến, mong muốn những điều mới, đạt học bổng năm năm du học ở Australia. Tôi hiểu và ủng hộ bạn rất nhiều, nhưng mong muốn trước khi đi hai đứa kết hôn vì tôi cũng lớn tuổi và sẵn sàng chờ bạn năm năm. Bạn còn trẻ và không muốn kết hôn quá sớm. Vì chuyện này, hai đứa bất đồng quan điểm nhiều lần, không tìm được tiếng nói chung. Sau cùng, cả hai quyết định dừng lại để theo hướng đi bản thân đã chọn.
Bạn thứ ba: Sau một năm rưỡi chữa lành mối tình thứ hai, tôi rụt rè và mở lòng với mối tình hiện tại. Cả hai đã lớn tuổi, xác định yêu là tiến đến hôn nhân gia đình, nhưng không hiểu là nhân sinh quan tôi không tốt hay nhiều lỗi sai, tôi và bạn nữ hiện tại bất đồng quan điểm rất nhiều. Bạn có thu nhập cao, ngoài công việc hành chính, bạn đầu tư thêm chứng khoán, có tháng thu nhập lên đến hơn 100 triệu đồng. Chính vì bạn rất giỏi và khá độc lập nên có quan điểm sống riêng. Tôi đưa về ra mắt má nhưng má lăn tăn rất nhiều. Bạn sống rất độc lập nên không dễ thân thiện và gần gũi với người mới quen.
Những hôm có má ra thăm tôi, bạn gần như không quan tâm. Má nấu cơm cuối tuần mời bạn qua ăn cho gắn kết tình cảm gia đình, bạn đi spa để tôi chờ đón gần giờ cơm mới đến, cuối bữa ăn bạn nói có việc bận xin phép má để tôi đưa bạn đi về. Nhưng thực ra bạn không có việc gì cả, chỉ nói không thoải mái ăn cơm với má, bạn giảm kg và không ăn cơm, muốn hai đứa có thời gian ở bên nhau, không muốn gặp người lớn nhiều. Trước khi má ra TP HCM thăm tôi, toàn bộ thời gian mỗi tối tôi đều bên bạn. Khi má ra chơi một tuần, tôi chỉ mong qua ăn cơm với má một buổi, cơ bản vẫn dành thời gian cho bạn nhiều hơn. Tôi khuyên và nhắc khéo nhưng sau 3-4 lần qua nhà ăn cơm cùng, bạn vẫn vậy và không có sự thay đổi. Tôi thẳng thắn góp ý nhưng hai người không thống nhất được và chỉ làm cả hai mất tình cảm hơn.
Bạn nữ luôn có một câu nói: "Mong muốn sự công bằng. Anh làm được cho em, gia đình em hãy đòi hỏi em làm được cho anh như vậy". Nhưng bạn đâu biết tình cảm của tôi, thời gian, sự quan tâm tôi dành đến bạn rất nhiều. Tôi cảm giác càng lúc bạn càng muốn nhiều hơn và không có sự thông cảm. Nhiều khi trong cuộc tình, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Và đây là cuộc tình tôi thấy hoang mang nhất. Tôi là người luôn lắng nghe và đứng về lẽ đúng, bên cạnh đó cũng là một người con rất có hiếu. Vì tôi biết để được như bây giờ, má hy sinh cho tôi rất nhiều. Tôi không cảm nhận được sự thương yêu của bạn gái hiện tại dành má mình.
Quan điểm của tôi là "yêu ai yêu cả đường đi lối về", điều đầu tiên cần trân trọng bạn nam, điều thứ hai cần trân trọng gia đình bạn nam. Ngoài ra tôi không yêu cầu gì nhiều hơn. Nhưng tìm một bạn gái thảo hiền khó vậy sao?
Thế Khang 10/05/2024Dành thời gian luyện thể thao cùng bạn gái rồi lại bị ngó lơ
Tôi là sinh viên năm cuối, bận học, hôm nào rảnh đều đi làm để kiếm thêm thu nhập, đã có bạn gái.
Dù bản thân còn trẻ nhưng luôn cố gắng lo được cho cô ấy những khoản nằm trong khả năng. Gần như tuần nào tôi cũng dành ít nhất hai buổi đi cùng bạn gái để cô ấy đỡ tủi thân với bạn bè xung quanh. Bạn gái đặc biệt thích đánh bóng chuyền; môn này tôi không chơi, chỉ biết tập...
Đọc thêmÁi kỷ sử dụng tiêu chuẩn kép để thao túng người khác
Đọc bài viết: "Chồng gọi tôi là 'kẻ phản bội' khi biết tôi tâm sự với bố đẻ", tôi cũng thấy buồn và lo lắng cho cô gái.
Rất nhiều bạn đọc đã bình luận, đa số bênh vực bà bầu. Nhiều người nhận ra anh chồng đã áp dụng tiêu chuẩn kép. Tôi cũng đồng tình với những ý kiến đó. Là người đang nghiên cứu về ái kỷ, tôi xin chia sẻ bài phân tích sau.
Tiêu chuẩn kép được định...
Đọc thêmTôi thành đạt nhưng thua xa em trai về lòng hiếu thảo
Em không được vinh danh, không có nhiều tiền, nhưng là người nắm tay mẹ đến phút cuối, chăm sóc ba khi bóng dáng mẹ chỉ còn là di ảnh.
Hôm qua, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, tôi vô tình vào Facebook của em trai mình. Một cú click tình cờ thôi, như bao lần lướt mạng xã hội trong những phút giây nhàn rỗi, nhưng nó lại dẫn tôi đi vào một hành trình nội tâm sâu lắng, lặng người. Tôi...
Đọc thêmChọn cuộc sống không hôn nhân, tôi khó tìm được bạn trai
Tôi muốn tìm mối quan hệ yêu đương rồi ai về nhà nấy nhưng thật khó; những người được giới thiệu, họ đều muốn tìm kiếm một gia đình.
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi 40 tuổi, theo đuổi chủ nghĩa độc thân và xác định không lập gia đình. Tôi sống một mình trong căn hộ rất xinh đẹp, thơm tho và ấm áp. Tôi là một cô gái độc lập, biết đem đến niềm vui đến cho bản...
Đọc thêmTháng kiếm 80 triệu đồng nhưng sợ khó tìm bạn gái
Công việc của tôi tiềm năng lớn nhưng không có "vị trí" như đi làm công ty; tôi cũng chăm chỉ, chịu khó, sống khá nội tâm và tình cảm.
Tôi đi làm được ba năm, hồi đầu làm nhân viên văn phòng với mức lương 8 triệu đồng, sau đó xin nghỉ để ra làm riêng. Nhờ chịu khó mày mò, tìm hiểu, thu nhập hiện tại của tôi 70-80 triệu đồng mỗi tháng và tiềm năng phát triển còn rất lớn. Chuyện...
Đọc thêm