Home
Menu

Tôi không muốn nghe điện thoại hỏi thăm của bố mẹ chồng

Thông thường các cuộc gọi kéo dài 30-40 phút dù thực ra chẳng còn chuyện gì để nói.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được hơn 3 năm, hiện có bé trai 18 tháng tuổi. Bố mẹ chồng ở quê, cách nhà tôi hơn 100 km. Ông bà hiền lành, chịu khó và rất thương con cháu. Từ ngày có cháu, gần như ngày nào ông bà cũng gọi video. Có hôm tôi đang cho con ăn, điện thoại reo thì phải lau tay rồi nghe máy. Ông bà hỏi cháu ăn gì, ngủ chưa, hôm nay có đi chơi không, rồi bảo đưa điện thoại lại gần để nhìn mặt cháu. Thông thường các cuộc gọi kéo dài 30-40 phút dù thực ra chẳng còn chuyện gì để nói. Có hôm tôi vừa dựng điện thoại cho con chơi, vừa tranh thủ rửa bát, phơi quần áo. Con thì cứ chạy ra chạy vào, ông bà hỏi lại không đáp hoặc cứ im lặng không nói gì cũng không hay. Con tôi thì đang còn nhỏ, chưa tự nói chuyện với ông bà được.
Mà đa phần, ông bà chỉ gọi cho tôi hỏi thăm chứ ít khi gọi cho chồng tôi. Nhiều hôm tôi đưa máy cho chồng nói chuyện nhưng anh cầm máy được một lúc, hết chuyện thì lại đưa trả cho tôi. Có hôm tôi định kết thúc câu chuyện nhưng ông bà cứ lờ đi rồi hỏi chuyện cháu nhưng không nghe thấy tôi nói gì. Hôm nào bận hoặc mệt quá, tôi phải nói rõ to là "con bận chút, con cúp máy nhé" thì ông bà mới chịu thôi.
Tôi biết là ông bà nhớ cháu, ở quê lại rảnh rỗi nên gọi điện nói chuyện. Mà nhiều hôm gọi ra thấy tôi đang bận rửa bát hoặc làm việc này kia toàn hỏi kiểu: làm gì mà giờ mới ăn cơm? Sao giờ mới rửa bát? Sao giờ mới đi tắm?.... Ông bà hỏi mà không hề nghĩ tôi đi làm về rồi mới dọn dẹp, nấu nướng. Thành ra mỗi lần nghe chuông điện thoại reo là tôi đã uể oải, không muốn nghe rồi. Tôi đang tính cứ khi nào bận thì không nghe, lúc nào rảnh sẽ gọi lại. Tôi àm như vậy có quá đáng hay vô lễ với bố mẹ chồng không? Chỉ sợ ông bà lại giận dỗi thôi.Mai Anh 20/09/2026

Vợ khó chịu khi tôi điện thoại hỏi thăm bố mẹ và em trai

Tôi luôn muốn vợ cởi mở hơn với thế giới xung quanh nhưng em ngày càng co mình lại giữa bốn bức tường khi đi làm về.
Tôi 29 tuổi, vợ kém ba tuổi, thuê nhà và làm việc ở Sài Gòn. Về tính cách, tôi hướng ngoại vì làm công việc về đào tạo kinh doanh, còn vợ tính hướng nội, làm nhân viên thu ngân tại siêu thị bách hóa. Trước khi cưới, tôi vẫn thường về quê thăm cha mẹ cũng như họ... Đọc thêm

Bạn gái muốn hoãn cưới vì tôi nghe điện thoại bạn trai cũ em gọi

Cô ấy vẫn nghe điện thoại bạn trai cũ và nói với tôi rằng chỉ còn quan hệ tiền bạc chứ không còn tình cảm.
Tôi 31 tuổi, bạn gái 28, yêu nhau được tám tháng, đã về ra mắt gia đình, hai bên đều chấp nhận, dự tính sang năm kết hôn. Trước khi đến với tôi, bạn gái có người yêu cũ quen ba năm, hai người không hợp. Trong lúc quen người đó, cô ấy đứng tên vay tiền giùm anh ta làm ăn,... Đọc thêm

Tôi bận tới mức lên bàn đẻ vẫn nghe điện thoại của khách

Nhiều khi tôi thấy mình giống như một cỗ máy, không có thời gian nghỉ ngơi hay bảo trì.
Tôi làm kinh doanh ở Hà Nội, hơn 40 tuổi, có chồng và hai con: một học tiểu học, một học mẫu giáo. Tôi có hai căn nhà phố, một căn chung cư và mảnh đất ở tỉnh. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của tôi khá đủ đầy, nhưng trong lòng tôi lại nhiều băn khoăn về giá trị cuộc sống mà mình đang trải qua. Tôi... Đọc thêm

Không thích mẹ chồng, tôi có cần gọi điện hỏi thăm thường xuyên

Bà ít khi hỏi han, ít chủ động kết nối và gần như không xuất hiện trong những giai đoạn quan trọng của vợ chồng tôi.
Tôi vẫn luôn tự hỏi: "Một nàng dâu như mình có cần phải thường xuyên gọi điện hỏi han mẹ chồng hay không", câu hỏi tưởng đơn giản, vậy mà mỗi khi nghĩ đến, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Không phải vì tôi ghét bỏ hay có ý định thiếu lễ nghĩa, mà bởi mối quan... Đọc thêm

Có nên mua điện thoại 10 triệu đồng khi bạn gái đòi hỏi

Tháng trước, cô ấy nói đùa, xin mua điện thoại, tôi nghĩ chỉ là nói vui nên không để tâm; hôm nay khi đi chơi cô ấy lại nhắc.
Mình là người mới yêu, có thể nói là mới tập yêu. Mình quen một cô gái nhỏ tuổi hơn qua mạng. Công việc của cô ấy khá nhàn rỗi, chỉ thỉnh thoảng chơi game với người khác trên app, thu nhập mỗi tháng một hai triệu đồng. Lúc mới quen, mình thấy cô ấy dễ... Đọc thêm