Chồng không bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ vợ kể cả khi bà ốm đau
Nhân lúc vợ chồng vui vẻ, tôi nhẹ nhàng đề nghị anh quan tâm mẹ vợ hơn, anh thái độ khó chịu, bảo nhắc đến là vợ chồng cãi nhau.
Tôi 26 tuổi, chồng 29 tuổi, kết hôn được gần hai năm và có một bé gái một tuổi. Vợ chồng tôi sống riêng trên thành phố trong căn nhà mẹ đẻ tôi mua cho, làm của hồi môn. Cuộc sống gia đình nhìn chung khá yên ổn, chồng đi làm, tôi ở nhà chăm con. Anh thương vợ, chiều con, giao toàn bộ tiền lương cho tôi quản lý, không can thiệp chuyện chi tiêu. Bố mẹ chồng cũng quý con dâu, còn mẹ tôi luôn yêu thương và tôn trọng con rể.
Tuy nhiên, giữa chúng tôi đang có một vấn đề khiến tôi vô cùng buồn lòng, thậm chí từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Bố tôi mất từ lâu, mẹ đã gần 70 tuổi, sống một mình ở quê. Tôi là con gái duy nhất nên luôn lo lắng mỗi khi nghĩ đến cảnh mẹ đau ốm không có người bên cạnh. Trong khi đó, bố mẹ chồng có hai con trai, cả hai đều làm việc trên thành phố nên gia đình thường xuyên sum họp, con cháu quây quần. Mỗi lần nhìn cảnh ấy, tôi lại thương mẹ mình nhiều hơn.
Chồng tôi làm việc bận rộn, phần lớn việc nhà và chăm con đều do tôi đảm nhận. Cuối tuần nào ít việc, anh mới phụ tôi nấu ăn, trông con. Anh không có thói trăng hoa, vẫn quan tâm vợ con, chỉ thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè, đối tác, mỗi lần như thế thường về rất muộn. Tôi góp ý nhiều lần nhưng anh chưa thay đổi. Điều khiến tôi day dứt là thái độ của chồng với mẹ đẻ tôi. Từ ngày cưới đến nay, anh chưa chủ động gọi điện hỏi thăm sức khỏe bà lần nào. Ngay cả khi mẹ tôi bị bệnh, phải điều trị ở viện suốt mấy tháng, anh gần như không quan tâm.
Khi tôi đề cập, anh chỉ bảo không biết phải nói gì với mẹ. Tôi thực sự khó hiểu bởi anh vẫn thường xuyên gọi điện cho bố mẹ đẻ, mỗi tuần khoảng ba đến năm lần, mỗi cuộc nói chuyện cả chục phút. Tôi không đòi hỏi anh phải chăm sóc mẹ tôi như mẹ ruột, càng không yêu cầu chu cấp tiền bạc. Tôi chỉ mong anh thỉnh thoảng gọi điện hỏi mẹ tôi vài câu, biết bà đang khỏe hay đau, sống một mình có buồn không. Với người già, đôi khi một cuộc gọi ngắn cũng đủ khiến họ cảm thấy được quan tâm.
Tôi thường xuyên chủ động gọi điện cho bố mẹ chồng, hỏi han sức khỏe và trò chuyện. Bố mẹ chồng rất thương cháu nội, ngày nào cũng gọi hỏi thăm, dặn dò tôi đủ điều. Tôi hiểu ông bà quan tâm vì thương con cháu nên luôn vui vẻ đáp lại. Tôi nghĩ đó cũng là đạo làm con, đồng thời muốn con trai mình lớn lên trong một gia đình biết yêu thương, chăm sóc người thân. Vậy nhưng khi mẹ mình đau ốm, tôi lại không nhận được sự quan tâm tương tự từ chồng. Tôi từng đề nghị bán căn nhà ở quê của mẹ, mua một căn nhỏ gần vợ chồng tôi để tiện qua lại chăm sóc. Mẹ nhất quyết không đồng ý vì sợ làm phiền con cái. Tôi không muốn đưa mẹ về sống chung vì hiểu điều đó có thể khiến chồng khó xử. Tôi chỉ mong mẹ được ở gần con gái, lúc trái gió trở trời có người đưa đi khám, khi buồn có thể sang chơi với cháu. Tôi nghĩ như vậy cũng là cách để cả mẹ lẫn vợ chồng tôi đều thoải mái.
Hôm trước, nhân lúc hai vợ chồng vui vẻ, tôi nhẹ nhàng đề nghị anh quan tâm mẹ vợ hơn, ít nhất mỗi tháng gọi điện hỏi thăm một lần. Không ngờ anh tỏ thái độ khó chịu, cho rằng nhắc đến chuyện này chỉ khiến hai đứa cãi nhau. Tôi buồn vì anh không hiểu rằng đây không phải yêu cầu vô lý, mà là điều tôi mong mỏi cho người mẹ đã vất vả nuôi mình khôn lớn. Tôi cũng nghĩ đến tương lai của bố mẹ chồng. Sau này, khi ông bà già yếu, hai anh em anh có thể phải nhờ đến sự hỗ trợ của vợ trong việc chăm sóc, từ đưa đi viện đến những sinh hoạt cá nhân.
Tôi sẵn lòng làm tròn bổn phận với bố mẹ chồng, nhưng cũng mong chồng hiểu rằng mẹ tôi cần được quan tâm như vậy. Tôi không muốn đến lúc mẹ nằm viện, tôi phải một mình xoay xở mọi thứ trong khi chồng vẫn xem đó là chuyện riêng của vợ. Có lúc tôi viết sẵn đơn ly hôn, chỉ chưa điền ngày tháng. Tôi còn yêu chồng, cũng không muốn con lớn lên thiếu sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Thế nhưng tôi sợ nếu tiếp tục sống như hiện tại, mình sẽ luôn day dứt vì không thể chăm sóc mẹ những năm tháng cuối đời. Mẹ đã già, sức khỏe yếu, tôi không biết còn được ở bên bà bao lâu nữa. Tôi không muốn vì chuyện báo hiếu mà gia đình nhỏ tan vỡ, cũng không muốn đến khi mẹ không còn nữa mới hối tiếc vì đã không ở bên bà nhiều hơn. Mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.Quỳnh Hoa 13/10/2026Không thích mẹ chồng, tôi có cần gọi điện hỏi thăm thường xuyên
Bà ít khi hỏi han, ít chủ động kết nối và gần như không xuất hiện trong những giai đoạn quan trọng của vợ chồng tôi.
Tôi vẫn luôn tự hỏi: "Một nàng dâu như mình có cần phải thường xuyên gọi điện hỏi han mẹ chồng hay không", câu hỏi tưởng đơn giản, vậy mà mỗi khi nghĩ đến, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Không phải vì tôi ghét bỏ hay có ý định thiếu lễ nghĩa, mà bởi mối quan...
Đọc thêmVợ khó chịu khi tôi điện thoại hỏi thăm bố mẹ và em trai
Tôi luôn muốn vợ cởi mở hơn với thế giới xung quanh nhưng em ngày càng co mình lại giữa bốn bức tường khi đi làm về.
Tôi 29 tuổi, vợ kém ba tuổi, thuê nhà và làm việc ở Sài Gòn. Về tính cách, tôi hướng ngoại vì làm công việc về đào tạo kinh doanh, còn vợ tính hướng nội, làm nhân viên thu ngân tại siêu thị bách hóa. Trước khi cưới, tôi vẫn thường về quê thăm cha mẹ cũng như họ...
Đọc thêmTôi không muốn nghe điện thoại hỏi thăm của bố mẹ chồng
Thông thường các cuộc gọi kéo dài 30-40 phút dù thực ra chẳng còn chuyện gì để nói.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được hơn 3 năm, hiện có bé trai 18 tháng tuổi. Bố mẹ chồng ở quê, cách nhà tôi hơn 100 km. Ông bà hiền lành, chịu khó và rất thương con cháu. Từ ngày có cháu, gần như ngày nào ông bà cũng gọi video. Có hôm tôi đang cho con ăn, điện thoại reo thì phải lau tay rồi nghe máy. Ông bà hỏi...
Đọc thêmCha tôi gọi điện để hẹn gặp nhưng cha vợ không bắt máy, không gọi lại
Cha vợ không bắt máy dù tôi đã thông báo cho vợ biết là cha tôi sẽ gọi.
Tôi và vợ cãi nhau, vợ bỏ về ngoại ở hơn hai tháng nay. Tôi có xuống năn nỉ vợ nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, cô ấy chỉ muốn ở lại nhà ngoại và không chịu về nhà tôi nữa. Sau hơn hai tháng, cha mẹ tôi thấy sự việc không ổn, cha tôi gọi điện thoại cho cha vợ tôi mong muốn hai gia đình gặp nhau. Nhưng cha tôi gọi...
Đọc thêmChồng bảo chỉ nhắn tin cho gái gọi 'hỏi giá chứ không làm gì'
Tất cả chỉ dừng lại ở những đoạn tin nhắn hỏi han, kiểu như hỏi giá, hỏi thời gian, rồi dừng ngang.
Tôi 32 tuổi, làm kế toán, kết hôn với chồng được tám năm. Anh 35 tuổi, làm kinh doanh. Tôi từng nghĩ mình có thể bỏ qua chuyện chồng nhắn tin gọi gái. Không phải một lần, mà tôi đã bắt gặp vài lần rồi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những đoạn tin nhắn hỏi han, kiểu như hỏi...
Đọc thêm