Có nên chia tay bạn trai an phận để đến với chủ nhà hàng?
Tôi có ngoại hình đẹp và công việc với mức thu nhập 3.000 euro sau thuế, hiện sống ở Pháp.
Cách đây vài năm, trong một chuyến du lịch, tôi quen anh, cùng tuổi. Anh xuất thân từ quê, gia đình còn khó khăn về kinh tế. Anh có học vấn thạc sĩ, đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Tây Ban Nha, thu nhập 2.000 euro sau thuế và sống theo hướng tối giản. Anh có ngoại hình bình thường, ăn nói nhẹ nàng và suy nghĩ có chiều sâu. Anh không rượu chè, cờ bạc, không hút thuốc, không tiêu xài hoang phí. Tôi biết anh rất thương người và tử tế. Anh từng trải qua vài mùa hè làm việc thiện ở châu Phi.
Anh thường cho tiền người nghèo, luôn nhường chỗ trên tàu điện cho người già, sẵn sàng xách đồ cho người khác nếu họ cần. Tôi biết anh làm điều đó xuất phát từ trái tim, không phải để làm màu. Chúng tôi yêu nhau được ba năm, anh luôn nhường nhịn, quan tâm tôi. Anh cũng đủ lãng mạn, mua hoa và quà (dù không đắt tiền), viết thiệp tặng tôi vào các dịp lễ, kỷ niệm. Dù gia đình còn khó khăn, anh vẫn sẵn sàng đưa tiền tiết kiệm để giúp tôi trả nợ cá nhân. Cụ thể anh đưa tôi 15.000n euro để tôi trả nợ cá nhân, hàng tháng vẫn phụ tôi trả nợ ngân hàng (tôi vay để mua đất ở Việt Nam).
Như các cặp đôi khác, chúng tôi thi thoảng cãi vã, rồi thường anh là người xuống nước xin lỗi tôi. Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tranh cãi. Dù cãi nhau, anh vẫn xưng anh, em, chưa một lần "mày, tao" hay động tay chân. Năm ngoái, vì muốn tính chuyện lâu dài, anh quyết định rời Tây Ban Nha để qua Pháp định cư cùng tôi. Qua đây, vì đặc thù bằng cấp nên anh không thể xin việc văn phòng, phải làm việc chân tay. Anh gần như phải bắt đầu lại từ số không, từ ngôn ngữ, văn hóa, cho đến bạn bè. Anh muốn tính chuyện kết hôn nhưng tôi đang lưỡng lự. Tôi biết anh rất tốt, có điều anh không có hoài bão làm giàu.
Khi ở Tây Ban Nha, anh chỉ hài lòng với mức lương bình thường 2.000 euro sau thuế. Tôi nói bóng gió, anh trả lời rằng hạnh phúc với công việc và thu nhập này, nó giúp anh thanh thản và giúp đỡ nhiều cho xã hội. Anh không muốn phải làm giàu bằng mọi giá, đủ là được. Anh còn nói thêm đã chịu nhiều tổn thương và sóng gió nên giờ chỉ muốn bình an và hướng thiện. Tôi dù biết anh rất tốt, tử tế và thương tôi hết lòng nhưng lại không muốn anh chỉ hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Với mức thu nhập đó, cộng với lương của tôi, chúng tôi sẽ không thể mua nhà và sống thoải mái ở châu Âu. Trong khi tôi luôn ước ao có một căn nhà rộng rãi, có tài chính đủ để sống thoải mái, vô lo.
Gần đây, có một anh khác theo đuổi tôi. Anh này ngoại hình sáng hơn người yêu tôi. Dù không học hành đầy đủ nhưng anh rất nhanh nhạy trong xã hội, hiện làm chủ một nhà hàng tại Paris, có quốc tịch Pháp, thu nhập cả chục ngàn euro một tháng. Anh đã có nhà riêng, theo đuổi tôi rất nhiệt tình và vẫn không biết tôi đã có người yêu. Vì giàu có nên anh sống theo kiểu người giàu, cũng hút thuốc, uống rượu, ăn nói có phần bỗ bã chứ không nho nhã như người yêu tôi.
Tôi rất do dự, không biết có nên chia tay người yêu hiện tại để đến với anh kia? Tôi đang suy nghĩ sẽ trả lại số tiền mà người yêu đã giúp mình và gia đình, rồi chia tay. Không biết nếu làm như vậy tôi có phạm sai lầm không? Xin mọi người cho ý kiến.
Hà Hường 01/04/2024Chồng luôn gắp phần ngon đãi khách, phần dở để cho vợ con
Cả mâm cơm có con cá, ông gắp khúc giữa cho khách, còn đầu và đuôi ông bảo vợ con: "Chúng mày ăn đi".
Vợ chồng tôi ngoài 60 tuổi, trước đây đều là công chức nhưng đã về hưu non lâu rồi. Chúng tôi trồng cây ăn quả, lao động suốt ngày. Tôi vẫn trèo lên đỉnh cây mít để hái quả, chồng chở mỗi lần gần hai tạ quả đi xa 10 km bằng xe máy để bán. Một vụ thu hoạch chỉ khoảng 10 ngày...
Đọc thêmĐịnh chia tay người yêu để đến với cô gái tỏ tình với tôi
Tôi cảm thấy thoải mái, có nhiều cảm xúc khi ở gần người bạn cũ hơn là bạn gái.
Tôi 42 tuổi, từng học tập và làm việc ở nước ngoài từ thời sinh viên, đã về nước làm việc được vài tháng. Tôi từng lập gia đình, ly dị được vài năm và chưa có con. Lý do ly dị chủ yếu do vợ cũ, tính cách cô ấy khá vô tâm, ích kỷ, vợ chồng không chung quan điểm sống, không có tiếng nói chung....
Đọc thêmTừ khi phân chia trách nhiệm tài chính với chồng, tôi thấy cô độc
Nghĩ đến mỗi lần chồng "tránh" trả tiền, cảm giác nhói lòng khó tả, tôi khóc một mình, kiểu có chồng mà như không.
Tôi và chồng kết hôn năm 2019 khi cả hai đều đã ngoài 30, tôi hơn chồng một tuổi. Từ nhỏ cuộc sống của tôi rất vất vả nên phải tự lập sớm. Từ khi học cấp ba trở đi là bố mẹ không phải lo học phí, sinh hoạt cho tôi nữa. Tôi tự ý thức hoàn cảnh, lo kiếm học...
Đọc thêmBạn trai chỉ liên lạc với tôi từ 21h đến 22h hàng ngày
Sau bốn tháng bên nhau, tôi vẫn không thể xác định được cảm xúc và tình cảm của anh dành cho mình.
Tôi và anh quen nhau qua sự mai mối của bạn thân tôi, dù khá muộn nhưng mối tình đầu đã đến lúc tôi chạm ngưỡng 29. Trước giờ tôi khó mở lòng đón nhận ai nhưng không hiểu sao lại dành tình cảm đầu đời cho anh. Có thể đó là duyên số nhưng tình đầu có mấy ai dài lâu. Lần gặp đầu...
Đọc thêmNgại chia tiền mỗi khi đi ăn nên tôi chủ động trả hết
Không hiểu sao tôi rất ngại khi phải nhắc mọi người chia tiền nên cứ tự tính; vì vậy ít khi tiết kiệm được tiền.
Tôi hơn 40 tuổi, chủ doanh nghiệp, công việc kinh doanh chưa thực sự thuận lợi. Tôi đã có vợ và con nhỏ, kinh tế gia đình còn khó khăn, nợ ngân hàng để kinh doanh còn nhiều. Tuy nhiên tôi có tật là trong các buổi nhậu giao lưu cùng bạn bè hoặc các buổi tiếp khách cùng đối...
Đọc thêm