Bố mẹ muốn tôi bán đất thành phố về quê xây nhà sát vách
Chúng tôi quen cuộc sống ở đây, thấy ở quê tẻ nhạt quá, mọi thứ đều không bằng, dịch vụ không có, nhưng bố mẹ muốn con cái về.
Vợ chồng tôi 40 tuổi, thuê trọ ở thành phố thuộc tỉnh lẻ. Vợ chồng làm công việc thoải mái nên có thời gian dành cho gia đình và chăm sóc con cái. Vợ tôi thu nhập cố định 10 triệu đồng/tháng; tôi kiếm 18 triệu đồng/tháng (thường lấy theo từng đợt, không cố định hàng tháng), cuối năm thu nhập ngoài khoảng 200-300 triệu đồng, coi như khoản tiết kiệm. Vợ chồng tôi đã mua được ôtô, đất đai bằng tiền tích cóp và ông bà mỗi bên hỗ trợ một ít. Mua xe ông bà nội hỗ trợ 100 triệu đồng, ông bà ngoại 50 triệu đồng. Mua đất ông bà ngoại cho 50 triệu đồng, ông bà nội làm nông không có nên cũng không giúp được.
Vợ chồng có ba bé, tự chăm con đến giờ, không nhờ ông bà nội ngoại trông giúp trừ khi con hoặc tôi đi viện cần người ở nhà lo cơm nước. Vợ tôi đi làm cách nhà trọ 13 km, ở ngoại thành. Tôi đi làm cách nhà 4 km nhưng đặc thù hay di chuyển loanh quanh nên ngày nào cũng đi 10-30 km. Tôi đi làm bằng ôtô, thường đưa đón 3 bé, trừ khi có việc về muộn tôi mới bảo vợ đón. Nói chung chúng tôi thấy tạm ổn, vẫn cho các bé đi chơi, đi siêu thị, đi du lịch một năm một lần, cho bé lớn học thêm tiếng Anh ở trung tâm, giá tầm trung ở thành phố. Vì cách quê nội 30 km nên hai tuần chúng tôi lại về quê thăm ông bà, ngoài ra nếu tôi có việc ở gần đấy sẽ chạy qua.
Sang năm vợ chồng tôi định vay mượn để làm nhà ở dưới này nhưng ông bà nói nên bán đất về quê xây, rồi mua cho vợ ôtô đi đi về về. Lý do tôi là con trai duy nhất, trên có chị gái lấy chồng ở cách ông bà 7 km, em gái ở cách một km, bố tôi 68 tuổi, mẹ 64 tuổi. Nếu về quê, chúng tôi sẽ làm nhà bên cạnh nhà ông bà đang ở, vợ đi làm cách 35 km, tôi cách công ty 30 km.
Giờ chúng tôi khó nghĩ quá, nếu về sẽ bán đất làm nhà, tiền gom định làm nhà sẽ mua ôtô cho vợ, coi như không phải vay mượn gì. Nếu làm nhà trên đất của chúng tôi, sẽ phải vay mượn thêm nhưng vợ chồng vẫn có khả năng trả được trong 3 năm. Vấn đề là chúng tôi đã quen cuộc sống ở đây, thấy ở quê tẻ nhạt quá, mọi thứ đều không bằng, dịch vụ không có. Vợ chồng tôi nên làm sao đây?
Quốc Huy 02/02/2026Có nên bán hết đất ở quê, vay thêm gần 2 tỷ đồng mua nhà thành phố
Vợ chồng tôi 40 tuổi, sinh sống và làm việc ở TP HCM, có hai con đang độ tuổi đi học, muốn mua nhà ở TP HCM.
Tôi làm kế toán, chồng làm kĩ sư điện, thu nhập trung bình cả hai vợ chồng khoảng 35-37 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có hai con nhỏ ở độ tuổi mầm non và tiểu học, thu nhập hiện tại đủ duy trì cuộc sống và cho các con học ở đây. Tuy nhiên, vợ chồng chưa có nhà ở, vẫn đi...
Đọc thêmMuốn bỏ việc tốt ở thành phố để về quê làm rẫy
Tôi 35 tuổi, làm tín dụng tại một ngân hàng lớn ở TP HCM, ít nói, sống nội tâm, độc thân, thu nhập ổn định.
Tôi làm việc xa nhà. Bố mẹ đã lớn tuổi và sức khỏe giảm sút đi rất nhiều, mỗi lần về thăm nhà tôi thấy rất thương ông bà. Tôi làm công việc hiện tại đã hơn 10 năm, tuy thu nhập tốt nhưng chưa bao giờ thấy được sự vui vẻ. Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại hàng...
Đọc thêmTôi có nên từ bỏ trường tốt cho con ở thành phố để về quê
Tôi muốn về quê cho gần cha mẹ, lại có nhà cửa sẵn, không phải thuê mướn, hơn nữa cũng muốn con mình hít thở không khí trong lành.
Tôi là mẹ đơn thân, con gái 12 tuổi. Suốt 10 năm nay tôi nuôi con một mình mà không nhận được sự hỗ trợ từ chồng cũ. Ở quê, tôi mua được căn nhà và một mảnh đất trồng rau hơn 1.000 m2. Ở Sài Gòn tôi vẫn chưa có nhà. Tôi đi làm cho một doanh nghiệp tư...
Đọc thêmChồng giấu tôi mua đất xây nhà ở quê, để em trai đứng tên thay
Tôi vừa nhắc chuyện đóng sinh hoạt phí, chồng giãy lên mắng nhiếc và chửi tôi thậm tệ, nói tôi chỉ nghĩ đến tiền, lúc nào có anh tự đưa.
Sáng nay, khi vừa nấu đồ ăn cho con xong, tôi vô tình cầm điện thoại của chồng, trong vô thức ấn bừa nhưng mở được điện thoại, đọc trộm tin nhắn mới biết chồng đã mua một mảnh đất ở quê chuẩn bị xây nhà, anh cho vợ chồng em trai đứng...
Đọc thêmCuộc sống bất tiện khi phòng tôi và ba mẹ chỉ ngăn bằng tấm vách
Một đứa con gái sinh ra trong gia đình không mấy hoàn hảo và khá giả sẽ trải qua như thế nào?
Độ tuổi trưởng thành mà tôi không có sự riêng tư sẽ thế nào? Phòng tôi không kín, ngăn cách với phòng ba mẹ chỉ bằng một tấm vách, ban ngày hay ban đêm chỉ thở thôi cũng nghe tiếng. Đêm không phải ai cũng dễ ngủ, thi thoảng phải nghe những âm thanh từ phòng ba mẹ kéo dài tầm 30 phút đến cả...
Đọc thêm