Chồng chi tiền cho bồ không tiếc tay
Trước khi có bồ, anh sống cần kiệm, giờ sẵn sàng chi cho bồ những thứ mà tôi chưa bao giờ có.
Tôi và anh gặp nhau khi đã ngoài 30 tuổi, tìm hiểu khoảng năm tháng thì cưới. Lúc cưới, chồng cũng biết tôi có những người khác theo đuổi, giàu có hơn anh, thế nhưng tôi vẫn chọn anh vì thấy anh hiền lành, bố mẹ làm nông cũng hiền lành. Cuộc sống và gia đình hai bên khác nhau nhiều về: hoàn cảnh, học thức, giáo dục... nhưng lúc đó tôi nghĩ chỉ cần thương nhau là có thể vượt qua được. Chúng tôi đều có việc làm ổn định để nuôi sống bản thân.
Thời gian đầu, cuộc sống khá ổn, chồng có tính hay ghen tuông vô căn cứ. Công việc của tôi tiếp xúc và gặp gỡ với nhiều đối tác nước ngoài, hoàn toàn nghiêm túc, thế nhưng chồng vẫn cấm cản và bắt tôi dịch ra tiếng Việt các email trao đổi công việc để anh biết. Chồng thường gọi điện đến cơ quan kiểm tra xem tôi có ở đó không. Tôi nói anh học ngoại ngữ nhưng anh lười, bảo không muốn học. Mọi người ở cơ quan dị nghị và nói thẳng với tôi là chồng tôi quá dị, hay nghi ngờ.
Tôi sức khỏe yếu, sau sinh con không có người phụ giúp, lăn lộn để trả nợ tiền mua căn nhà từ hồi trước khi lập gia đình, thêm việc chăm con nên kiệt sức, đôi lúc như trầm cảm, hầu như không ham muốn chuyện chăn gối. Tôi không đáp ứng nhu cầu của chồng nên nhiều lúc anh càng nghi ngờ. Đỉnh điểm có lần ghen tuông, chồng đập đầu tôi xuống sàn nhà, phải đi viện. Thời điểm đó tôi ly thân một năm, rồi anh ăn năn và hứa sửa đổi, chúng tôi lại về sống cùng nhau.
Bốn năm trôi qua, việc bạo hành không lặp lại, tôi giữ im lặng khi chồng nổi nóng, chồng cũng giữ lời hứa khá tốt nhưng vẫn đe dọa vợ vài lần. Năm 2019, anh tán tỉnh một bé sinh viên ở quán cà phê gần nhà. Bé đó tố cáo và bắt chồng tôi đền bù danh dự. Tôi là người đứng ra giải quyết để mọi việc lắng xuống. Trong gia đình, chúng tôi không ai phải phụ thuộc vào ai, cả hai góp 50-50 để lo cho con và các chi phí trong gia đình, còn lại tiền ai nấy tiêu.
Năm 2023, vì tính chất công việc, chồng tôi có rất nhiều thời gian rảnh, tôi khuyên anh nên chơi thể thao và ở đó anh đã gặp bồ nhí. Cô ta có gia đình và hai con, chỉ ở nhà nội trợ, có tài sản cho thuê và chồng hợp pháp nuôi, không phải đi làm. Họ đi nhà nghỉ với nhau liên tục, nhắn tin thường xuyên, làm thơ và chép văn tặng nhau. Tôi phát hiện, suy nghĩ rất nhiều và nói chuyện bình tĩnh với chồng. Anh hứa chấm dứt nhưng tôi biết họ vẫn lén lút. Tôi nói chuyện với bố mẹ và gia đình chồng. Nhà chồng đứng về phía tôi. Mọi người bảo sẽ đi với tôi đến tận nhà đánh ghen cô bồ kia, tôi không làm.
Khi tôi đòi ly hôn, chồng đe dọa, đánh tôi và không chịu ký đơn. Anh hứa sẽ bỏ tất cả để về với gia đình, không bạo lực với tôi nữa, nếu tôi nhất quyết ly hôn thì điều tồi tệ sẽ xảy ra, bạo lực cũng có. Tôi bị ám ảnh bởi những trận đòn của chồng. Kết hôn tám năm, bị đánh khoảng 4-5 lần khiến bản thân căm phẫn. Con tôi cũng sợ, con nói sống như thế này lo cho mẹ. Chúng tôi không có gì chung ngoài đứa con sáu tuổi, trước đây tôi nói chồng cùng nhau góp lại để mua căn nhà nhưng anh không chịu, nói để vốn làm ăn. Tiền làm ăn như thế nào chồng không cho tôi biết cụ thể.
Chồng tôi bình thường khá hiền lành, nhưng chí cầu tiến không nhiều, nhận thức của anh cũng khá hạn chế do tính gia trưởng, phong kiến. Anh thương con, không cờ bạc, không rượu chè nhưng có tính lăng nhăng (cái này nhiều người nhận xét). Trước khi có bồ, anh sống cần kiệm, từ khi ngoại tình thì tiền tiêu không tiếc tay, sẵn sàng chi cho bồ những thứ mà tôi chưa bao giờ có. Anh ăn nói kém nhưng gia đình tôi vẫn nhận xét là bản chất anh cũng được, không đến nỗi, chỉ cần tôi khéo léo hơn. Do vậy gia đình không ủng hộ tôi ly hôn mà khuyên hãy về cảm hóa chồng.
Tôi sức khỏe yếu, xưa nay chỉ lo học hành, hình thức trung bình, không gánh vác được các việc tay chân, ăn nói chưa ngọt ngào, chuyện nội trợ đạt 6/10. Tôi vẫn mải lo công việc, kiếm tiền, học hành. Nếu mỗi ngày không học thêm điều mới, tôi thấy bứt rứt không yên. Với gia đình chồng, tôi không có mâu thuẫn hay khúc mắc gì, lễ phép với mọi người, cũng không làm gì thái quá với bố mẹ chồng để mất lòng. Con cái đều một tay tôi lo chăm sóc, dạy học. Tôi chưa bao giờ có người khác ngoài chồng.
Tôi hay động viên chồng tiếp tục học tập và học thêm các kỹ năng mới, tuy nhiên chồng không muốn, không thích. Còn khi tôi muốn học hành thêm, chồng không hài lòng, đôi khi khó chịu và thường không ở nhà lúc tôi đi học. Cho đến hiện tại, tôi thấy vợ chồng có những khoảng cách khó chia sẻ và thấu hiểu nhau. Tôi nhiều lần nghĩ đến ly hôn nhưng nghĩ đến con và các hệ lụy là bản thân lại chùn bước, cảm giác giằng xé khiến tôi rất mệt mỏi. Xin cho tôi lời khuyên.
Nguyệt Ngân 03/04/2024Mất hơn tỷ, chị cả không tiếc nhưng so đo từng đồng với bố mẹ
Mỗi tháng chị cho bố mẹ được một triệu đồng, mỗi lần cho là than thở dạo này đồng tiền khó kiếm, cuộc sống cực khổ.
Tôi là con út trong gia đình đông con ở miền Trung. Từ nhỏ gia đình đã không khá giả gì nên tôi cố gắng học hành để có tương lai tốt. Tôi 35 tuổi, còn người chị lớn, tôi gọi là chị hai lấy chồng ở thành phố năm nay ngoài 50 tuổi, cuộc sống cũng vất vả...
Đọc thêmTiếc người chồng bản lĩnh, giờ anh chỉ thích bên các con
Tôi tiếc cho một người từng đầy khí chất, thông minh, bản lĩnh, nhưng giờ lại dần co mình trong vùng an toàn.
Tôi là tác giả bài: "Tôi không muốn con trai cả ngày chơi game và xem cổ phiếu giống bố". Sau khi đăng bài, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, phần lớn là khiển trách, có đồng cảm, chia sẻ, cũng có một số ý kiến khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Sau tất cả, tôi đã...
Đọc thêmĐịnh hủy hôn khi bạn gái muốn tôi chi thêm 30 triệu đồng tiệc cưới
Tôi rất buồn, không muốn cưới nữa vì thấy nhà bạn gái sĩ diện, trong khi đang khó khăn.
Tôi 28 tuổi, bạn gái nhỏ hơn một tuổi, quen nhau được ba năm, dự định năm sau cưới và gia đình hai bên đã gặp nhau. Chúng tôi tính tổ chức đám cưới vào tầm tháng 6 năm sau, chi phí thống nhất tự lo, một phần cũng do bạn gái nói gia đình khó khăn nên không muốn phiền ba mẹ. Giờ bên nhà gái muốn...
Đọc thêmTiếc vì không ly hôn chồng khi con còn nhỏ
Anh không bê tha rượu chè cờ bạc nhưng lại cộc cằn, nóng nảy và thô tục.
Tôi và anh tìm hiểu để lấy nhau chỉ trong vòng ba tháng. Khoảng thời gian ít ỏi không đủ để tìm hiểu gì nhiều về nhau, chỉ biết anh là con nhà nghèo, cha mất sớm, ở với mẹ và có việc công nhân viên nhà nước. Tôi thấy anh bề ngoài hiền lành nên nghĩ là người có ý chí vươn lên. Còn tôi xuất thân từ gia đình...
Đọc thêmBiết yêu anh không có tương lai nhưng tôi tiếc tình cảm ngọt ngào
Hiện tại tôi muốn buông tay nhưng lại sợ chưa yêu đến giai đoạn chán mà đã buông thì sau này hối hận.
Tôi 29 tuổi, bạn trai người Trung Quốc 30 tuổi, quen được gần sáu tháng, là tình đầu của nhau. Tôi hơi hướng nội, không quá có hứng thú nói chuyện yêu đương và thiếu cảm giác an toàn trong mối quan hệ nên đến trước khi gặp bạn ấy, tôi chưa từng yêu ai. Tôi có gia đình cơ bản,...
Đọc thêm