Home
Menu

Crush của tôi là đồng nghiệp, cũng là thầy tôi

Trong lòng tôi vẫn mong một ngày có điều kỳ diệu là anh sẽ chú ý đến mình, nhưng đúng là khó vì mình không phải gu của họ.
Lần đầu tôi gặp anh ấy là khi anh về trường tập sự, anh dạy lớp tôi, khi đó tôi chỉ là cô bé 16 tuổi. Tôi chỉ xem anh là người thầy bình thường thôi, thậm chí chẳng có ấn tượng gì mấy. Vậy mà 6 năm sau, tôi tốt nghiệp, quay về trường xưa dạy học, trở thành đồng nghiệp với anh. Tôi bỗng nhận ra con người đó thật thú vị. Tôi đã rung động từ lúc nào mà ngay bản thân cũng không hề hay biết. Phải nói quyết định quay về dạy trường cũ đối với tôi là hoàn toàn đúng đắn. Tôi có những anh chị đồng nghiệp rất dễ thương, dần dần mối quan hệ thầy trò giữa chúng tôi cũng nhòa đi, hiện tại giống như bạn bè hơn.
Tôi không nghĩ lại có ngày thân thiết với anh như vậy. Chúng tôi nói chuyện rất hợp rơ, anh hay chia sẻ, tâm sự đủ chuyện với tôi. Dù hiện tại tôi vẫn gọi anh là thầy nhưng trong lòng thấy tình cảm ấy đã khác đi rất nhiều. Chỉ có điều, tôi biết anh xem tôi như một cô em gái thôi, một người bạn thân. Các thầy cô trong trường cũng rất tích cực "đẩy thuyền" cho chúng tôi, ai cũng bảo tôi cho người ta cơ hội nhưng không ai biết tôi đã mở lòng từ lâu, chỉ có tấm lòng anh là chưa hướng về tôi.
Dần dần, tôi thấy mình bị cuốn vào cảm xúc với con người ấy. Tôi muốn gặp người ta mỗi ngày. Tôi chủ động tạo cơ hội để được gặp mặt nhưng rồi nhận ra tất cả chỉ là mình đang cố chạy theo họ. Tôi rất buồn vì đang dần lún sâu vào tình cảm mà chỉ có mình biết, không đủ dũng khí để nói ra hay theo đuổi vì bản thân có nguyên tắc là "con gái chỉ nên cho họ tín hiệu chứ không bao giờ theo đuổi con trai, con trai nếu thích sẽ theo đuổi mình chứ không cần con gái chủ động chạy theo". Một phần sợ nói ra thì mối quan hệ hiện tại sẽ thay đổi, gặp mặt sẽ ngượng ngùng. Còn không nói thì lòng tôi nặng trĩu, cứ phụ thuộc cảm xúc vào người ta. Nói đừng quan tâm, đừng phụ thuộc thì dễ nhưng một khi đã dính vào tình yêu rồi trái tim muôn phần mạnh mẽ dù lý trí rất thông suốt.
Cả tôi và anh đều độc thân, trong sâu thẳm tôi vẫn mong một ngày có điều kỳ diệu là anh sẽ chú ý đến mình, nhưng đúng là khó vì mình không phải gu của họ. Thật ra hôm nay tôi cứ buồn vẩn vơ, nghĩ về họ không ngừng nên đành gửi gắm tâm sự nơi này. Nếu mọi người có thể chỉ tôi cách nào đó thoát ra khỏi vòng cảm xúc lẩn quẩn này thì thật sự tôi rất biết ơn. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc những chia sẻ vụn vặt của tôi. Hy vọng ai rồi cũng hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.Diệp Hoa 07/10/2026

Crush đang tìm hiểu người mới và dập tắt hoàn toàn cơ hội hàn gắn với tôi

Em bảo đang tìm hiểu người mới nên đừng làm phiền em nữa, lần gặp này là lần cuối, em chúc tôi sớm tìm được một nửa phù hợp.
Tôi là tác giả bài viết Tôi bị crush chặn liên lạc vì lỡ nói 'không có cảm xúc với em' lúc giận dỗi. Sau khi bài được đăng, tôi đã đọc kỹ các bình luận và cảm ơn mọi người đã đưa ra quan điểm để tôi có những góc nhìn khách quan hơn. Hai tuần... Đọc thêm

Đang buồn vì crush có người yêu, tôi bất ngờ được bạn thân tỏ tình

Anh nói đã thích tôi từ lâu nhưng không dám nói, vì sợ sẽ đánh mất tình bạn này, vì thấy tôi còn đang "say nắng" một người khác.
Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ trái tim mình, rằng khi yêu một ai đó, cảm xúc sẽ rõ ràng và mãnh liệt như những con sóng vỗ bờ, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng rồi, có những chuyện xảy ra khiến tôi nhận ra: trái tim con người đôi khi rất phức tạp, nhất... Đọc thêm

Crush dùng tôi làm 'người trung gian' để hẹn hò với cô gái khác

5 năm yêu đơn phương một người, hơn hai năm dành cho anh hiện tại, tôi chưa được cái nắm tay đàng hoàng hay xa xỉ hơn là cái ôm.
Ngày anh đến công ty làm việc, tôi ấn tượng với nụ cười tỏa nắng, cao trên 1m7, trắng trẻo, thân hình cân đối, nói chung mọi người nhận xét anh đẹp giống như trong ngôn tình. Chúng tôi làm việc cùng phòng, ban đầu tôi hướng dẫn anh, cứ thế ngày qua ngày,... Đọc thêm

Sau tổn thương vì biết crush có bạn gái, tôi nhận lời yêu bạn thân

Tôi từng nghĩ mình khá lý trí trong chuyện tình cảm, cho đến khi mọi thứ xảy ra theo cách mà chính tôi không ngờ tới.
Tôi từng thích một người đàn ông trong khoảng thời gian không ngắn. Sự quan tâm vừa đủ, những cuộc trò chuyện hợp gu và cảm giác rung động rất thật khiến tôi tin rằng có lẽ mình đã tìm được người phù hợp. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra anh ấy đã có bạn... Đọc thêm

Tôi bị crush chặn liên lạc vì lỡ nói 'không có cảm xúc với em' lúc giận dỗi

Có đôi lần ghé qua chỗ em ở, đứng từ xa, tôi biết em vẫn đi về một mình nhưng không dám gặp, cũng không dám nhắn lại hỏi han.
Tôi là nam, 41 tuổi, ở ngoại thành TP HCM. Khi bạn bè đồng trang lứa đã con bồng, cháu bế, tôi vẫn loay hoay tìm một nửa cho mình. Vì tuổi thơ thiếu tình cảm nên tôi khá nội tâm và khao khát sự thấu hiểu. Tôi chia tay bạn gái năm 30 tuổi. Từ đó tới giờ, cũng... Đọc thêm