Không muốn tiếp tục sống chung với chồng sau một năm ly thân
Tôi từng đề nghị nói rõ mối quan hệ hiện tại cho bố mẹ hai bên nhưng vẫn do dự, sợ mọi người buồn lòng.
Tôi 33 tuổi, chồng hơn hai tuổi, có hai con học lớp ba và bốn tuổi. Vì quan điểm sống không tương đồng nên hiện tại dù chúng tôi sống cùng nhà nhưng gần như ly thân, ngủ khác phòng và chỉ trao đổi những vấn đề liên quan tới con cái. Ở đây tôi xin phép không bàn về nguyên nhân tan vỡ (chúng tôi không ngoại tình, không bạo lực), chỉ xin lời khuyên để cả hai có lựa chọn đúng đắn và con cái không bị tổn thương.
Về tài sản chung, chúng tôi có căn nhà đang ở là tài sản cả hai cùng đóng góp tạo nên sau khi cưới, không phải bố mẹ hai bên cho. Tôi nghĩ sẽ không quá khó khăn trong việc phân chia nếu cần thiết. Cả hai độc lập kinh tế, một năm trước khi xảy ra mâu thuẫn không thể dung hòa, tôi đã đề nghị mỗi người tự quản lý tài chính của mình, liên quan tới con chúng tôi sẽ chia đôi.
Hiện tại khi không cần để cảm xúc của mình bị chi phối bởi những điều tôi cho là tiêu cực, tôi cảm thấy khá ổn. Hàng ngày tôi tập trung vào phát triển công việc, học thêm kỹ năng và dành thời gian cho con. Nhưng tôi không nghĩ duy trì tình trạng này tốt cho cả hai. Tôi từng đề nghị nói rõ mối quan hệ hiện tại cho bố mẹ hai bên nhưng vẫn do dự, sợ mọi người buồn lòng. Tôi cũng lo sợ một trong hai dọn ra khỏi nhà sẽ làm tổn thương bọn trẻ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên trong trường hợp này. Chân thành cảm ơn.
Kim Ngọc 07/10/202434 tuổi chưa yêu ai, không ngại mất lòng, có nên tiếp tục sống một mình
Vài bạn nữ nhắn tin, tha thiết đến với tôi (do tôi cao, khuôn mặt phúc hậu), vậy mà giờ vẫn độc thân, chưa trải qua mối tình nào.
Tôi 34 tuổi, là nam giới, tốt nghiệp đại học Bách Khoa. Quê tôi ở miền Trung. Cách đây hơn 10 năm, khi tốt nghiệp xong, tôi bắt đầu đi làm, trải qua khá nhiều môi trường, hoàn thành nhà cửa, sân vườn cho người thân, tích lũy thêm vài cây vàng trong người....
Đọc thêmNên tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng hay làm mẹ đơn thân?
Giờ tôi chán nản, cảm thấy không thể vượt qua được quá khứ của người yêu, thấy mình có con nhưng lại không được trân trọng.
Chúng tôi đều lớn rồi, ngoài 30 tuổi, tôi hơn bạn vài tuổi, cả hai yêu nhau ở nước ngoài, ngay trước dịch Covid bùng phát. Lúc đó chỉ có chúng tôi dựa vào nhau, tôi ổn định hơn do đã đi làm, còn bạn vẫn đi học. Chúng tôi dọn về ở chung, tôi chăm lo cho...
Đọc thêmKhông tiếp tục sống cùng mẹ đẻ, tôi có bị coi là bất hiếu
Tôi nói nhiều lần, nhẹ nhàng có, gắt gỏng có, bà không sửa đổi tính nết, lại nghĩ tôi khó chịu do không muốn bà ở cùng nữa.
Chồng tôi là trưởng trong gia đình có hai anh em, mẹ mất từ khi hai anh em còn nhỏ. Tôi là chị trong gia đình có hai chị em, bố tôi mất từ lâu. Mẹ tôi đã phải rất vất vả với đồng ruộng để nuôi hai chị em học xong đại học. Sự vất vả của cuộc sống đã...
Đọc thêmTiếp tục sống trong cô độc hay tạo vỏ bọc người đàn ông mạnh mẽ
Đến giờ em thực sự biết mình là gay, sợ lắm, luôn bị bạn bè xung quanh trêu, thậm chí còn nói những lời khó nghe.
Em 16 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ đều là lao động tự do. Ba mẹ em ly hôn 10 năm rồi. Em sống với ba và sự ghẻ lạnh của mẹ kế. Gia đình em có chị gái cả, em và một em trai sinh đôi của em, một em gái 6 tuổi (là con riêng của bố với mẹ kế).
Từ nhỏ...
Đọc thêmSau khi 'nhận' cái ngàn vàng của tôi, anh tiếp tục im lặng
Những lần liên lạc tiếp đó, anh chỉ muốn làm chuyện ấy; tôi từ chối nên anh hủy kết bạn trên mọi nền tảng mạng xã hội.
Tôi và anh biết nhau do anh là khách hàng của công ty tôi. Trước đó với tôi, anh không có chút ấn tượng gì. Mãi đến khi tôi bình luận hình của anh trên zalo mới bắt đầu chú ý đến anh. Tôi thấy anh là một người đàn ông rất tốt, có trách nhiệm, rất biết cách...
Đọc thêm