Home
Menu

Vợ đòi ly hôn vì không được tôi khen xinh sau phẫu thuật thẩm mỹ

Tôi không biết phải làm sao để xoa dịu vợ và lấy lại cảm xúc với vợ như trước, thực sự cô ấy xấu hơn sau khi đi thẩm mỹ.
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, đã có hai con. Vợ nuôi hai con hoàn toàn bằng sữa mẹ nên từ đứa đầu vòng một đã xập xệ. Cô ấy rất buồn và tự ti nên luôn mặc áo ngực cả khi đi ngủ. Năm nay, khi con thứ hai được hai tuổi, vợ đòi đi chỉnh trang tổng thể, gồm cả nâng ngực, nhấn mí, cấy lông mày, dặm lại môi. Tôi đồng ý chi 100 triệu đồng để vợ làm đẹp, miễn an toàn và không quá lố.
Vợ tỏ ra rất hào hứng, đầu tư nhiều thời gian tìm kiếm đơn vị làm đẹp cho an toàn. Đợt cuối tháng 5, vợ bắt đầu làm phẫu thuật thẩm mỹ từ mặt xuống ngực. Sau ba tháng, tôi cũng giật mình vì nhìn vợ như người khác, không phải vợ mình. Phải công nhận khi làm ngực xong, trông người cô ấy thon gọn hẳn nhưng tôi sợ chạm vào, cảm giác sợ vỡ lúc nào không hay. Về lông mày, hình như họ làm cho vợ đậm quá, cảm giác như vẽ hai con rết. Nói thật, tôi thấy ghê nhiều hơn đẹp.
Tôi nhiều lần nói vợ về việc này, chê không đẹp lên mà còn khó coi hơn. Dù thái độ của tôi không tỏ ra cười cợt nhưng vợ rất tức giận. Cô ấy nói đã chịu hy sinh để sinh cho tôi hai đứa con, rồi lại chịu đau đớn để làm ngực, cũng vì muốn đẹp hơn trong mắt chồng, vậy mà tôi lại chê. Thực lòng tôi có muốn chê vợ đâu, cũng muốn cô ấy đẹp lên, trước hết là mình ngắm chứ ai ngắm. Nhưng cảm nhận của tôi không thể thay đổi, tôi vẫn thấy vợ xấu hơn, chẳng nhẽ lại nói dối để che đậy cảm xúc. Vợ bực, đòi ly hôn, nói tôi không trân trọng cô ấy. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Hoàng Hải 13/08/2024

Anh vô sinh, tôi cần phẫu thuật não, có nên về chung nhà?

Nhà anh muốn tôi nhận lời đồng ý làm vợ anh và chấp nhận cho tôi đem theo con riêng của mình đến sống cùng, biết rõ bệnh của tôi.
Một năm sau, tôi và anh vẫn là bạn tốt của nhau, lúc này tôi biết anh cũng bị vô sinh (anh và gia đình anh nói cho tôi biết). Nhà anh muốn tôi nhận lời đồng ý làm vợ anh và chấp nhận cho tôi đem theo con riêng của mình đến sống cùng, cũng biết rõ tôi bị... Đọc thêm

Đòi cưới tôi nhưng bạn trai nghèo và tối ngày khen các tình cũ

Anh khen mấy "bà vợ hụt" rất nhiều lần rồi, khen nhiệt tình luôn, khen kiểu như mỹ nhân ngàn năm có một.
Bạn trai tôi 35 tuổi, tôi 23 tuổi, cách nhau đúng một giáp. Anh từng có nhiều bạn gái, có người còn xác định tiến tới hôn nhân và có con. Chúng tôi biết nhau khoảng 3 năm vì làm chung ngành. Anh bảo tại thấy tôi ít tuổi nên đến khi tôi tốt nghiệp mới bắt chuyện, thực tế thích tôi... Đọc thêm

Chồng dùng chiến thuật để có được tôi rồi chẳng coi tôi ra gì

Đến hôm nay, ngoài hai con, tôi chẳng có gì, ốm yếu, chỉ có 43 kg, có lúc ở nhà nuôi con còn phải nhìn sắc mặt chồng để sống.
Hôn nhân của tôi sắp bước qua năm thứ 11. Sau sự ra đi của cha, tôi đang cho phép mình ở trong hành trình chữa lành bản thân và dũng cảm đối mặt với tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhất là về mặt tinh thần. Hơn ai hết, tôi hiểu muốn có được sự lành mạnh... Đọc thêm

Chồng khen người khác trẻ lâu, nói tôi không được như hồi con gái

Anh hay đem tôi ra so sánh, từ cơm nước, cách dạy con, cách nói chuyện với người lớn, thậm chí đến ngoại hình.
Cuộc hôn nhân của tôi không thiếu yêu thương nhưng lại thường xuyên thiếu sự thấu hiểu. Điều khiến chúng tôi xa cách dần đi, không phải vì ngoại tình, không phải vì tiền bạc hay con cái, mà là những lần so sánh, những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng đủ sức làm tổn... Đọc thêm

Bạn trai hay nói xấu vợ cũ và khen người yêu cũ hết lời

Anh khen họ hết lời, có vẻ rất tự hào khi được những cô gái đó theo đuổi.
Tôi 38 tuổi, chưa từng lập gia đình bao giờ, hơn năm nay quen một anh 44 tuổi. Anh từng có vợ, ly dị cách đây năm năm và chưa có con. Anh học giỏi, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ từ những trường top danh giá trên thế giới. Anh hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình với mọi người xung quanh, sống có trách nhiệm, không... Đọc thêm