Bạn trai cũ nói chỉ muốn thử tôi sau khi rủ đi khách sạn không được
Sau bốn tháng chia tay, anh hẹn tôi gặp mặt để nói chuyện, anh vẫn cười nói về công việc, cuộc sống nhưng không còn những cử chỉ tình cảm.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn trai đột nhiên muốn dừng cưới". Trong những tháng đầu chia tay, tôi rất suy sụp và níu kéo nhiều, nhưng anh bảo cả hai có thể vẫn là bạn nhưng không thể yêu lại như trước nữa, mong tôi mạnh mẽ hơn và sẽ tìm được người tốt hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất nhớ những tình cảm trước kia, cũng muốn bản thân thay đổi tốt hơn, quan tâm chăm sóc thì anh ấy vẫn cảm ơn nhưng còn nhiều khoảng cách.
Sau bốn tháng chia tay, anh hẹn tôi gặp mặt để nói chuyện, anh vẫn cười nói về công việc, cuộc sống nhưng không còn những cử chỉ tình cảm, ngọt ngào như xưa, điều đó khiến tôi rất buồn và bối rối, không biết nên cố gắng hay dừng lại. Tuy nhiên sau đó anh muốn đi khách sạn, tôi sốc nặng, vì từ trước đến nay tôi đã nói là không quan hệ trước khi cưới và anh vui vẻ đồng ý, luôn giữ gìn cho tôi. Tôi đã từ chối. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, đã bắt đầu chấp nhận và buông bỏ.
Tuy nhiên qua hôm sau, anh lại nhắn là chỉ muốn thử xem tình cảm của tôi thế nào. Và thật sự anh vẫn còn thương tôi. Anh muốn tôi thấu hiểu và thông cảm công việc và yêu thương gia đình anh hơn, nếu được thì quay lại và cưới trong năm (năm sau kỵ). Còn nếu không, xem như cả hai chia tay thật sự. Tôi rất bối rối lúc này. Mong mọi người tư vấn cho tôi.Nguyễn Phượng 14/07/2025Nhìn ảnh vợ và đồng nghiệp nam vào khách sạn, tôi làm sao tha thứ lần hai
Tôi thương các con, vẫn còn tình cảm với vợ và cũng không muốn gia đình tan vỡ, nhưng giờ tôi phải làm gì?
Tôi 42 tuổi, vợ kém ba tuổi. Chúng tôi kết hôn được 14 năm, có một con trai và một con gái. Hai vợ chồng đều làm việc ở thành phố, thu nhập ổn định. Sau nhiều năm tích góp, chúng tôi mua được căn hộ, có một chiếc ôtô phục vụ việc đi lại. Cuộc sống không quá giàu có nhưng...
Đọc thêmChồng nói rủ đồng nghiệp nữ đi khách sạn chỉ để uống cà phê
Anh an ủi và động viên, khi thấy tôi chưa tin tưởng lắm anh trách tôi không tâm lý, không có lòng vị tha.
Tôi 32 tuổi, chồng 36 tuổi, lấy nhau được 4 năm, có hai con gái. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn, khi đó tôi đang buồn vì chia tay mối tình đầu 5 năm, anh vừa chia tay bạn gái. Chắc cùng tâm trạng thất tình nên chúng tôi nói chuyện rất hợp. Chúng tôi nói chuyện qua mạng một tháng rồi...
Đọc thêmVợ vào khách sạn với nam sinh viên sau khi chơi pickleball
Sau khi bị bắt quả tang, vợ cũng không về nhà nữa, chỉ liên tục nhắn tin xin lỗi và mong muốn được làm lại.
Tôi thấy em có những biểu hiện rất lạ như đi chơi thể thao về muộn, ít quan tâm đến gia đình, nhắn tin rất nhiều, luôn luôn chú ý đến điện thoại và còn để im lặng, thường không nghe điện thoại trước mặt chồng, con. Rồi tôi đã cài định vị vào xe ôtô và phát hiện vợ...
Đọc thêmBa tháng chưa quên được cảnh em và người quen của bố trong khách sạn
Em khóc lóc, van xin tôi tha thứ vì chỉ là phút say nắng, là tình cảm nhất thời, bởi người đó quá tốt với em và gia đình em.
Có thể mọi người nói tôi hẹp hòi, đã chấp nhận tha thứ thì nên quên đi chứ nghĩ mãi đến làm gì để dằn vặt cả hai người. Tôi gần 30 tuổi, có công việc, nhà cửa ở Sài Gòn ổn định. Tôi quen em trong một chuyến công tác, em là sinh viên, vừa tròn đôi mươi....
Đọc thêmBỏ ra khách sạn ở sau cưới vì chồng còn nhớ tình cũ
Tôi đọc được hai tin nhắn chồng gửi cho người cũ đúng ngày cưới, một tin gửi trước lúc chúng tôi làm lễ, tin còn lại vào tối đó.
Tôi và anh quen nhau gần ba năm trước khi đi đến hôn nhân. Những ngày đầu yêu nhau, anh quan tâm, chịu khó, luôn tìm cách làm tôi vui. Càng yêu lâu, tôi càng nhận ra trong lòng anh không chỉ có tôi. Trước khi quen tôi, anh từng có mối tình kéo dài nhiều năm. Hai...
Đọc thêm