Home
Menu

Bạn trai không đưa em đi ăn đi chơi, cứ gặp là thân mật

Càng về sau, em lại càng thấy hụt hẫng, vì một tuần chỉ gặp nhau một lần và lần nào cũng giống nhau.
Em và bạn trai quen nhau được vài tháng. Thời gian đầu, em nghĩ mọi thứ khá ổn vì anh vẫn chủ động gặp em. Anh vừa làm ở công ty vừa làm việc ở nhà nên buổi trưa rảnh, anh thường dành khoảng 2 tiếng để gặp em. Nhưng dần dần em nhận ra những lần gặp đó hầu như chỉ xoay quanh chuyện thân mật, xong rồi ai về nhà nấy, rất hiếm khi chúng em đi chơi hay làm gì khác như những đôi bình thường.
Nhu cầu của em khá cao nên ban đầu thấy chuyện ấy là bình thường, thậm chí nghĩ đó là cách hai đứa gần gũi hơn. Nhưng càng về sau, em lại càng thấy hụt hẫng, vì một tuần chỉ gặp nhau một lần và lần nào cũng giống nhau. Em bắt đầu tự hỏi không biết mình đang là người yêu hay chỉ là một lựa chọn tiện lợi trong lịch trình bận rộn của anh.
Anh gần 30 tuổi, còn em mới 23 nên đôi khi cũng lo không biết góc nhìn của hai đứa có khác nhau không. Em mong một mối quan hệ có sự quan tâm, đi ăn, đi dạo, đi xem phim hay chỉ đơn giản là cùng nhau làm những việc nhỏ nhưng anh luôn nói là quá bận, không sắp xếp được thời gian khác ngoài buổi trưa. Em không biết đó là vì công việc thật sự nhiều hay vì mức độ nghiêm túc của anh dành cho mối quan hệ này chưa đủ. Em nên làm gì để hiểu rõ tình cảm của anh hơn?
Phương Chi 08/02/2026

Khi tôi ham chơi thì gặp kẻ quán bar, khi tu sửa thì gặp chân ái

Những năm tháng của tuổi trẻ, tôi là một chàng trai thiếu suy nghĩ, hời hợt, kém cỏi.
Tôi không phải là người thông minh bẩm sinh hay tài năng vượt trội. Mọi thứ tôi tích lũy và trưởng thành trong con người hôm nay là do những vấp ngã, đau khổ, những ngày rất tối tăm mà bản thân đã nếm trải đủ vị đắng của nó, rồi trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Tôi 9x, nhận thấy tình cảm mà... Đọc thêm

Quá yêu bạn trai cũ, tôi vẫn đồng ý thân mật mỗi lần anh hẹn gặp

Tôi tự dối mình rằng chỉ cần thêm thời gian, anh sẽ nhận ra không thể thiếu tôi và quay lại.
Tôi yêu anh hơn hai năm. Anh là chàng trai ưu tú: từng học trường đại học top đầu, đẹp trai, cao ráo, thông minh, rất tinh tế và là con ngoan của gia đình. Chúng tôi thân mật, gần gũi và hòa hợp, không chỉ về thể xác mà cả cảm xúc. Tôi từng nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, mọi thứ... Đọc thêm

Bạn trai chỉ đưa tôi về chơi nhà nếu xác định cưới

Quen anh, tôi chỉ biết yêu hết lòng, nhà cửa anh ở đâu, tôi đều không biết.
Tôi và anh làm chung công ty. Anh để ý tôi và chủ động nhắn tin làm quen. Lúc đó, tôi không trả lời nhưng sau này thấy anh ít nói, nghiêm túc trong công việc, lo làm nên bắt đầu nhắn tin với anh. Rồi chúng tôi chính thức quen nhau. Mới đầu quen, anh rất nhiệt tình, thương tôi vô điều kiện, còn nói "Mình anh thương em... Đọc thêm

Có nên gặp bạn trai của con để hiểu rõ chuyện tình cảm hai đứa

Nếu mời cháu trai ăn cơm, nói chuyện, liệu có kỳ cục không, có khiến bọn trẻ nhầm tưởng “đã được gia đình cho phép đi lại”?
Con gái tôi học lớp 11. Cuộc thi vào 10 cháu thiếu chút điểm để đỗ vào trường chuyên được cho là đứng đầu Hà Nội, chỉ đỗ vào trường chuyên top dưới. Cháu vẫn học tốt, hai học kỳ năm trước có học bổng, đứng trong nhóm dẫn đầu lớp. Cháu khá... Đọc thêm

Chồng cũ từ chối cùng tôi đưa con đi chơi

Tôi không có nuối tiếc gì về những chuyện đã qua hay tình cảm với chồng cũ nhưng thấy con cái chịu nhiều thiệt thòi quá.
Chẳng ai xa lạ gì với chuyện ly hôn thời nay, tôi cũng là một nhân vật trong câu chuyện đó dù chuyện xảy ra một thời gian rồi. Thế nhưng mỗi lần nghe hai từ đó tôi đều cảm thấy xót xa, không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu và rời xa nhau vì... Đọc thêm