Chồng cũ từ chối cùng tôi đưa con đi chơi
Tôi không có nuối tiếc gì về những chuyện đã qua hay tình cảm với chồng cũ nhưng thấy con cái chịu nhiều thiệt thòi quá.
Chẳng ai xa lạ gì với chuyện ly hôn thời nay, tôi cũng là một nhân vật trong câu chuyện đó dù chuyện xảy ra một thời gian rồi. Thế nhưng mỗi lần nghe hai từ đó tôi đều cảm thấy xót xa, không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu và rời xa nhau vì không còn tình cảm, sự chia sẻ và tiếng nói chung. Lỗi lầm là của cả hai, không chỉ riêng ai.
Tôi cũng rất tôn trọng chồng cũ và gia đình chồng sau ly hôn, thường xuyên gọi điện hỏi thăm ông bà cũng như để con có thể gặp ông bà và bố thường xuyên. Tôi luôn chủ động đưa con về chơi với ông bà dù khoảng cách cũng khá xa, nhưng bản thân vẫn cố gắng. Tôi thậm chí còn nói chuyện với chồng cũ rằng hãy cùng nhau đưa con đi chơi và đi ăn để con sẽ có lúc có cả bố và mẹ. Điều đau lòng nhất chính là anh đã thẳng thừng từ chối. Lòng tôi đau, đau không chỉ vì câu nói của anh mà còn vì những lần đưa con đi chơi, hay chỉ đơn giản đi ra ngoài chơi nhìn những bạn khác có bố chơi cùng, còn con mình chỉ có mẹ, cảnh đó khiến tôi ứa nước mắt.
Tôi luôn cố gắng chơi với con nhiều nhất có thể, cùng con tham gia mọi trò chơi và luôn có mẹ đồng hành để vơi bớt tội lỗi mình đã gây ra cho con. Từ ngày ly hôn, chồng cũ cũng không gọi điện hỏi thăm con lấy một câu hay gọi video nói chuyện với con. Tôi biết bố nó bận làm nên thường xuyên về nhà muộn, cũng áng chừng thời gian anh đi làm về để gọi video nói chuyện với bố mẹ chồng, rồi bảo con muốn nói chuyện với bố không để gọi bố. Vậy mà hai bố con lại như hai người lạ, chỉ chào nhau rồi chẳng nói thêm câu gì. Tôi đã cố gắng để kéo mối quan hệ của bố con gần nhau hơn nhưng thực sự nếu anh không cố gắng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Chính bởi vậy, hai chữ "ly hôn" đối với tôi thực sự quá xót xa.
Thời buổi này, chuyện ly hôn giữa các cặp đôi trẻ không còn gì là to tát giống như thời các bố mẹ ngày xưa, nhưng thực sự với bản thân là một người mẹ, tôi hy vọng những đứa trẻ giống như con tôi đều sẽ nhận được hạnh phúc gấp bội và tình yêu từ cả bố với mẹ chứ không phải một phía. Hy vọng các con sẽ lớn lên cùng với tình yêu và hãy tha thứ cho bố mẹ vì những điều mà bố mẹ đã gây ra. Các con luôn là trái ngọt được tạo ra từ tình yêu, hãy mạnh mẽ lên.
Huyền Nga 11/04/2024Ba lần bạn nam từ chối đi chơi nhưng ngày nào cũng chat với tôi
Không hiểu bạn có thích tôi hay không; giờ tôi trong tình thế "đi không nỡ, ở không đành", có nên tiếp tục các cuộc trò chuyện online?
Tôi là nữ, 27 tuổi, công việc ổn định và đang say nắng một bạn kém 3 tuổi. Vì tôi đang trong cơn say, không đủ tỉnh táo để xác định thái độ của bạn đối với mình nên mạn phép viết bài này, hy vọng các bạn cho tôi lời khuyên, giúp tôi bớt say. Sau 2...
Đọc thêmChồng từ chối chơi với con để 'cày' game
Anh nói anh không cờ bạc, rượu chè, đàn đúm bạn bè, anh chơi game để giải khuây mà sao tôi cứ ép buộc anh phải bỏ.
Tôi và chồng 34 tuổi, có một bé học mẫu giáo, đang ở chung nhà với ông bà nội. Tài sản chung chưa có gì ngoài chiếc ô tô. Hai vợ chồng đi làm công ty, chồng làm kinh doanh thêm bên ngoài, tôi lo sổ sách cho việc kinh doanh của chồng, việc nhà, con cái, cơm nước. Cuộc sống...
Đọc thêmChồng dồn ba tháng lương để đưa người tình đi chơi một tháng
Chồng bảo tôi đã cũ kỹ, trong khi tôi vẫn giữ dáng sau hai lần sinh nở, được đồng nghiệp đánh giá cao về phong cách ăn mặc.
Tôi với anh, tính cả thời gian yêu và cưới đã 13 năm. Quãng thời gian ấy không dài cũng không ngắn, đủ để tôi và anh hiểu nhau. Anh là người đầu tiên của tôi, vì thế tôi luôn trân trọng mối quan hệ này. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi hoàn toàn tay trắng...
Đọc thêmBạn trai chỉ đưa tôi về chơi nhà nếu xác định cưới
Quen anh, tôi chỉ biết yêu hết lòng, nhà cửa anh ở đâu, tôi đều không biết.
Tôi và anh làm chung công ty. Anh để ý tôi và chủ động nhắn tin làm quen. Lúc đó, tôi không trả lời nhưng sau này thấy anh ít nói, nghiêm túc trong công việc, lo làm nên bắt đầu nhắn tin với anh. Rồi chúng tôi chính thức quen nhau. Mới đầu quen, anh rất nhiệt tình, thương tôi vô điều kiện, còn nói "Mình anh thương em...
Đọc thêmNgười duy nhất tôi yêu từ chối nhận đứa con trong bụng tôi
Tôi 32 tuổi, còn 4 tháng nữa sẽ chính thức là người mẹ đơn thân; những ngày tháng qua bế tắc, đau khổ nhất cuộc đời tôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lâm vào hoàn cảnh này, đời không ai biết trước được chữ ngờ. Ở tuổi này ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, bến đỗ bình yên, nhưng có lẽ đối với tôi giờ là một ước mơ xa vời.
Tôi không xinh đẹp nhưng cũng được nhận...
Đọc thêm