Em muốn yêu tôi sau khi biết bạn trai từng có vợ con
Từ chối tình cảm của tôi, em yêu người đó, rồi phát hiện ra anh ta có vợ con, giờ em muốn được tôi yêu lại.
Tôi 30 tuổi, theo đuổi em hơn 4 năm, tình cảm dành cho em là thật lòng. Vừa rồi em lên Hà Nội công tác hơn một năm. Sau đó, khi em về lại, cách em đối xử với tôi không còn nhiệt tình như trước dù tôi đã làm mọi cách. Tôi giãn em ra khoảng hai tháng qua, không nhiệt tình theo đuổi nữa, em công khai với mọi người về bạn trai và sẽ cưới trong năm nay. Anh ta là lái xe và có nhà ở Hà Nội.
Sau khi họ yêu nhau, anh ta mới thú nhận với bạn gái rằng từng có một đời vợ và đứa con riêng. Em giấu tôi mối quan hệ đó nhưng tôi đã biết thông qua người bạn thân của cả hai. Em muốn yêu tôi, được tôi tán tỉnh lại nhưng ngại nên không nói gì, cứ đợi tôi tỏ tình lần nữa. Khi biết tin, tôi nhắn tin khuyên em không nên lấy người đàn ông từng có vợ và con riêng, thay vì nhắn những lời có cánh.
Điều này đã làm em phải khóc và suy nghĩ rất lâu. Tôi thương em thật lòng nên mới nhắn những lời khuyên chân thành đó. Em giận và ngại không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi có nên dành tình cảm cho em một lần nữa?
Hoàng Hải 12/09/2024Bạn trai kém tuổi không liên lạc sau khi biết tôi từng ly hôn
Tôi từng ly hôn cách đây 4 năm, nay 32 tuổi, được nhận xét là người vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.
Tôi không phải quá xuất sắc nhưng cũng gọi là tạm ổn, trẻ hơn so với tuổi. Sau ly hôn, tôi tập trung vào bản thân nhiều hơn, đi học, đi chơi, tập thể dục, ngồi thiền, nghe giảng đạo, dần dần lấy lại tâm hồn ban đầu.
Tôi có nhiều người theo đuổi, ai tôi...
Đọc thêmGặp lại người đàn ông từng âm thầm yêu tôi theo cách đặc biệt
Biết ơn vì bạn đã chọn im lặng, rút lui, giữ đúng giới hạn để những gì còn lại giữa chúng mình là kỷ niệm đẹp, không gì đáng tiếc.
Có những người đi qua cuộc đời mình mà không để lại quá nhiều tiếng động. Họ không tỏ tình, không làm điều gì quá khác biệt hay nổi bật. Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn in dấu lại, lặng lẽ, dịu dàng trong một góc ký ức mà mình không...
Đọc thêmBiết tôi từng trải qua vài mối tình, thái độ của bạn thay đổi
Tôi và bạn gặp mặt nhau trong tiệc tất niên, bạn ngồi kế tôi, chúng tôi thường liên lạc qua tin nhắn nhưng chỉ vì công việc.
Công việc của tôi phải nhắn tin nhiều với người khác, bạn là một trong số những người đó. Tôi biết mặt những người mình nhắn tin, trừ bạn, vì chúng tôi chưa có cơ hội gặp mặt, bữa tiệc đó là lần đầu tôi và bạn biết mặt nhau. Chúng tôi rất bất ngờ...
Đọc thêmMuốn yêu nhưng không biết yêu ai
Tôi tự nhận là người ngoan, hiểu chuyện, dễ gần, nhưng tình yêu vẫn chưa mỉm cười.
Tôi vừa bước qua tuổi 28, không còn quá trẻ nhưng cũng chưa già. Bạn bè đã lập gia đình, có người hai con, còn tôi vẫn lẻ bóng, loay hoay giữa công việc và cuộc sống. Thu nhập của tôi ổn, tương lai có thể phát triển, nhưng công việc áp lực, thời gian hạn chế. Tôi sống xa nhà, tự lập sớm, ba mẹ chỉ...
Đọc thêmSau tổn thương vì biết crush có bạn gái, tôi nhận lời yêu bạn thân
Tôi từng nghĩ mình khá lý trí trong chuyện tình cảm, cho đến khi mọi thứ xảy ra theo cách mà chính tôi không ngờ tới.
Tôi từng thích một người đàn ông trong khoảng thời gian không ngắn. Sự quan tâm vừa đủ, những cuộc trò chuyện hợp gu và cảm giác rung động rất thật khiến tôi tin rằng có lẽ mình đã tìm được người phù hợp. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra anh ấy đã có bạn...
Đọc thêm