Home
Menu

Vợ chồng U50 'gồng mình' với 35 triệu đồng mỗi tháng

Giữa những bộn bề, gánh nặng tài chính, lo toan nội ngoại, có lúc tôi thấy mình như chiếc chong chóng quay mãi không dừng.
Nói về hoàn cảnh gia đình, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lấy chồng ở tỉnh khác, gia đình nhỏ của tôi đang sinh sống tại Hà Nội. Vợ chồng tôi hơn 40 tuổi, có hai con đủ nếp tẻ, một bạn học lớp 2, một bạn lớp 7. Chồng tôi làm cơ quan nhà nước, lương tháng 9 triệu đồng. Tôi làm công ty tư nhân, lương tầm 26 triệu đồng. Cuộc sống hàng ngày diễn ra đều đều nhưng khi có sự kiện, công việc hay lễ lạt gì là tôi lại cảm thấy thật khó khăn và đau đầu. Tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng tôi khoảng 35 triệu đồng, chồng đưa tôi 2/3 tiền lương của anh. Vợ chồng dù ngoài 40 tuổi vẫn chưa đủ khả năng để có nhà riêng, phải đi thuê nhà mỗi tháng hơn 8 triệu đồng. Tiền học chính và phụ của hai con khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Cộng thêm chi phí ăn uống, điện nước, sinh hoạt hàng ngày, đối nội, đối ngoại, việc công đoàn công ty, cơ quan đoàn thể, gần như mỗi tháng đều không còn đồng nào dư.
Mỗi khi có sự kiện, công việc hay lễ lạt gì là tôi lại cảm thấy thật khó khăn và đau đầu, một mình tôi phải xoay xở lo liệu tài chính để xử lý mọi công việc. Tôi rất bận lòng khi tự thấy đến nay mình vẫn chưa lo chu toàn mọi việc cho cả hai bên nội ngoại. Về nhà ngoại, bà có lương hưu, ông dù ngoài 70 tuổi nhưng vẫn cố đi làm thêm để có thu nhập hàng tháng và không phiền con cái. Mọi công việc bên ngoại tôi vẫn lo tạm gọi là vừa đủ với bổn phận, còn chu toàn đầy đủ thì chưa. Nhiều đêm, nhất là những ngày mùa đông lạnh hay mùa hè nắng nóng, nằm nghĩ đến cảnh bố vẫn phải cặm cụi đi làm mà tôi chảy nước mắt. Đáng lẽ tuổi này ông phải được an nhàn, ở nhà chơi đùa với các cháu. Trước khi có gia đình nhỏ, tôi thừa khả năng đưa ông bà đi du lịch đây đó cả trong và ngoài nước, giờ khó quá.
Về nhà nội, ông bà hiện sống tại quê với cậu em chồng, cuộc sống gọi là tạm ổn, không thiếu thốn khó khăn nhưng cũng không dư dả. Chồng tôi là con trưởng nhưng chưa lo gì được nhiều cho ông bà và dòng họ. Tôi tự thấy còn rất nhiều thiếu sót trong công việc bên nhà nội. Hàng năm, vợ chồng tôi chỉ về quê các dịp lễ tết, 30/4, 2/9, các ngày giỗ cụ. Tôi biết việc này khiến ông bà nội và chị em nhà chồng không hài lòng, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng không có gì quá căng thẳng nhưng cũng không thân thiết.
Mỗi lần về quê, tôi thường bị mọi người nói xa nói gần việc chưa làm tròn bổn phận làm dâu. Phải nói rằng, mọi công việc bên nhà chồng, về phía trách nhiệm của vợ chồng tôi thì tôi là người lo tài chính 100%, dù có lúc không còn tiền vẫn cố xoay xở ở đâu đó để đóng góp trong các công việc nhà chồng. Tôi biết chồng cũng không muốn đặt gánh nặng tài chính lên vợ như thế nên hàng ngày anh giúp tôi mọi công việc nhà từ nấu cơm đến giặt quần áo, chăm con...
Gần đây, tôi cảm thấy stress nên dần ít nói chuyện với chồng và mọi người xung quanh. Chồng đã thể hiện thái độ không hài lòng với việc này và tính khí bất thường hơn trước, hai con cũng nhận thấy và nói với tôi như vậy. Bố mẹ tôi bảo tôi xem thế nào bán nhà ông bà đang ở đi, chia cho các con và để vợ chồng tôi mua căn nhà nho nhỏ. Tôi không đành lòng bán ngôi nhà đó, nơi gắn bó từ thời thơ ấu. Ở quê, ngoài ngôi nhà ông bà nội đang ở còn có hai mảnh đất để không.
Chồng tôi ngỏ ý bán hai mảnh đất đó để ông bà hỗ trợ một ít tài chính cộng với số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi và mua nhà, thế nhưng đến nay gần 10 năm dự định đó vẫn chưa thực hiện được. Tôi biết, mình là người trưởng thành và phải tự lo cho cuộc sống của mình, của gia đình nhỏ, thế nhưng bản thân vẫn thấy bế tắc và lo lắng cho cuộc sống sắp tới của gia đình. Trên đây là đôi dòng tâm sự để tôi giải tỏa bớt nỗi lo lắng của mình. Mong nhận được lời khuyên, lời góp ý chân thành của mọi người.
Hoài Nguyễn 26/05/2025

Kiệt sức vì gồng mình nuôi bốn miệng ăn

Công việc chính của tôi ổn định, nhưng để trang trải cuộc sống cho gia đình, tôi phải làm thêm vào ban đêm.
Tôi 38 tuổi, sống trong guồng quay cuộc sống khá bận rộn và áp lực. Công việc chính của tôi ổn định, nhưng để trang trải cuộc sống cho gia đình, tôi phải làm thêm vào ban đêm. Việc này khiến tôi mệt mỏi và kiệt sức, nhưng trách nhiệm với gia đình khiến tôi không thể ngừng... Đọc thêm

Cha gồng mình trả nợ xây nhà cho ông nội ở tuổi 50

Tôi thương sự tận tụy của bố với gia đình, giận cách người thân dễ dàng đặt gánh nặng lên vai ông mà không xem ông còn đủ sức không.
Gia đình tôi có bốn chị em, tôi là con cả, đã đi làm, ba người em vẫn đi học. Bố tôi là con trai trưởng trong nhà, trên có hai chị gái, dưới có một người em trai. Gần đây, bác cả, tức chị gái lớn của bố, là người đưa ra ý tưởng xây lại căn... Đọc thêm

Nên gồng lỗ thêm vài tháng hay tuyên bố phá sản

Tôi 28 tuổi, đi làm từ năm 19 tuổi, không học đại học, chỉ học nghề, nhận chứng chỉ rồi đi làm.
Ban đầu tôi làm thiết kế, mức thu nhập khi ấy tầm 10-12 triệu đồng, tôi gửi bố mẹ một nửa, còn lại giữ tiêu xài nên không có dư. Được tầm 4 năm, tôi thấy chán, muốn thử sức với việc kinh doanh nên nảy ra ý định kinh doanh theo thương mại. Khi làm việc cho một công ty in ấn vải,... Đọc thêm

Muốn chồng gánh mỗi tháng 13 triệu đồng, anh 'gục' ngay tháng thứ ba

Anh 35 tuổi, không sự nghiệp, không nhà cửa, thu nhập không cao, không hề áp lực, vẫn có thể chơi game như đứa con nít.
Tôi 31 tuổi, chồng 35 tuổi, kết hôn được 5 năm và có bé gái 4 tuổi. Kết hôn xong chúng tôi sống cùng gia đình chị gái trong nhà của anh hai (anh cho ở nhờ). Tôi làm cho công ty tư nhân, lương 20 triệu đồng một tháng, thu nhập ngoài tương đương lương. Ngoài ra tôi đang góp cổ... Đọc thêm

Chồng kiếm 80 triệu đồng mỗi tháng, chỉ chi cho vợ con 20 triệu

Tôi khổ tâm quá khi chồng hay than vãn, bắt tiết kiệm, kêu ca làm vất vả này kia, nói đủ thứ.
Nhà tôi đang sống ở Vũng Tàu, chồng đi làm xa nhà. Một tháng tiền điện nước gần hai triệu đồng, tiền con học bán trú và tiếng Anh là 2,5 triệu đồng, tiền sữa cho bé lớn một triệu đồng. Sắp tới có thêm bé thứ hai thì tiền sữa bỉm tầm 4 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền ăn tiêu gia... Đọc thêm