Con gái lười biếng
Tôi thử đủ cách, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, từ can thiệp y tế đến điều chỉnh tâm lý, nhưng sau nhiều năm thấy kiệt sức và bất lực.
Gia đình tôi có bốn người: hai vợ chồng, con gái, con trai. Vợ chồng tôi, một người làm kinh doanh, một người làm cơ quan nhà nước nên vẫn lo cho con ăn học đầy đủ. Con gái học lớp 8, học lực trung bình, tôi cũng cho học kèm và học thêm nhưng cháu học không được tốt. Đến lúc thi, vợ chồng tôi phải ngồi kèm cháu tùy theo môn chứ cháu không chịu ngồi vào bàn học. Độc giả sẽ nghĩ chúng tôi cho con học nhiều nhưng giữa kỳ hai, tôi không kèm là các môn học chỉ được hai, ba điểm. Nghỉ hè, tôi đưa cháu đi khám, đo điện não xem có bị vấn đề gì không vì lúc 7 tháng tuổi cháu suýt co giật, kết quả khám bình thường. Rồi tôi qua khoa tâm lý khám, bác sĩ trao đổi là cháu giảm chú ý, kiểm tra IQ có 84, chậm so với các bạn cùng lứa.
Vấn đề lớn nhất là cháu rất lười, không làm bất kỳ việc nhà gì, đến soạn sách vở cháu cũng không chịu. Tôi để vài ngày không quan tâm con, thấy sách vợ ghi loạn xạ, vở môn này ghi qua vở môn khác. Cuối cùng, tối nào tôi cũng kiểm tra lại và soạn vở cho con. Lên lớp cháu không chơi với ai, đầu năm bạn nhiều, dần dần không còn bạn bè gì do không biết cách giao tiếp, muốn làm theo ý mình và rồi các bạn xa cách dần.
Nghỉ hè cháu xem điện thoại (trong năm tôi không cho điện thoại riêng, đi học về xin cho xem ít, nhưng mỗi lần lấy lại rất khó), ngoài ra tôi hay dẫn đi chơi cùng các chị em có con cùng tuổi, còn bạn bè cháu ngày càng ít lần. Tôi hỏi cháu đăng ký học môn thể thao nào không, cháu không chịu vì không có bạn đi cùng. Hè, cô tiếng anh giao bài online học ngày 30 phút nhưng nói mãi cháu không chịu học. Cháu không chịu trách nhiệm gì với bản thân, kể cả việc đi tắm tôi cũng phải nhắc nhở nhiều lần mới chịu, bác sĩ cho thuốc bổ não về uống nhưng cháu cũng không chịu uống.
Tôi phải làm gì đây? Tôi cũng học hỏi nhiều bạn bè là giao việc để cháu chịu trách nhiệm với công việc của mình, rồi làm các việc nhà như rửa chén, gấp quần áo..., cuối cùng cháu không làm gì cả. Cả nhà tôi stress vì cháu, đứa em trai bị chị hai hay sai vặt nên càng ngày càng không nghe theo chị nữa. Tôi sợ với bản tính của con, sau này chúng tôi già rồi mất đi, cháu phải làm sao. Xin cả nhà cho tôi ý kiến để học hỏi kinh nghiệm dạy con. Thật sự tôi rất mệt mỏi. Cảm ơn các bạn.
Phương Linh 09/06/2025Con gái lười biếng
Tôi thử đủ cách, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, từ can thiệp y tế đến điều chỉnh tâm lý, nhưng sau nhiều năm thấy kiệt sức và bất lực.
Gia đình tôi có bốn người: hai vợ chồng, con gái, con trai. Vợ chồng tôi, một người làm kinh doanh, một người làm cơ quan nhà nước nên vẫn lo cho con ăn học đầy đủ. Con gái học lớp 8, học lực trung bình, tôi cũng cho học kèm và học thêm nhưng cháu...
Đọc thêmVề nhờ nhà ngoại cưu mang, chị gái vừa yêu sách lại lười biếng
Sau ba tháng chị ở cùng ba mẹ, giờ nhà tôi rối tung lên, em trai chán nản đòi thuê nhà ở riêng, mẹ buồn bực gầy hẳn một vòng.
Nhà tôi có ba chị em, chị tôi, tôi và em trai. Tôi đã lập gia đình và ở bên nhà chồng, ba mẹ ở cùng em trai, chị tôi cưới đã lâu, có hai cháu 16 tuổi và 12 tuổi. Đợt cuối năm, do anh rể ham mê cờ bạc dẫn đến bán nhà trả nợ, về nhà lại đánh đập vợ con do...
Đọc thêmMẹ dung túng tôi lười biếng nhưng khó chịu khi chị dâu lỡ dậy trễ
Tôi thấy bình thường chị dâu rất ổn, tôi còn chẳng bằng một góc của chị.
Đọc bài viết "Vợ không tôn trọng dù tôi có địa vị xã hội và kiếm ra tiền", tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình. Qua nhiều năm quan sát mẹ tôi và chị dâu từ ở chung đến ra riêng, đi làm nghe đồng nghiệp kể chuyện hậu cung, tôi nhận ra rằng một khu rừng không được có hai con sư tử khác huyết thống, chắc...
Đọc thêmEm dâu lười biếng, em trai không có chính kiến
Vợ chồng em đều lười chăm con, hầu hết việc đưa đón con đi học rồi tắm rửa, chăm sóc là do mẹ tôi làm.
Em trai tôi đã lấy vợ và có hai con, đang sống cùng bố mẹ tôi. Vợ chồng em lười biếng, có cửa hàng kinh doanh nhưng gần như chỉ có em trai tôi đi làm, em dâu phụ nhưng thời gian chủ yếu là lên mạng tán gẫu với bạn bè, nhiều khi có khách đến cũng chẳng buồn buông điện thoại...
Đọc thêmChồng chê tôi lười khi không dậy lúc 5 giờ sáng để dọn nhà
Anh bảo con thức thì mình phải thức cùng con, con ngủ mình tranh thủ thức làm việc.
Tôi 30 tuổi, chồng hơn 10 tuổi, cưới nhau được bảy năm, có một bé gái năm nay học lớp một. Tôi thu nhập trung bình tháng 20 triệu đồng, chồng 30 triệu đồng, mỗi tháng chồng đưa 22 triệu. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi có mọi thứ. Cuộc hôn nhân nào cũng bắt đầu từ hai phía và rạn nứt cũng có nguyên do...
Đọc thêm