Gia đình bạn trai bảo bố mẹ tôi phải dạy lại con gái
Lúc nói chuyện với bố mẹ tôi, họ còn chê tôi chậm chạp, không nhanh nhẹn, không biết việc
Tôi và bạn trai bằng tuổi, gần 30, vừa ra mắt nhà bạn trai. Cả hai tốt nghiệp đại học, làm trong ngành giáo dục. Lúc đầu đến gặp, gia đình họ cũng quý mến tôi nhưng sau đó, họ hay mời đến ăn cỗ. Tôi có đến ăn vài lần nhưng sau đó, thỉnh thoảng tôi từ chối với lý do bận, bản thân tôi cũng ngại việc cỗ bàn.
Thế là nhà họ có vẻ quay ra ghét tôi, bảo tôi không nhanh nhẹn, chủ động, bạn trai bận việc không đến đón ăn cỗ được thì phải tự chủ động gọi xe công nghệ đến... Ăn xong, họ còn góp ý tôi phải hỗ trợ rửa bát, đến ăn cỗ không nên mặc váy diện mà mặc đồ bình thường thôi để còn hỗ trợ nhà họ làm việc. Bạn trai nghe bố mẹ nói thế nào, đến truyền đạt với tôi y vậy, bảo tôi phải hăng hái tham gia vào việc nhà họ hơn để chứng tỏ mình sắp làm dâu nhà họ, còn cứ tỏ ra là khách thì họ không thích.
Gia đình bạn trai xuất phát là người lao động, gia đình tôi là dân trí thức. Lúc nói chuyện với bố mẹ tôi, họ còn chê tôi chậm chạp, không nhanh nhẹn, không biết việc, còn bảo bố mẹ tôi là anh chị phải bảo ban lại cháu, phải nhanh nhẹn, chủ động tự đến nhà bạn trai chơi các kiểu, trong khi đó bạn trai cũng chậm không kém, bị bố mẹ mắng suốt. Đúng là tôi ở nhà được bố mẹ chiều, từ bé đến lớn chỉ biết đến học nên không giỏi làm việc nhà mấy.
Về trình độ học vấn, nhà trai không bằng nhà tôi nhưng họ luôn thích ra mặt dạy bảo (ai đời luôn chê tôi chậm chạp trước mặt bố mẹ tôi, không giữ ý gì, trong khi tôi có học thức và xinh xắn). Mẹ tôi bảo cảm nhận nhà đó ghét tôi vì cả con trai người ta và tôi đều chậm chạp như nhau, tôi lại bằng tuổi anh. Chắc ý người ta thích con dâu trẻ và nhanh nhẹn, tháo vát hơn, không cần học thức hay xinh đẹp để sau này phục vụ được gia đình người ta và cả cậu bạn trai.
Gia đình đó như vậy thuộc típ cổ hủ, truyền thống, tôi chậm chạp thì về đó bị nghe chửi cả ngày. Mẹ bảo liệu tôi có chịu đựng nổi không? Bạn trai hiền, bố mẹ nói gì cũng im lặng, tính quá thật thà, không khôn khéo, không đỡ lời được cho bạn gái. Cưới về là sống chung với nhà chồng. Nhà chồng được cái đất rộng do từ đời ông bà để lại. Mong độc giả cho tôi lời khuyên, vì tôi cảm thấy mẹ nói đúng. Chân thành cảm ơn mọi người.
Hoa Yên 10/04/2024Đồng nghiệp của chồng bảo anh về dạy lại tôi và mẹ
Mẹ chồng tôi đi theo bảo chị ta đứng lại để nói chuyện, chị ta vung tay đùng đùng bỏ đi, bảo không có gì để nói với bà.
Hôm nay là thứ hai nhưng tôi không đến văn phòng làm việc do ốm mệt. Sau khi sinh mổ hai lần liên tiếp, sức khỏe tôi giảm sút đi nhiều, cộng thêm gần 10 năm làm việc không biết mệt mỏi trong nhà máy khiến tôi cảm nhận rõ sự đi xuống của bản thân dù mới ngoài...
Đọc thêmTôi biết con không phải máu mủ nhưng vẫn nuôi dạy suốt 30 năm
Một ngày, tôi nghe được câu nói từ người yêu cũ của vợ tôi: "Chúc mừng ông tậu được cả trâu lẫn nghé".
Tôi 65 tuổi, thợ cơ khí về hưu. Tôi sống giản dị, làm việc cần cù, chưa bao giờ nghĩ có ngày phải gánh một nỗi đau mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Hơn 30 năm trước, tôi kết hôn với người phụ nữ mình yêu tha thiết. Lúc đó tôi không có gì ngoài đôi bàn tay lao động và trái...
Đọc thêmBao năm hy sinh vì gia đình, em trai bảo tôi bất hiếu
Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Sai vì đã sống hết lòng? Sai vì không thể làm hài lòng những yêu sách vô lý?
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có ba mẹ và bốn chị em. Là chị cả, tôi đã biết giữ em khi mới 5 tuổi. Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày chăm sóc ba đứa nhỏ hơn, sơ suất gì là ăn đòn. Từ nhỏ, tôi luôn cảm nhận được rằng ba mẹ không thương mình, dù tôi có cố gắng thế...
Đọc thêmCảm ơn cộng đồng người khiếm thính đã dạy tôi bài học quý giá
Tôi sẽ cố nói lời yêu thương, không nói lời ác ý, vì ngoài kia cả triệu người không có khả năng quý giá tôi đang có: nghe và nói.
Chiều hôm nay tôi được tham dự buổi giao lưu của người khiếm thính TP HCM với người điếc ở Anh. Trước giờ tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng người khiếm thính, thật sự một cảm xúc khó tả khi tôi đến nơi này. Từ bạn tiếp đón ngay cửa ra...
Đọc thêmNuôi dạy con như nào khi chồng hà khắc còn tôi quá yêu chúng
Tôi ám ảnh với hình ảnh con chui vào một xó, bị dồn tới chân tường và kêu lên khi bố chúng tức giận, dùng đòn roi.
Tôi có chồng và ba con, rất yêu gia đình của mình và lấy đó làm ý nghĩa cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đi làm công ty, vị trí cao, mức thu nhập tốt. Chồng tôi ở nhà trông con, từ khi sinh bé thứ nhất tới hiện tại là bé thứ ba rồi. Khẳng định một điều là: Nếu...
Đọc thêm