Bạn trai nói tôi dễ dãi, ham trai trẻ khi cho người lạ số điện thoại
Tôi đồng ý chia tay nhưng anh lại không chịu, cứ liên tục gọi điện từ ngày này qua ngày khác bảo tôi phải nhận sai.
Tôi và anh quen nhau khá lâu, dự định cuối năm về chung một nhà. Tôi biết tính anh hay ghen nên đã cố gắng giữ khoảng cách nhất định với người khác giới. Nhưng đôi lúc có những điều tôi không hiểu nổi tại sao anh có thể ghen mù quáng đến vậy. Chuyện là tôi mới tham gia đánh cầu lông cùng bạn mình (là nữ). Hôm đó bạn bận nên vắng, nhưng lỡ chốt kèo bên kia rồi nên tôi đến sân chơi cùng hai người em nhỏ hơn tôi bốn tuổi là nam. Trong đó có một em xin kết bạn mạng xã hội với tôi để tiện liên lạc nên tôi đồng ý.
Tối hôm đó khi nghe tôi kể chỉ có tôi đánh cầu lông cùng với hai nam, bạn trai không hài lòng. Sau đó tình cờ thấy tôi còn kết bạn mạng xã hội, anh nói tôi ham trai trẻ, dễ dãi, ai xin số cũng cho, tại sao biết anh ghen mà không tránh xa ra, lại cư xử như vậy. Anh bảo tôi nhận sai, xin lỗi anh, không thì chia tay.
Cách đây bốn năm, có người bạn học lớp cao học cũng hay nhắn tin quan tâm tôi. Tôi giữ phép lịch sự trả lời xã giao, hoàn toàn không vượt quá giới hạn. Đến khi tôi biết người bạn đó có tình cảm với mình, tôi dừng hẳn việc liên lạc. Chuyện này bạn trai biết được, nói tôi ngoại tình. Vì muốn mọi chuyện yên ấm nên tôi chấp nhận sai khi đã trả lời tin nhắn, còn việc ngoại tình tôi không hề có. Vậy mà anh vẫn chì chiết tôi suốt nhiều tháng nhưng lại không chịu chia tay. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Sau lần đó, tôi không bao giờ nhắn tin nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào dù chỉ là những giao tiếp cơ bản, ngoại trừ chuyện công việc.
Cho đến hôm nay, khi anh bảo tôi phải xin lỗi, tôi đã không làm. Tôi cảm thấy bản thân không làm điều gì sai trái để phải đi xin lỗi. Tôi đồng ý chia tay nhưng anh lại không chịu, cứ liên tục gọi điện từ ngày này qua ngày khác bảo tôi phải nhận sai. Cũng nói thêm về bạn trai tôi, ngoài chuyện ghen tuông như vậy ra, anh là người gọn gàng, sạch sẽ, biết nấu ăn, công việc ổn định, tiền đi làm đưa tôi giữ, đi đâu với ai cũng dẫn tôi đi cùng, quan tâm đến cuộc sống của tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hải Yến 19/07/2024Bạn gái nói bị tình cũ chặn đường, giữ điện thoại ép phải ngủ với anh ta
Tôi thật sự rất buồn, không biết nên làm như thế nào để vượt qua chuyện bạn gái mình ngủ với người khác.
Tôi và em quen nhau 6 tháng, sau đó tôi phát hiện em có mối quan hệ 10 năm với anh khác. Em nói đã hết yêu và nhiều lần chia tay nhưng anh đó không chịu. Điều tôi buồn nhất là trong thời gian chúng tôi yêu nhau, em đã ngủ với anh đó ba bốn lần. Lý do em làm vậy bởi mỗi lần về nhà...
Đọc thêmBạn gái muốn hoãn cưới vì tôi nghe điện thoại bạn trai cũ em gọi
Cô ấy vẫn nghe điện thoại bạn trai cũ và nói với tôi rằng chỉ còn quan hệ tiền bạc chứ không còn tình cảm.
Tôi 31 tuổi, bạn gái 28, yêu nhau được tám tháng, đã về ra mắt gia đình, hai bên đều chấp nhận, dự tính sang năm kết hôn. Trước khi đến với tôi, bạn gái có người yêu cũ quen ba năm, hai người không hợp. Trong lúc quen người đó, cô ấy đứng tên vay tiền giùm anh ta làm ăn,...
Đọc thêmCứ cãi nhau là bạn gái tắt điện thoại và đi chơi với người khác
Em thề rằng không làm gì có lỗi với tôi và hứa sẽ thay đổi dần dần nhưng tới giờ vẫn chưa thay đổi được nhiều.
Tôi và bạn gái yêu nhau được gần hai năm, cả hai cũng tính tới chuyện kết hôn, đã về gia đình của nhau chơi. Bạn gái tôi xinh xắn, dễ thương lại nói chuyện có duyên nên có nhiều vệ tinh vây quanh dù biết em đã có người yêu. Bạn gái không giấu giếm mối quan hệ của...
Đọc thêmTôi 'bới lông tìm vết' khi điện thoại bạn gái hết pin
Sau khi bị tôi nghi ngờ, cô ấy im lặng trong hơn một tuần trước khi nhắn tin nói không muốn tiếp tục mối quan hệ này.
Tôi 30 tuổi, đang bị trầm cảm vì thất tình. Tôi và cô ấy quen nhau trên mạng xã hội, ban đầu chỉ là những câu chuyện phiếm, không ai nghĩ cả hai sẽ tiến đến mối quan hệ nghiêm túc. Một năm sau, cô ấy bất ngờ nhắn tin cho tôi và nói cần hỏi ý kiến về chuyện tình...
Đọc thêmVợ khó chịu khi tôi điện thoại hỏi thăm bố mẹ và em trai
Tôi luôn muốn vợ cởi mở hơn với thế giới xung quanh nhưng em ngày càng co mình lại giữa bốn bức tường khi đi làm về.
Tôi 29 tuổi, vợ kém ba tuổi, thuê nhà và làm việc ở Sài Gòn. Về tính cách, tôi hướng ngoại vì làm công việc về đào tạo kinh doanh, còn vợ tính hướng nội, làm nhân viên thu ngân tại siêu thị bách hóa. Trước khi cưới, tôi vẫn thường về quê thăm cha mẹ cũng như họ...
Đọc thêm