Home
Menu

Tôi muốn sống riêng để không phải chịu những lời cay nghiệt

Nếu tôi dọn ra ngoài ở có ích kỷ không, mẹ chỉ còn tôi và em trai, ông bà ngoại đã mất, cậu dì đều ở xa và khó khăn.
Tôi 23 tuổi, năm lớp 8 ba mẹ ly hôn, tôi sống chung với mẹ và em trai (ở nhà thuê), gần cha và gia đình nội, mục đích ở gần là để cha chu cấp. Tôi là một đứa chai sạn về mặt cảm xúc gia đình (ở với cha thì cha nói xấu mẹ và ngược lại). Tôi thử dọn về ở chung với cha nhưng không chịu nổi mẹ kế, họ là những người mê tín dị đoan rất nặng, cha còn ảo tưởng mình là nhân vật huyền bí. Mẹ tôi suốt ngày than thở vì nuôi con mà thiếu nợ tùm lum.
Tôi đi học đại học 4 năm, cha cho tiền và vay tiền nhà nước, tiền cần chi nhiều mẹ đều kêu đi xin cha. Cha ở chung với mẹ kế nên mọi lần nói chuyện phải lén lút vì mẹ kế quản cha rất chặt, mẹ tôi thì hay quen bạn trai và dẫn về nhà. Mẹ tôi rất cay nghiệt khi nhắc đến tiền bạc. Tôi đi làm có chu cấp cho mẹ và trả nợ nhưng mẹ vẫn than là thiếu nợ. Ở chung như thế tôi rất ngột ngạt, hiện tại ở ngoại ô (cách chỗ làm 20 km), hàng ngày phải chạy xe đi làm xa, về nhà lại nghe những lời cay nghiệt, tôi rất mệt mỏi.
Nhà không phải là nơi để tôi về, để trút bỏ gánh nặng. Nhưng nếu tôi dọn ra ngoài ở một mình thì ích kỷ quá, mẹ chỉ còn tôi và em trai là người thân, ông bà ngoại đã mất, cậu dì đều ở xa và khó khăn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi còn trẻ, muốn thoát khỏi sự dày vò này, mệt mỏi quá.Bình An 04/08/2026

Tôi khiến bố chồng cai được rượu, mẹ chồng bới lời cay nghiệt

Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc: nước mắt có, tủi hờn có, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, nơi tình yêu thương, sự dạy dỗ và những giá trị truyền thống được vun đắp từ nhỏ. Cuộc sống của tôi trước khi kết hôn luôn bình yên, ấm áp trong vòng tay bố mẹ. Tôi lớn lên với sự che chở, yêu thương và một niềm tin... Đọc thêm

Em tôi dùng những từ ngữ cay nghiệt để dạy con

Mỗi khi con lơ đễnh, quên chép bài hoặc điểm số không tốt, em tôi chửi bới con tục tĩu; đánh và giật tóc, đấm đá con.
Tôi cảm thấy khá bế tắc nên rất mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả. Em gái tôi đã lập gia đình và có hai cháu nhỏ, bé lớn học lớp 7 và bé nhỏ học lớp 4. Chồng em làm ăn xa nên em sống cùng chúng tôi, hầu như một mình chăm sóc hai đứa con. Hai cháu gái... Đọc thêm

Có phải con khắc nghiệt với bản thân, không đủ bao dung với mẹ

Có đôi lúc, con chỉ ước mình có một gia đình bình thường, một người mẹ bình thường, một cuộc sống bình thường.
Lúc quyết định nhận học bổng du học, người con lo lắng nhất chính là mẹ. Khi ấy, con đã đưa cho mẹ toàn bộ số tiền dành dụm sau bốn năm đi làm của mình, với hy vọng mẹ có thể chi tiêu hợp lý trong thời gian con chưa thể để dành thêm tiền gửi về. Con không biết là... Đọc thêm

Không chờ vợ chồng sếp đi ăn sáng, tôi nhận những lời cay đắng

Sếp quát tôi trước bao nhiêu người: “Em là nhân viên mà không đợi tôi được 10 phút, bắt tôi đợi em? Em không tôn trọng cấp trên".
Sống giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp và xa hoa, việc cân bằng được cán cân công việc và gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tôi từng dành tuổi trẻ, ròng rã nhiều năm trời để bán đi sự tự do và thời gian quý báu của mình, chỉ để đổi lấy sự ngột... Đọc thêm

Tôi bị rối loạn tâm thần nặng vì có nhà nội khắc nghiệt, bố mẹ nhu nhược

Nơi mà tôi sống bao trùm bởi sự thù ghét, khinh miệt giữa người với người.
Cách đây 10 năm, chị họ tôi làm điều dại dột nhưng được cứu kịp. 10 năm sau, tôi phải làm bản cam kết không tự kết thúc cuộc đời với bên tham vấn tâm lý. Em họ tôi phát điên, loạn thần lúc mới 13 tuổi, chị gái của em ấy phá thai lúc 14 tuổi. Tất cả những chuyện này xảy ra ở nơi được coi là gia giáo... Đọc thêm