Home
Menu

Kết hôn là lựa chọn thú vị, dù sau đó có như thế nào

Đừng từ chối mai mối, đừng ngại viết bài lên mục Hẹn hò, hãy bắt đầu thôi, đừng chờ đợi nữa.
Gần đây tôi đọc nhiều bài viết về chủ đề kết hôn nên cũng muốn chia sẻ đôi chút về góc nhìn và kinh nghiệm chủ quan của bản thân đến các bạn. Tôi kết hôn ở tuổi 33, độ tuổi được xem là muộn nên có lẽ những áp lực về việc kết hôn các bạn đang phải gánh hiện tại tôi đều từng trải qua. Khác với các bạn theo chủ nghĩa độc thân, tôi muốn kết hôn, tìm cho mình một người để đồng hành, cùng trải nghiệm những vui buồn, hạnh phúc hay kể cả đau khổ trong cuộc đời. Dù cho khi còn độc thân và một mình trải qua những điều đó tôi vẫn thấy cuộc đời thật hạnh phúc. Tôi xem việc kết hôn là một lựa chọn thú vị, bất luận mọi chuyện sau đó xoay chuyển như thế nào đi nữa.
Hơi ngược một chút, nhưng trước tiên, xin phép cho tôi chia sẻ với những bạn theo chủ nghĩa độc thân. Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của các bạn. Nhưng các bạn cần biết rằng, quyết định của chúng ta có thể đúng hoặc sai, quan trọng phải hết sức có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Tại thời điểm chúng ta đưa ra lựa chọn, mọi thứ có vẻ như đang tương đối dễ dàng, đó là một cuộc sống tự do đến từ cả tâm hồn và vật chất. Nhưng thiên hướng của con người vốn dĩ là sự đồng hành, đàn ông cần sự mềm mại và uyển chuyển của một người phụ nữ; phụ nữ lại cần tới sự mạnh mẽ, vững chãi của một người đàn ông.
Chúng ta có thể không cần tới những điều đó nhưng nó thường chỉ trong một giai đoạn, là giai đoạn khi các bạn vẫn còn một vài người đồng hành cùng mình như gia đình, bạn bè, anh chị em, thậm chí là người tình... Nhưng sau khi sức khỏe suy giảm, sinh lý thay đổi, vật chất thay đổi ít nhiều và những người bên cạnh chúng ta cũng cần có cuộc sống riêng của chính họ, chúng ta rất có thể sẽ suy nghĩ khác đi nhưng vào lúc này cơ hội để tìm kiếm người đồng hành lại quá mỏng manh.
Khi đó chúng ta sẽ không chỉ phải vật lộn với cuộc sống mà còn phải vật lộn với nội tâm của chính mình. E là điều này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu như bạn thực sự là người có trách nhiệm với lựa chọn của mình, bất luận lựa chọn đó là đúng hay sai thì ngay từ khi bắt đầu bạn cần phải có sự chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống độc thân của mình. Đó chính là sự chuẩn bị tốt về sức khỏe, tinh thần, cả vật chất. Điều này cực kỳ quan trọng để đảm bảo cuộc sống của bạn về sau vẫn luôn an nhiên như các bạn mong muốn.
Tiếp theo, tôi xin phép chia sẻ với những bạn có cùng mong muốn kết hôn giống tôi. Các bạn ơi, đừng chờ đợi và cũng đừng sợ hãi. Dù cho chúng ta từng tổn thương trong quá khứ hay dù cho chúng ta hàng ngày có theo dõi mục Tâm sự và thấy những bài viết về ly hôn, bạo lực, ngoại tình, những bất đồng trong cuộc sống gia đình thì tất cả những điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta không thể có được hạnh phúc. Những người có hôn nhân hạnh phúc, họ đang rất nỗ lực để giữ gìn và xây dựng cuộc sống hôn nhân đó, nên họ thường không cần nhiều đến sự chia sẻ qua những bài viết hay những dòng đăng trạng thái mà các bạn thường đọc, nên đừng vì những điều tiêu cực kia mà trở nên bi quan.
Cuộc đời quá ngắn để cho chúng ta cứ hoài đắn đo và lo sợ những điều không hay xảy đến với mình. Hãy nghĩ rằng tất cả chỉ là những trải nghiệm để chúng ta dần trưởng thành, giúp chúng ta có thể nếm trải những dư vị khác nhau trong cuộc đời mà mình chỉ một lần đang sống. Quan trọng hơn tất thảy, các bạn có sức khỏe, biết yêu bản thân đúng cách, có sự chủ động, tự lập từ tài chính cho đến tình cảm. Tất cả những điều đó hãy luôn giữ gìn và trau dồi, không có bất kỳ điều gì phải sợ hãi nữa cả. Nếu như chúng ta chọn sai, hoàn toàn có thể chọn lại. Hãy bắt đầu thôi nào, đừng chờ đợi nữa. Đừng từ chối mai mối, đừng ngại viết bài lên mục Hẹn hò, đừng sợ dùng các app hẹn hò trên mạng. Chắc một ai đó từng nói với các bạn về việc "đãi cát, tìm vàng", nhưng có hề gì đâu nếu thứ chúng ta tìm được là cát hay vàng đúng không.
Sau mỗi một câu chuyện, các bạn ít nhất cũng có được một điều gì đó cho chính bản thân rồi. Hãy nỗ lực giống như các bạn đã nỗ lực luyện tập thể thao cho sức khỏe tốt hơn, nỗ lực kiếm tiền để cuộc sống tốt hơn. Hôn nhân cũng cần nỗ lực rất nhiều, kể cả trước hay trong hôn nhân đều vậy. Chúc cho chúng ta mỗi người đều có được hạnh phúc như mình mong muốn từ sự nỗ lực tuyệt vời của bản thân các bạn nhé. Năm mới sắp đến rồi, chúc cho mọi người sẽ luôn được bình an trong tâm hồn.
Thùy Tiên 26/01/2025

Cảm giác như bị vợ 'lừa' kết hôn

Vợ không có chút gì gọi là trưởng thành, không có tính xây dựng gia đình, suy nghĩ và làm mọi thứ rất hời hợt, có phần ích kỷ.
Tôi là nam, 29 tuổi, làm cho một công ty của Nhật Bản. Vợ kém tôi 3 tuổi và đang làm giáo viên. Con trai chúng tôi một tuổi, vợ chồng mới cưới được một năm. Trước khi cưới, vợ tôi và nhà vợ tính cách rất khác so với bây giờ, thậm chí có nhiều cái tôi... Đọc thêm

Hai người đàn ông thu nhập như nhau, nên chọn ai

Một anh là đồng nghiệp, nhà cách công ty 400 km; một anh cùng quê, gia đình cơ bản, tôi nên chọn ai?
Tôi 27 tuổi, làm kế toán, lương 20 triệu đồng, sống cùng bố mẹ và làm gần nhà. Chuyện là có hai người đang quen tôi, trong đó có một anh đồng nghiệp. Anh đồng nghiệp 30 tuổi, làm kỹ thuật, lương tháng 22 triệu đồng. Tính cách anh quả quyết, nhanh nhẹn, thông minh và có chí tiến thủ, tiết... Đọc thêm

Vợ ngoại tình sau đám cưới, tôi vẫn ký giấy kết hôn

Trong lòng tôi trống rỗng và tổn thương nặng nề, lời hứa cô ấy vẫn đó, sự tha thứ tôi đã nói ra nhưng niềm tin của tôi không còn.
Tôi 29 tuổi, sống tại nước ngoài 8 năm. Tôi là người đàn ông chịu khó, cơ hàn thế nào cũng trải qua cả. Ba mẹ ly hôn từ cấp hai nên nhà chỉ còn mẹ và em gái nhỏ, mỗi tôi là nơi nương tựa. Tôi sang Australia kết hôn với một người nhưng hôn nhân này đi... Đọc thêm

Bạn trai muốn chúng tôi sống cùng mẹ và em gái anh sau kết hôn

Mẹ anh cho anh một khoản tiền để xây nhà nhưng khi xây xong, mẹ và em gái anh sẽ ở cùng.
Tôi và anh quen nhau tầm hai năm. Tôi 25 tuổi, anh hơn tôi 8 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, còn anh quê gốc Hà Tây, đi học và đi làm tại Sài Gòn. Chúng tôi học cùng trường đại học, ra trường đi làm tầm một năm thì tôi quen anh. Đối với tôi, anh là người có quan điểm, lối sống phù hợp, chưa... Đọc thêm

Ngày nào tôi cũng vào xem Facebook em dù đã bị hủy kết bạn

Cậu bạn rất lo tôi sẽ khổ sau này, nên quên hẳn em, làm mọi thứ để bận rộn và không nghĩ về em nữa.
Tôi là tác giả bài: "Em từ chối lời tỏ tình khi biết hai năm nữa tôi mới mua nhà". Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã góp ý, động viên và chia sẻ chân thành. Tôi đã dành thời gian đọc hết từng bình luận, suy nghĩ về những điều mọi người góp ý nhưng vẫn nhớ em đến quay... Đọc thêm